1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Cải tạo kênh rạch ô nhiễm ở TPHCM

Người mẹ ở TPHCM khóc òa khi gặp lại con gái 11 tuổi mất tích nhiều ngày

Hoàng Hướng

(Dân trí) - Bỏ gia đình hơn 10 năm, người đàn ông ở TPHCM bất ngờ quay lại đón con đi trong im lặng. Người mẹ khóc òa khi nhận lại con tại trụ sở công an sau nhiều ngày mất liên lạc.

Ngày 1/6, liên quan vụ nữ sinh 11 tuổi mất tích hơn 5 ngày, Công an huyện Hóc Môn (TPHCM) đã tìm thấy và bàn giao đứa trẻ cho gia đình.

Tối 31/5, chị Nguyễn Thị Thảo (48 tuổi, quê Nghệ An), mẹ bé gái nhận được thông tin từ Công an huyện Hóc Môn, liền tức tốc chạy lên trụ sở nhận con. Chị Thảo khóc òa khi nhìn thấy con mình vẫn khỏe mạnh. Tuy nhiên, chị Thảo cũng bức xúc sau khi biết con gái bị người cha (bỏ rơi con từ lúc chưa chào đời) đến đưa bé đi trong im lặng.

Theo chị Thảo, hơn 11 năm trước, chị quen biết cha của H.L., nhưng đến khi sinh con, chị bị người chồng bỏ rơi, từ chối nhận con. Một mình chị Thảo phải làm nhiều nghề để mưu sinh, nuôi con ăn học. 

Người mẹ ở TPHCM khóc òa khi gặp lại con gái 11 tuổi mất tích nhiều ngày - 1

H.L. được người cha đưa đi gần 1 tuần (Ảnh: Người thân cung cấp).

"Tôi làm lao công tại khu công nghiệp Tân Bình, mỗi tháng lương chỉ khoảng 7 triệu đồng. Nuôi con ăn học, thấy không đủ trang trải nên tranh thủ sau giờ làm lấy vé số đi bán. Hai mẹ con nương tựa vào nhau. Cháu L. biết gia đình khó khăn, sau giờ học thường theo mẹ đi bán vé số, ở nhà phụ mẹ nấu ăn", chị Thảo nói.

Thời điểm công an làm việc với cha bé L., người này từ chối không trả lời. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến tối 31/5, cơ quan công an đã làm rõ, ông này dẫn H.L. đi.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 10h ngày 26/5, giáo viên dạy môn Tiếng Anh không thấy L. đến lớp học như thường ngày nên gọi mẹ của L. hỏi thăm. 

Theo bà T., buổi sáng, trước khi đi làm, bà giao cho con 30 tờ vé số đi bán và dặn bán xong đến lớp học. Lúc cô giáo thông báo L. không đến lớp, người mẹ chỉ nghĩ con đi chơi với bạn. Đi làm về, bà T. không thấy con gái ở đâu nên hốt hoảng đi tìm. 

Trích xuất camera an ninh khu nhà trọ, vào sáng cùng ngày, L. mượn điện thoại của một người dân trong xóm trọ. Sau đó, có một người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ đến khu nhà trọ chở Linh đi. Vụ việc được gia đình trình báo công an ngay sau đó.