Trót ngủ với đồng nghiệp, tôi khốn khổ khi anh liên tục đòi "bắt đền"

An Phi

(Dân trí) - Suốt thời gian qua, Tuấn liên tục làm phiền, đòi tôi phải cho anh một danh phận. Tôi là con gái chưa "bắt đền" thì thôi, sao anh cứ ép tôi phải "chịu trách nhiệm" ngược lại vậy?

Tôi năm nay 23 tuổi, mới ra tốt nghiệp ra trường và thi tuyển được vào công ty lớn mà mình hằng mong ước. Hồi đi học, tôi cũng có vài ba mối tình nhưng chưa lần nào yêu được lâu, toàn kết thúc khá chóng vánh. Thời gian này, mới đi làm, công việc bận rộn, tôi muốn tập trung phấn đấu cho sự nghiệp, chuyện yêu đương để tính sau.

Tại cơ quan, nói thật, tôi cũng thuộc dạng xinh xắn, nhanh nhẹn, được nhiều đồng nghiệp nam chú ý. Trong đó, anh Kiên và anh Tuấn thể hiện tình cảm khá rõ ràng, thường xuyên mời tôi đi ăn, đi cà phê cũng như không quên tặng hoa cho tôi vào mỗi dịp đặc biệt.

Được một số người quan tâm, săn sóc, tôi cảm thấy có chút hãnh diện nhưng cũng khá bối rối, ngại ngùng. Bởi tôi xuất thân từ con nhà nghèo, chịu khó bao năm học hành rồi cố gắng thi tuyển vào công ty lớn mới có mức thu nhập tốt như hiện nay. Tôi thực sự mong "đổi đời", ngày càng thăng tiến để dư dả về vật chất và sau này chăm lo được cho bố mẹ ở quê.

Vì vậy, dù có anh chàng nào tán tỉnh, tôi cũng không mấy để tâm và luôn khéo léo tìm cách từ chối. Hơn nữa, những người đang theo đuổi tôi nhìn chung cũng không phải mẫu người mà tôi yêu thích.

Trót ngủ với đồng nghiệp, tôi khốn khổ khi anh liên tục đòi bắt đền - 1

Tôi hoảng hốt khi sáng tỉnh dậy, tôi đang nằm trên giường cùng Tuấn (Ảnh minh họa: ShutterStock).

Chuyện cũng chẳng có gì đặc biệt cho đến khi cơ quan tổ chức đi du lịch, nghỉ dưỡng kết hợp tham gia các hoạt động tập thể, thi văn nghệ... Chuyến đi kéo dài 3 ngày 2 đêm này khá mệt vì chúng tôi phải tham gia hăng hái ở tất cả hạng mục, nhưng bù lại không khí luôn sôi nổi, vui vẻ.

Đêm cuối cùng, cơ quan tổ chức tiệc tùng linh đình. Anh em đồng nghiệp ai nấy đều phấn khích, nâng chén không ngừng. Đương nhiên, tôi cũng không nằm ngoại lệ. Do khá say, tôi thực sự không nhớ chính xác mình đã uống bao nhiêu và cụ thể đã nói hay làm những gì.

Tôi chỉ biết là sau bữa tiệc tại nhà hàng, một số người rủ nhau đi tăng hai và tôi cũng không thiếu mặt. Chúng tôi tiếp tục đi uống và nghe nhạc ở quán bar. Trong lúc tôi đang phấn khích, lắc lư theo điệu nhạc, Tuấn đến gần tôi và mời tôi uống.

Chúng tôi cứ nâng hết ly này đến ly khác, "rượu vào lời ra", nói chuyện khá hợp nhau. Sau đó, tôi không còn nhớ gì nữa, lúc tỉnh dậy là tôi đã nằm trên giường, không mảnh vai che thân bên cạnh Tuấn.

Tôi không thể quên cái cảm giác đầu đau như búa bổ ấy, cộng với sự hoảng hốt, lo lắng không biết đêm qua, mình đã trải qua những gì. Chuyện "thân mật" giữa tôi và Tuấn là không thể bàn cãi, nhưng sau đó thì sao?

Vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo để sốc lại tinh thần, tôi lặng lẳng ra khỏi phòng trong khi Tuấn vẫn đang ngủ say. Tôi cũng chủ động nhắn tin cho Tuấn rằng: "Anh không cần liên lạc với em. Chuyện đêm qua cứ để cho qua đi".

Tuy nhiên, trái với mong muốn bỏ qua và quên hết về lần "thân mật" đó, Tuấn lại thích "thuận nước đẩy thuyền". Ngày đi làm trở lại, anh kéo tôi ra một chỗ và bày tỏ nguyện vọng muốn chúng tôi trở thành một cặp. Nếu "ăn chơi ra sản phẩm" thì tiến tới kết hôn cũng được.

Những lời Tuấn nói khiến tôi hoảng hốt và lo lắng hơn cả lúc tỉnh dậy ở khách sạn. Do tôi không có tình cảm với Tuấn nên nhất quyết từ chối. Chúng tôi đều là người đã trưởng thành, còn độc thân, chuyện chẳng may qua đêm với nhau ở thời buổi này cũng không đến mức phải bắt "chịu trách nhiệm" hay ép đối phương trở thành người yêu.

Nhưng có vẻ Tuấn cứ cố tình không hiểu những điều tôi nói. Suốt thời gian qua, anh liên tục làm phiền, đòi tôi phải cho anh một danh phận. Anh khẳng định, chuyện qua đêm giữa trai và gái không thể nào là bình thường hay dễ dàng cho qua như thế được.

Bực thật, trong chuyện này, ai đúng - ai sai còn chưa bàn tới. Tôi là phận con gái chưa "bắt đền" thì thôi, sao Tuấn cứ ép tôi phải "chịu trách nhiệm" ngược lại vậy? Hôm đó, tôi say quá không nhớ gì cả, cũng chẳng biết thực sự đã xảy ra chuyện gì. Anh cứ nói gì là tôi phải tin hay làm theo hết à?

Tôi còn chưa nhắc đến việc tại sao tôi lại bị đưa đến khách sạn, tại sao giữa chúng tôi lại nảy sinh "thân mật" thì thôi. Đó cũng không phải lần đầu của chúng tôi, Tuấn còn hơn tôi đến 6 tuổi, anh ấy bị sao vậy?

Tự dưng tôi nghĩ đến giả thuyết Tuấn đã cảm mến tôi từ trước, bày tỏ tình cảm nhưng không được tôi chấp nhận nên anh ấy cố tình lợi dụng hôm cả cơ quan đi du lịch. Tuấn chuốc tôi say, đưa tôi vào "thế đã rồi" để làm theo ý của anh ấy?

Giờ tôi nên làm gì để giải quyết anh đồng nghiệp phiền phức, cứ đòi "bắt đền" tôi đây?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.