1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

Bạn cũ nghẹn ngào đọc thơ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hoàng Hồng Mỹ Hà

(Dân trí) - "Bạc tiền đâu thấy có gì. Đất đai một tấc vậy thì cũng không", ông Vương Khắc Côn, bạn cũ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nghẹn ngào đọc thơ viếng.

Ông Vương Khắc Côn (81 tuổi, thôn Lại Đà, Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội) trằn trọc cả đêm qua không ngủ được.

Chưa đến 5h ngày 25/7 nhưng ông Vương đã dậy mặc bộ comple màu xám tro, áo sơ mi, thắt chiếc cà vạt, cài băng đen trước ngực để đi viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông muốn đến thắp nhang tưởng nhớ người bạn cùng làng, cùng trường, cùng lớp - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bạn cũ nghẹn ngào đọc thơ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 1

Ông Vương Khắc Côn trong đoàn viếng Tổng Bí thư sáng nay tại quê nhà Đông Anh (Ảnh: Hoàng Hồng)

Suốt 1 tuần qua, ông Côn như sống lại thủa thiếu thời với những ký ức liên tục dội về. Những ngày lội bộ đi học qua ruộng cà chua, qua sông Đuống. Những ngày trọ học xa nhà cùng nhau ra sông bơi lội, vớt củi về thổi cơm. 

"Thế là Anh đã đi xa/Còn đâu được gặp quê nhà Anh ơi...", ông Vương Khắc Côn mở đầu bài thơ điếu Tổng Bí thư.

Ông Côn cùng ông Dục, ông Kế, ông Bích nằm trong ban liên lạc bạn học cũ cấp 1-2 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bạn cũ nghẹn ngào đọc thơ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 2

Ông Vương Khắc Côn học cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trong từ lớp 1 đến lớp 8 (Ảnh: Hoàng Hồng).

Các ông tập hợp được hơn 10 người bạn. Có những bạn không dùng điện thoại, các ông tự đi xe về nhà cũ tìm nhau. Xa xôi nhất có bà Bích Ngọc ở TPHCM vượt hơn 2000 cây số ra Hà Nội viếng bạn. Bà Bích Ngọc năm nay cũng đã ngoài 80 tuổi.

"Có biết bao tình cảm thủa ấu thơ của chúng tôi, từ thời còn đi học cấp 1 ở đình Mai Lâm. Chúng tôi rất thương nhớ anh ấy", ông Côn nghẹn ngào.

Ông Côn cũng chia sẻ với Dân trí bài thơ ông mới viết đêm ngày 23/7 để đọc trong lễ viếng Tổng Bí thư hôm nay.

"Thế là Anh đã đi xa

Còn đâu được gặp quê nhà Anh ơi

Khi nhớ lại cái thời thơ ấu

Như đàn chim cùng đậu một cành

Chăn trâu, nhổ mạ, học hành

Cùng nhau đùm bọc trong tình thương yêu

Nhớ những lúc buổi chiều bơi lội

Đã cùng nhau vớt củi trên sông

Đem về cùng nấu cơm chung

Anh thường vào bếp mà không nề hà

Khi đi học phải qua sông Đuống

Ngày nắng hè qua ruộng cà chua

Tuy  rằng trong lúc giữa trưa

Chúng mình thường vẫn chơi đùa ven sông

Bao kỷ niệm cũng không quên được

Giữ tình thân sau trước có nhau

Tuy anh giữ chức vụ cao

Gặp anh, anh vẫn hỏi chào như xưa

Vừa nhân hậu lại vừa tài đức

Đã vì dân rất mực trung thành

Mở ra một cuộc đấu tranh

Phòng chống tham nhũng lừng danh khắp vùng

Dựng lò đốt lửa hồng sáng chói

Đốt thành tro không loại trừ ai

Đây là cuộc chiến còn dài

Thành công nhờ có đức tài nơi Anh

Khi còn sống trung thành liêm khiết

Khi mất rồi chẳng biết có chi

Bạc tiền đâu thấy có gì

Đất đai một tấc vậy thì cũng không

Chỉ để lại tấm lòng cao cả

Lúc ra đi dặn vợ một lời:

"Nấm mồ tôi để nhỏ thôi

Đừng làm to rộng để người cười chê

Tấm gương ấy đỏ huê mãi mãi

Sáng cho đời để lại mai sau

Thương Anh cả nước tuôn châu

Ông trời cảm động rầu rầu đổ mưa."

(Đông Anh, ngày 23/7/2024, Vương Khắc Côn)

Bạn cũ nghẹn ngào đọc thơ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - 3

Đoàn viếng xếp hàng trong sân chùa Lại Đà (Ảnh: Mỹ Hà)

Trong lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà Đông Anh sáng nay, ngoài các cơ quan đoàn thể chính quyền địa phương, có rất nhiều người là bạn học cũ và họ hàng của Tổng Bí thư.

Bà Ngô Thị Doan, 83 tuổi, là chị dâu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, có mặt tại lễ tang từ 5h30. Bà được con cháu đưa sang Đông Hội từ 4h30 sáng nay.

Bà Doan cho hay, cụ thân sinh của Tổng Bí thư chính là người làm mối cho bà. Tổng Bí thư gọi chồng bà là anh trai con bác ruột.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, bà Doan không kiềm chế được những giọt nước mắt xúc động đang chảy tràn trên khuôn mặt khi nhắc đến người em đặc biệt: "Chú ấy liêm khiết lắm".