1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

Gặp người bị voi dữ quật gãy hai chân

Đang trong trạng thái đau đớn, anh Thân kinh hoàng kể lại: Nhìn thấy anh, con voi to nhất đã hung hãn lao từ trên dốc xuống, dùng vòi xốc anh lên trời rồi quật anh xuống đấ. Anh phải vờ nằm im như đã chết, con voi mới bỏ đi...

Sáng 17/12, chúng tôi tới gặp nạn nhân bị voi dữ quật gãy 2 chân. Theo lời kể của anh, đêm 12/12, đàn voi về xóm Bãi Lim, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) phá hoại hoa màu. Mọi người nổi trống, rọi đèn pin, đèn xe máy, bóp còi inh ỏi rồi đốt đuốc… nhưng đàn voi không sợ.

 

Chúng phá tan hoang một số vườn mía, hoa màu khác của bà con xóm Bãi Lim. Sợ voi dữ, nhiều người dân đã phải sơ tán đến vùng khác. Sau khi phá hoại hoa màu của bà con xong, đàn voi rủ nhau đi vào rừng.

 

Tưởng chúng đã đi, nào ngờ sáng 13/12 đàn voi 4 con lại xuất hiện giữa ban ngày ngay ở khu vực xóm Bãi Lim. Thấy vậy, bà con trong vùng hoảng loạn chạy tránh voi. Một số người dùng gậy gộc, sào nứa để xua voi nhưng chẳng ăn thua. Chúng đã phá tan hoang ngôi nhà anh Lê Văn Đường.

 

Trong lúc bị đuổi, một con voi lớn nhất  đã tấn công người. Một số người chạy tán loạn, anh Thân bị vấp cành cây ngã ra giữa đất. Từ trên dốc, con voi to nhất đã hung hãn lao xuống dùng vòi xốc anh lên trời, sau đó quật anh xuống đất, làm anh gãy chân.

 

Sau khi ngã xuống đất, anh Thân nghiến răng chịu đau và nín thở vờ chết. Khi ấy con voi dữ  dùng vòi huơ đi huơ lại mấy cái vào mặt anh rồi bỏ đi.

 

Tại bệnh viện,  các y, bác sỹ cho biết: Anh Thân đã bị gãy 2 chân, gãy 2 xương sườn, đầu gối sưng…, tinh thần hoảng loạn. Hiện các y, bác sỹ đang chờ anh Thân hồi sức để tiến hành phẫu thuật.

 

Theo Phan Sáng

Tiền Phong