Bạn học cùng bàn của Tổng Bí thư: "Tôi khóc, suốt đêm không ngủ được"

Mỹ Hà Hoàng Hồng

(Dân trí) - Trong dòng người nườm nượp xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sáng nay tại thôn Lại Đà, Đông Anh, Hà Nội, có một cụ ông ngồi trên xe lăn lặng lẽ lau nước mắt.

Ông là Vương Khắc Duy, bạn thân cùng bàn từ thời tiểu học với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ông Duy nghẹn ngào chia sẻ: "Nghe tin anh Trọng mất, tôi khóc suốt đêm, tiếc thương không ngủ được, 6h tôi đã có mặt ở đây, chờ tới lượt viếng.

Chúng tôi là bạn học rất thân thiết, gắn bó từ thời phổ thông, củ khoai chia đôi, bát nước rau luộc sẻ cùng.

Bạn học cùng bàn của Tổng Bí thư: Tôi khóc, suốt đêm không ngủ được - 1

Ông Duy nghẹn ngào trước lễ viếng Tổng Bí thư ở quê nhà Đông Anh, Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hải).

Anh Trọng ngồi cùng bàn với tôi, còn tôi là lớp trưởng. Hai chúng tôi gắn bó keo sơn như hình với bóng. Anh đi rồi, lòng tôi không thể giữ được sự bình an. Tôi vẫn khóc và thương tiếc vì trong ký ức, anh em tôi quá gắn bó".

Trong trí nhớ của ông Duy, thời đấy cậu trò nghèo Nguyễn Phú Trọng ăn nói nhỏ nhẹ, rất điềm đạm, cốt cách, ông kể: "Nhà anh Nguyễn Phú Trọng ở xã Đông Hội, từ Đông Hội sang Mai Lâm phải băng qua cánh đồng làng. Chúng tôi cứ thế, hết đi bộ, lội bùn thậm chí bơi sang sông để đến lớp học.

Thời đấy chúng tôi đều là trò nghèo, ăn khoai, ăn sắn, quanh năm đi chân đất, suốt đông cũng như hè. Mùa hè, anh Trọng hay khoác bộ quần áo nâu. Mùa đông, bộ áo vải nâu sồng của anh Trọng được độn thêm lớp áo rách bên trong cho đỡ giá buốt".

Cũng theo ông Duy, ở lớp, cả hai gắn bó như hình với bóng. Tình cảm của họ được cả lớp và cô chủ nhiệm trân trọng.

Bạn học cùng bàn của Tổng Bí thư: Tôi khóc, suốt đêm không ngủ được - 2

Ở tuổi 85, ông Duy được người nhà và Ban tổ chức tang lễ hỗ trợ ân cần (Ảnh: Hoàng Hải).

"Lúc đó, cô Phúc chủ nhiệm lớp muốn chuyển anh Trọng lên bàn đầu vì nhỏ con nhất lớp nhưng cậu ấy vẫn ngồi bàn thứ ba vì hai chúng tôi không muốn ngồi xa nhau.

Hết cấp 2, tôi rẽ ngang sang học Sư phạm, anh Nguyễn Phú Trọng chuyển sang học Trường Nguyễn Gia Thiều nhưng tình cảm chúng tôi không vì thế mà mất đi.

Sau này, khi anh Trọng đã đảm đương trách nhiệm lớn của đất nước, chúng tôi ít gặp nhau nhưng với bạn bè, anh ấy vẫn chan hòa, nhỏ nhẹ, khiêm nhường. Mỗi bận có ai ốm đau, anh ấy vẫn nhắn nhủ, hỏi han cẩn thận", ông Duy nói.

Chia sẻ về nỗi đau mất mát tại lễ viếng, ông Vương Khắc Duy nói rằng, Tổng Bí thư đóng góp rất nhiều công sức cho quá trình phát triển của đất nước, nhất là phòng chống tham nhũng.

Bạn học cùng bàn của Tổng Bí thư: Tôi khóc, suốt đêm không ngủ được - 3

Nhóm bạn học phổ thông của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại điểm viếng Nhà văn hóa thôn Lại Đà, Đông Anh, Hà Nội (Ảnh: Hoàng Hải).

"Tổng Bí thư là người xây lò, "đốt" những kẻ tham nhũng. Nỗi đau thương mất mát hôm nay, có lẽ không chỉ riêng tôi mà là mất mát lớn của Đảng, của nhân dân và của đất nước", ông Duy nói.

Trước đó, khi nhắc về cựu học sinh đặc biệt của trường, ông Lê Trung Kiên - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) - tâm sự: "Bác tế nhị và liêm khiết lắm. Chưa bao giờ bác dùng vai trò của mình để mang cái gì đó về cho trường.

Đến nay có 3 thứ bác ủng hộ trường. Một là 70 suất học bổng dành cho học sinh nghèo vượt khó do bác lấy tiền túi của mình ra tặng các con, cùng 3 chiếc máy tính. Hai là cây lộc vừng bác tự tay trồng trong khuôn viên trường năm 2014. Ba là tấm lòng biết ơn của một cựu học trò".