1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5233

Cùng đường, người phụ nữ đơn thân rao bán thận của mình để cứu con gặp nạn

Hương Hồng

(Dân trí) - Con trai là chỗ dựa tinh thần gặp tai nạn nghiêm trọng. Cùng đường, dù biết là việc pháp luật nghiêm cấm, người phụ nữ đơn thân vẫn tìm cách rao bán thận của mình để chữa trị cho con.

Cậu học trò nghèo gặp tai nạn nghiêm trọng

Cậu học trò nhà nghèo đi làm thêm, gặp tai nạn nghiêm trọng

Sau hơn 1 tháng điều trị tích cực, các bác sĩ đã tạm giữ lại được tính mạng cho cậu con trai, nhưng giọng người mẹ đơn thân vẫn nghẹn ngào nói với chúng tôi: "Con trai em vẫn phải nằm bất động, nhìn con khắp người băng bó, ống với dây nhiều thế kia… Em sợ lắm! Bác sĩ bảo cháu nó phải phẫu thuật nhiều lần, tốn kém hàng trăm triệu đồng nữa, mới có hy vọng. Mẹ biết lấy gì để cứu con đây".

Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má của người mẹ đơn thân - chị Nguyễn Thị Vân (SN 1982, trú tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) mà chúng tôi đã gặp ở khoa Ngoại tim mạch và lồng ngực, Trung tâm tim mạch và lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội, khiến ai cũng cảm thương, xót xa.

Cùng đường, người phụ nữ đơn thân rao bán thận của mình để cứu con gặp nạn - 1

Bất ngờ gặp nạn, nam sinh lớp 11 bị đa chấn thương rất nặng (Ảnh: Hương Hồng).

Trong cảm xúc đau đớn đến tột cùng, chị Vân nghẹn ngào kể, cuộc sống khó khăn nảy sinh nhiều mâu thuẫn không thể hóa giải, nên khi con mới lên 2 tuổi, vợ chồng chị đã đường ai nấy đi. Ly hôn, trong tay không có bất cứ thứ tài sản gì, chị đưa con nhỏ trở về nhà mẹ đẻ.

Để nuôi con khôn lớn và lo cho người mẹ già vốn mắc bệnh phổi mãn tính, bao năm qua chị Vân thường phải thức dậy từ 3 giờ sáng với gánh rau, vại cà muối rong ruổi khắp các chợ quê.

Cùng đường, người phụ nữ đơn thân rao bán thận của mình để cứu con gặp nạn - 2

Sau nhiều ngày hôn mê, Hoàng đã hồi tỉnh nên em càng cảm nhận rõ hơn sự đau đớn đang giày vò cơ thể và cả sự suy sụp tinh thần ghê gớm (Ảnh: Hương Hồng).

Thời gian thấm thoắt trôi, cuối cùng cậu con trai là chỗ dựa tinh thần của chị Vân cũng trở thành chàng trai khôn lớn biết thương yêu mẹ.

Thương mẹ vất vả sớm hôm, em Nguyễn Văn Hoàng (17 tuổi) ngoài giờ học vẫn luôn cố gắng giúp mẹ chăm sóc bà và lo việc nhà. Hôm nào không phải đến trường, Hoàng lại ra chợ giúp mẹ bán rau.

Để mẹ mình vơi bớt khó nhọc hàng ngày, cậu học trò nghèo lại xin đi làm thêm phụ giúp mẹ trang trải cuộc sống.

"Hôm đó là 29/4, cháu nó được nghỉ học nên xin đi làm thêm ở khu du lịch gần nhà. Đến 22h em nhận được điện thoại cháu bị tai nạn giao thông. Cháu về gần đến nhà thì gặp nạn. Lúc em chạy đến nơi thì con trai nằm ngất lịm khắp người đầy máu…", người mẹ đơn thân nghèo khó òa khóc trong sự đau đớn đến tột cùng.

Chiếc xe cứu thương chạy thẳng đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức vào rạng sáng ngày 30/4. Ca phẫu thuật khẩn cấp được tiến hành ngay sau đó đã tạm giữ lại tính mạng cậu học trò hiếu thảo.

Cùng đường, người phụ nữ đơn thân rao bán thận của mình để cứu con gặp nạn - 3

Ánh mắt đầy ám ảnh của cậu học trò nghèo, khi nghĩ về viễn cảnh bi đát của mình (Ảnh: Hương Hồng).

Nỗi lòng người mẹ cùng đường rao bán thận cứu con

Em theo xe cấp cứu đưa con đến Hà Nội mà trong người không có lấy một đồng. Tiền phẫu thuật, tiền viện phí, thuốc men… của cháu hơn 100 triệu đồng hoàn toàn nhờ bà con, họ hàng vay hộ.

"Thương con, cứ nhìn cảnh con nằm bất động em lại không kìm được lòng, cả tháng nay chỉ một thân, một mình ở viện xoay xở lo cho tính mạng của thằng bé. Con em phải làm phẫu thuật nhiều lần nữa. Em đang tìm cách hiến thận...  Chỉ có như vậy mới nhanh chóng có một số tiền lớn để chạy chữa cho con", người mẹ đơn thân nghẹn ngào.

Chị Vân cho biết, người gây tai nạn cho Hoàng là một người đàn ông đi xe máy ngược chiều. Phía gia đình gây tai nạn cũng đã đến thăm hỏi và hỗ trợ 20 triệu đồng. Hiện vụ việc đã được cơ quan Công an thụ lý giải quyết.

Cùng đường, người phụ nữ đơn thân rao bán thận của mình để cứu con gặp nạn - 4

Đang chạy đôn chạy đáo để lo trả nợ 20 triệu đồng vay chữa bệnh cho mẹ thì con trai bất ngờ gặp nạn, khiến cuộc sống của người mẹ đơn thân lâm vào ngõ cụt (Ảnh: Hương Hồng).

Đã hồi tỉnh sau nhiều ngày hôn mê, nam sinh lớp 11 cảm nhận rõ hơn sự đau đớn đang giày vò cơ thể và cả sự suy sụp tinh thần ghê gớm. Nhìn không chớp mắt lên trần nhà, giọng Hoàng nghèn nghẹn: "Cháu không cử động được chân tay. Cháu bị chấn thương nặng thế này, chắc chữa tốn lắm. Nhà cháu nghèo, mẹ cháu biết lấy đâu ra tiền!...".

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Xuân Vinh, Điều dưỡng, Trưởng khoa Ngoại tim mạch và lồng ngực, Trung tâm tim mạch và lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, bệnh nhân Hoàng được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương rất nặng: Chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín, chấn thương cột sống cổ, gãy xương đùi, gãy xương quay tay… Để cứu tính mạng bệnh nhân, chúng tôi đã phẫu thuật khẩn cấp.

Cùng đường, người phụ nữ đơn thân rao bán thận của mình để cứu con gặp nạn - 5

Cùng đường, người phụ nữ đơn thân tính chuyện bán đi một quả thận của mình để cứu con (Ảnh: Hương Hồng).

Anh Vinh cho biết thêm, hiện Hoàng đang trong quá trình theo dõi chấn thương sọ não, hồi phục về phẫu thuật ngực kín. Hoàng cần thực hiện thêm nhiều ca phẫu thuật nữa, như phẫu thuật cột sống cổ, phẫu thuật xương đùi, xương tay…, và tập phục hồi chức năng.

 Việc điều trị của Hoàng xác định phải kéo dài và rất tốn kém, ước tính cần tới hàng trăm triệu đồng nữa.

Trước tình cảnh bi đát của gia đình bệnh nhân, chị Nguyễn Thị Phương, cán bộ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức ái ngại cho biết:

"Chúng tôi được biết, hoàn cảnh gia đình bệnh nhân quá nghèo khó. Hoàng còn rất trẻ, em vẫn còn hy vọng nếu được tiếp tục điều trị, nhưng gia đình em đã quá kiệt quệ. Chính vì vậy, chúng tôi rất mong được bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ em…", chị Phương tha thiết.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5233 xin gửi về:

1. Chị Nguyễn Thị Vân (mẹ bệnh nhân Nguyễn Tiến Hoàng)

Địa chỉ: Khu 4, Tu Vũ, Thanh Thủy, Phú Thọ

ĐT: 0988231917

Hiện Hoàng đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

 2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5233)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Số 02 Nhà Thờ, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269