1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Nội:

Gia đình nạn nhân chết vì H5N1 bị "cô lập"

Phụ huynh học sinh trường mầm non cạnh nhà nạn nhân đòi chuyển địa điểm mới. Hàng xóm thì liên tục ăn tỏi. Gia đình nạn nhân không cho cán bộ y tế phun thuốc khử trùng, bởi các thành viên còn lại đều âm tính với H5N1.

Sự kiện một nạn nhân ăn lẩu gà tử vong do nhiễm virus H5N1 cho đến thời điểm này vẫn là vấn đề nóng bỏng đối với những người dân ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

 

Sáng 10/10 tại ngõ Thổ Quan 1, nơi gia đình nạn nhân sinh sống, tổ y tế phường Ô Chợ Dừa đã có mặt để phun thuốc khử trùng, nhưng gia đình anh B.T.H. kiên quyết không chịu mở cửa cho cán bộ y tế vào nhà làm nhiệm vụ. Trước đó, ngày 8/11, bố mẹ và vợ nạn nhân H. vẫn khẳng định, anh B.T.H. chết không phải do bị nhiễm cúm H5N1 mà do căn bệnh suy thận nặng.

 

Gần 2 tiếng, cán bộ y tế phường và cảnh sát khu vực giải thích, thuyết phục nhưng cánh cửa ngôi nhà anh H. vẫn khóa trái. Trước nỗi đau mất người thân của gia đình nạn nhân B.T.H., hàng xóm và những người cùng sống trong ngõ Thổ Quan 1 đều cảm thông và chia sẻ. Nhưng họ cũng tỏ ra lo ngại vì người nhà trực tiếp chăm sóc cho bệnh nhân H. vẫn chưa được cách ly.

 

Chị Nguyễn Thị Phương, giáo viên Trường Mầm non tư thục Phương Mai nói: “Trường của chúng tôi nằm cách nhà anh H. 4 số nhà. Từ  hôm biết anh H. tử vong do cúm H5N1, các phụ huynh vì quá lo sợ đã không đưa con đến gửi nữa. Trước đây, chúng tôi có 26 cháu chia thành 4 lớp nhưng bây giờ chỉ còn lại 6 cháu đến trường. Phụ huynh học sinh yêu cầu trường phải chuyển địa điểm mới thì họ mới dám gửi con nên hiện giờ hai cô giáo của trường phải đi thuê nhà. Chúng tôi và nhiều phụ huynh đều mong muốn các thành viên trong gia đình anh H tự giác chấp hành các quy định về phòng dịch cúm. Điều đó không chỉ tốt cho cộng đồng mà ngay chính bản thân người nhà anh H”.

 

Bác Trần Thanh Thuý, ngõ Thổ Quan 1: “Chúng tôi rất thông cảm với bố mẹ anh H. Hai bác đều đã già yếu, từ trước đến nay sống với hàng xóm không có điều tiếng gì. Vợ anh H. lại đang mang thai tháng thứ 9, hoàn cảnh gia đình như vậy, mọi người trong xóm đều hiểu, nhưng chúng tôi cũng rất sợ bị lây bệnh. Đài, báo đều nói chưa có bằng chứng về việc virus H5N1 lây từ người sang người, nhưng chưa ai dám khẳng định con virus ấy có thực sự lây hay không lây.

 

Vợ chồng tôi mấy hôm nay đều dùng tỏi trong bữa ăn. Chúng tôi không hề được phường thông báo về việc anh H. tử vong do H5N1, mãi đến khi đọc báo mới biết. Lẽ ra, phường nên thông báo rộng rãi để nhân dân cùng hợp tác phòng bệnh. Tôi cũng nghĩ là cần cách ly để theo dõi những người đã tiếp xúc, chăm sóc cho anh H. trong thời gian anh H. mắc bệnh. Cách ly không phải là tách rời gia đình anh H. ra khỏi cộng đồng, xa lánh hay kỳ thị người thân của anh mà để phòng bệnh hữu hiệu”.

 

Theo tin từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, đã có kết quả xét nghiệm mẫu máu của 10 người thân trực tiếp tiếp xúc với anh H. Cả 10 mẫu đều âm tính với H5N1. Đây là điều đáng mừng, nhưng không vì thế mà chúng ta chủ quan vì virus H5N1 có khả năng biến thể và ủ bệnh trong thời gian dài. Chính quyền phường Ô Chợ dừa cần có những biện pháp tuyên truyền, giải thích cho người nhà anh H. hiểu và thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch.

 

Theo Công an nhân dân