Lá phiếu đầu tiên đời công dân
(Dân trí) - Hà Nội, nơi tập trung nhiều nhất các trường đại học và cao đẳng trong cả nước, mỗi trường – tổ bầu cử đều được chuẩn bị cho những sinh viên – công dân thể hiện quyền và trách nhiệm của mình với đất nước.
Tại trường đại học Sư phạm Nghệ thuật TW, toàn trường đã tập trung ngay từ 7h, với một tâm trạng thật đặc biệt. Không chỉ sinh viên mà các thày cô đều chung một cảm xúc cho ngày này. Không biết có phải nhờ nhiệt huyết của tuổi trẻ hay nhờ ý thức và trách nhiệm của chính bản thân, đến hơn 9h sáng, số lượng sinh viên của trường đã hoàn thành được hơn 93% tỷ lệ đi bầu...

Tại các trường đại học, cao đẳng sinh viên đi bầu cử với sự tập trung cao

Ngày bầu cử trở thành ngày hội thực sự của sinh viên

Một sinh viên trường đại học Nghệ thuật TW băn khoăn bên danh sách ứng cử viên

Để cẩn thận, họ cầm cả phiếu bầu ra để đối chiếu, tìm sự lựa chọn cho mình

Rất nhiều gương mặt tỏ ra căng thẳng...

... với lần đầu tiên trong đời đi bầu cử

Rất nhiều thắc mắc và băn khoăn

Bàn phát phiếu với quá nhiều những thắc mắc của các cử tri trẻ tuổi

Một thày giáo trong tổ bầu cử đang hướng dẫn sinh viên bỏ phiếu

Những công dân lần đầu tiên trong đời có tên trong danh sách cử tri

Những bóng áo xanh tình nguyện tham gia công tác bầu cử

Hôm nay, thày và trò đều mang tư cách công dân, bình đẳng
với quyền và trách nhiệm của mình

Lá phiếu đầu tiên trong đời

Những công dân trẻ, tương lai của đất nước

Niềm phấn khích của một cử tri sau khi hoàn thành nghĩa vụ công dân

Các cử tri xếp thành hàng dài tại trường đại học Hà Nội

Hội trường lớn của trường được tổ chức thành điểm bầu cử

... với sự trợ giúp đắc lực của các sinh viên tình nguyện,
những người trực tiếp đóng góp vào sự thành công của cuộc bầu cử

Một cử tri tần ngần trước quyết định của mình

Những nét mặt ưu tư vì trách nhiệm với lá phiếu của mình.
Việt Hưng