1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Dự một buổi bầu cử sớm ở miền biên cương

(Dân trí) - “Mấy ngày nay bản ta vui lắm, có các chú bộ đội Biên phòng mở loa cho nghe, cán bộ xã vào động viên thăm hỏi, bảo đi bầu cử sớm. Ta nghe lời nên sáng nay đến sớm. Ta mong bầu được trúng người tốt thôi, để bà con ta đỡ khổ thôi...”.

5 giờ sáng ngày 20/5, PV Dân trí vượt quãng đường rừng chưa đầy 20km nhưng phải mất gần 2 tiếng đồng hồ có mặt tại trụ sở UBND xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An. Hành trình đến với bản Huồi Sơn - bản 100% người dân tộc Mông - vô cùng vất vả. Cung đường dốc đứng, bùn ngang bánh xe, trơn trượt... 8 giờ sáng, mưa lớn bao phủ núi rừng, bản làng nhưng không ngăn được hơn 200 cử tri Huồi Sơn có mặt tại nhà văn hóa bản để tham gia bầu cử sớm.

Chị Và Y Kia (30 tuổi) vui vẻ: “Mấy ngày nay bản ta vui lắm chú à, có các chú bội đội Biên phòng mở loa cho nghe, cán bộ xã vào động viên thăm hỏi và bảo phải đi bầu cử sớm đó. Ta nghe lời hết nên sáng nay đến sớm đây. Ta mong bầu được trúng người tốt thôi, đế bà con ta đỡ khổ hơn thôi...”.

Cùng chung cảm xúc phấn khởi, anh Xồng Bá Chớ (46 tuổi) chia sẻ: “Ta đi bầu là bầu những người có đức, tài để họ còn cho bà con bản ta nhiều cái với chớ, mong Đảng và Nhà nước quan tâm nhiều hơn đến bà con dân tộc Mông ta với đó”.

Cử tri Vừ Tồng Lông cũng bày tỏ: “Đây là một ngày lễ hội quan trọng của đất nước ta phấn khởi lắm chứ. Đi bầu cử là phải chọn ra được cán bộ mới để sau này đem lại nhiều điều tốt đẹp cho bà con, mang lại ổn định cuộc sống cho nhân dân, mong bớt đi những khó khăn như hiện nay. Vì vậy, ta tuyên truyền rộng rãi trong bản dù có làm gì, đi đâu thì ngày này phải về để đi bầu cử”.

Chia tay bản Huồi Sơn, PV Dân trí tiếp tục vượt hơn 10km đường rừng lầy lội đến với bản Xốp Nặm, xã Tam Hợp ghi nhận không khí bầu cử sớm tại đây. Ông Lô Đình Núi - Bí thư Đảng ủy xã Tam Hợp - cho biết bản Xốp Nặm có 211 cử tri đi bầu cử, hoàn thành tốt 100%.

Cử tri Lương Thị Thu Hà (SN 1988) cho biết: “Đây là lần đầu tiên em được đi bầu cử nên sung sướng lắm, vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm của một công dân nên em hiểu và phải chọn ra một đại biểu tốt, xứng đáng là người của nhân dân”.

Ông Nguyễn Hồ Cảnh - Chủ tịch UBND huyện Tương Dương, người trực tiếp chỉ đạo bầu cử tại đây - cho biết: “Nhờ chuẩn bị tốt công tác từ cấp cơ sở nên ngày bầu cử sớm ở Huồi Sơn diễn ra tốt đẹp, an toàn và các cử tri đi bỏ phiếu đông đủ. Thời tiết hơi xấu nhưng mọi dự đoán chúng tôi đã làm trước nên không ảnh hưởng gì đến công tác bầu cử. Đến thời điểm này, toàn huyện Tương Dương có 8 xã bầu cử hoàn toàn vào ngày 20/5 diễn ra tốt đẹp, còn 2 xã có một số bản bầu cử sớm cũng thành công mĩ mãn”.

Được biết, ngày 20/5 tỉnh Nghệ An có 219 tổ bầu cử với hơn 49.000 cử tri thuộc 31 xã của 4 huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, Con Cuông đã tiến hành khai mạc bầu cử sớm hơn 2 ngày.

Mời độc giả cùng PV Dân trí đến với huyện miền núi Tương Dương, hòa chung không khí bầu cử sớm nơi đây:
 
Dự một buổi bầu cử sớm ở miền biên cương - 1
Vượt suối đi bầu cử ở xã Tam Hợp.
 
Dự một buổi bầu cử sớm ở miền biên cương - 2
Một anh lính biên phòng 551, thuộc ĐBP Nghệ An đóng trên địa bàn bản Huồi Sơn bế con cho một gia đình người Mông để họ đi bầu cử.
  
Dự một buổi bầu cử sớm ở miền biên cương - 3
Đồng bào dân tộc Mông xem tiểu sử các đại biểu tại bản Huồi Sơn.
 
Dự một buổi bầu cử sớm ở miền biên cương - 4
Xem danh sách cử tri tại bản Xốp Nặm.
 
Dự một buổi bầu cử sớm ở miền biên cương - 5
Trẻ em cũng háo hức
Dự một buổi bầu cử sớm ở miền biên cương - 6
Cán bộ hướng dẫn ở Huồi Sơn
 
Dự một buổi bầu cử sớm ở miền biên cương - 7
Chào cờ...
 
Dự một buổi bầu cử sớm ở miền biên cương - 8
Dự một buổi bầu cử sớm ở miền biên cương - 9
Hướng dẫn cử tri bỏ phiếu.
 
Dự một buổi bầu cử sớm ở miền biên cương - 10
Cử tri bản Huồi Sơn bỏ phiếu.
 
Dự một buổi bầu cử sớm ở miền biên cương - 11
Cử tri bản Xốp Nặm bỏ phiếu.
 
Dự một buổi bầu cử sớm ở miền biên cương - 12
 Ông Xồng Bá Chớ - người tàn tật là đồng bào dân tộc Mông bản Huồi Sơn cũng nhiệt tình đi bỏ phiếu sớm.
 
Nguyễn Duy