Chiếc quạt, cốc nước nghĩa tình của người Lại Đà trong lễ viếng Tổng Bí thư

Hoàng Hồng Mỹ Hà Nguyễn Hải

(Dân trí) - Người dân thôn Lại Đà mang quạt, nước, khăn, bìa carton che nắng phục vụ dòng người dài cả cây số xếp hàng vào lễ viếng Tổng Bí thư dù họ không nằm trong đoàn tình nguyện.

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà (thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội) ngày 25/7 càng về trưa càng đông. Dòng người xếp hàng từ cổng làng tới nhà văn hóa thôn gần 1 cây số. Đường làng Lại Đà không có cây xanh, trong khi thời tiết ngày một nắng nóng.

Lực lượng an ninh vốn túc trực từ nửa đêm về sáng làm công tác tổ chức, điều phối đoàn viếng phải kiêm nhiệm thêm việc tiếp nước cho bà con. Họ chọn những đoạn đường có bóng râm đổ xuống từ nhà cao tầng để ngắt hàng, giúp mọi người có nơi trú mát trong chốc lát.

Chiếc quạt, cốc nước nghĩa tình của người Lại Đà trong lễ viếng Tổng Bí thư - 1

Tình nguyện viên đem mũ tặng cho người dân cao tuổi đến viếng Tổng Bí thư (Ảnh: Nguyễn Hải).

Bên cạnh những gương mặt, cảnh phục đầm đìa mồ hôi, điều khiến người dân thập phương tới lễ tang xúc động là hình ảnh rất đông người dân thôn Lại Đà đổ ra đường làm tình nguyện viên đột xuất. 

Chị Tống Thị Hiệu, số nhà 108 đường Lại Đà, dậy từ rất sớm, chị không mở cửa xưởng may gia công như mọi khi, mà chị sửa soạn trang phục để vào Nhà văn hóa thôn viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhà chị Hiệu cách địa điểm viếng chỉ vài trăm mét. Buổi trưa, trời ngày càng nắng gắt, nhìn đoàn người xếp hàng dài dằng dặc trước cửa nhà mình, chị quyết định bê toàn bộ 7 băng ghế dài và huy động hết 3 chiếc quạt ra sân để phục vụ đoàn xếp hàng vào viếng có thể nghỉ ngơi chút ít. 

Chiếc quạt, cốc nước nghĩa tình của người Lại Đà trong lễ viếng Tổng Bí thư - 2

Người dân mang nước đi mời khách dọc trục đường Lại Đà dẫn vào nơi viếng Tổng Bí thư (Ảnh: Nguyễn Hải).

Tương tự, bà Ngô Thị Thảo, chủ nhà số 117 đường Lại Đà, cũng tất bật chuẩn bị dây, ổ điện, mang cả 3 chiếc quạt ra đường phục vụ người dân.

Bà tâm sự: "Tôi vừa đi viếng Tổng Bí thư về, thấy người dân khắp nơi đổ về mỗi lúc một đông. Tôi không biết làm gì để bày tỏ tấm lòng của mình ngoài việc giúp mọi người có chút gió mát, bớt vất vả".

Chiếc quạt, cốc nước nghĩa tình của người Lại Đà trong lễ viếng Tổng Bí thư - 3

Người dân mang quạt ra đường để đoàn viếng có chút gió mát dưới tiết trời nắng nóng (Ảnh: Nguyễn Hải)

Ông Vương Hữu Thìn, chủ nhà số 119 đường Lại Đà chia sẻ: "Thấy nắng nóng quá, bà con chúng tôi tự bảo nhau mang quạt ra phục vụ đoàn viếng. Không ai bảo ai, nhà có quạt nào mang hết ra phục vụ".

Các hộ dân sống dọc trục đường Lại Đà đều học theo gia đình bà Thảo, chị Hiệu, ông Thìn. Cửa hàng tạp hóa số 86 mang hết các hộp, thùng carton cỡ lớn có trong nhà ra cắt thành từng tấm bìa nhỏ cầm vừa tay để phân phát cho bà con đi đường. Người dùng làm quạt, người dùng thay mũ che đầu. 

Ngay cả những thùng mì nguyên kiện cũng được trưng dụng. Chủ nhà đổ hết mì ra sàn nhà, mang thùng ra hì hụi cắt xẻ.

Anh Nguyễn Tuấn Nghĩa vừa bán hàng cho khách vừa tranh thủ hỏi han. Người tạt vào xin tờ giấy ăn để lau mồ hôi, người ghé xin túi nilon để đựng giày dép, ai cần gì anh đều nhiệt tình giúp đỡ.

Thấy đội ngũ phóng viên tác nghiệp từ sáng sớm, anh Nghĩa chủ động đề xuất pha mì tôm trứng cho mọi người dùng tạm dù cửa hàng vốn không phục vụ ăn uống tại chỗ.

Trong lúc ấy, để phục vụ người dân, mẹ của anh Nghĩa, bà Ngô Thị Tú Anh dù tuổi cao nhưng liên tục nhắc nhở con: "Con xem có vỏ hộp nào mỏng mỏng, sạch đẹp thì mang ra đây cho mẹ."

Chiếc quạt, cốc nước nghĩa tình của người Lại Đà trong lễ viếng Tổng Bí thư - 4

Đoàn khách có bìa carton làm mũ che đầu trong lúc xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư (Ảnh: Nguyễn Hải).

Chị Nguyễn Thị Trà, người dân làng, đồng thời là họ hàng của Tổng Bí thư, đi dọc đường làng dài cả cây số để mời nước đoàn viếng. Chị dâng nước tới từng cụ, dí dỏm nói "Con mời cụ xơi nước. Nước nhà con ngọt hơn nước bình thường đấy cụ".

"Bà con về đây, dành tình cảm cho Tổng Bí thư khiến chúng tôi rất xúc động và biết ơn. Mọi người vất vả, không biết làm gì để hỗ trợ, đền đáp ngoài cốc nước, chiếc khăn", chị Trà chia sẻ.

Chiếc quạt, cốc nước nghĩa tình của người Lại Đà trong lễ viếng Tổng Bí thư - 5

Những tấm bìa nghĩa tình quý giá mà người dân Lại Đà trao tặng cho người dân cả nước trong lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Ảnh: Nguyễn Hải).

Gần 11h30 ngày 25/7, gia đình anh Nghĩa vẫn chưa chuẩn bị cho bữa cơm trưa. Mọi người đều túc trực trước cửa, luôn chân luôn tay làm những tấm bìa nghĩa tình phục vụ người dân cả nước đổ về Lại Đà mỗi lúc một đông để dâng nén nhang tiễn đưa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.