Về quê ra mắt nhà bạn trai, tôi hoảng sợ khi người này tiến lại gần

An Phi

(Dân trí) - Một người họ hàng của bạn trai có vẻ đã nhìn tôi từ khá lâu và dần tiến lại gần. Giây phút nhận ra đó là ai, tôi như ngã ngửa vì quá bất ngờ.

Trước khi yêu Minh - bạn trai hiện tại, tôi chỉ có duy nhất một người yêu cũ là Phúc. Tôi không ngờ việc yêu người này trong quá khứ lại gây ám ảnh, khiến tôi khổ sở về sau như thế này.

Tôi và Phúc yêu nhau khi học cùng trường đại học. Anh khá đẹp trai, nổi tiếng ở trường nên được nhiều người theo đuổi, trong đó có tôi. Tôi cũng không có gì quá nổi bật nhưng lại là cô gái khiến những nữ sinh khác ghen tỵ vì được Phúc đem lòng cảm mến. Anh luôn khen tôi hiền dịu, nết na và rất đặc biệt đối với anh.

Chúng tôi cứ thế yêu nhau trong 3 năm. Đến khi tốt nghiệp ra trường, Phúc xin vào làm tại một công ty quảng cáo và có mối quan hệ thân thiết với một nữ đồng nghiệp. Tôi phát hiện anh lừa dối mình, quyết định không bao giờ tha thứ, dù anh có níu kéo như thế nào.

Khoảng một năm sau đó, tôi biết Phúc đã có người yêu mới nhưng anh vẫn không quên làm phiền tôi. Anh đòi tôi quay lại, không được thì trở mặt to tiếng, trách móc tôi. Tôi phải chuyển nhà, chuyển chỗ làm, cắt đứt mọi liên lạc mới có thể "chạy thoát" khỏi Phúc.

Về quê ra mắt nhà bạn trai, tôi hoảng sợ khi người này tiến lại gần - 1

Tôi không ngờ có ngày mình gặp lại bạn trai cũ theo cách này (Ảnh minh họa: Sina).

Sau mối tình với Phúc, tôi rất sợ yêu, sợ gặp phải chàng trai lừa dối mình, sợ gặp phải người thao túng, kiểm soát và gây khó dễ cho mình. May sao, tôi gặp được Minh. Anh như ngọn đèn soi sáng, sưởi ấm cho tâm hồn tôi, giúp tôi biết yêu trở lại và lại muốn gắn bó với một người đàn ông.

Minh luôn nhẹ nhàng, ấm áp với tôi, giúp đỡ tôi từng chút một trong công việc cũng như cuộc sống. Ngày Minh cầu hôn tôi, tôi không ngần ngại mà gật đầu đồng ý. Tôi thậm chí còn thầm cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi gặp Minh, mang anh đến bên tôi. Sẽ không có ai phù hợp và tôi muốn cưới làm chồng hơn Minh.

Sắp về làm dâu nên thời gian gần đây, nhà Minh có công việc gì, tôi rất chăm đến để ra mắt, cho họ hàng biết mặt. Tuần trước, ở quê nhà anh có đám giỗ, các con cháu hàng năm đều về. Lần này, Minh dẫn tôi theo để trước là biết quê, sau là giới thiệu và xin phép đại gia đình về chuyện cưới xin của chúng tôi.

Mọi chuyện đang diễn ra suôn sẻ, tôi cũng hòa nhập khá nhanh với họ hàng nhà Minh thì bỗng nhiên có bóng một người tiến lại gần. Tôi có chút giật mình vì hình như người này đã quan sát tôi từ khá lâu. Giây phút nhận ra đó chính là Phúc - người bạn trai cũ phiền toái, tôi như ngã ngửa vì quá bất ngờ. Anh ta sao lại xuất hiện ở đây?

Hóa ra Phúc là con một người họ hàng của Minh, đại loại vai vế anh ta là anh họ của Minh. Sao có thể có sự trùng hợp trớ trêu thế này nhỉ? Người tôi rất muốn quên, không mong gặp nhất trong cuộc đời này lại đang xuất hiện ở đám giỗ của nhà chồng sắp cưới.

Dù mối tình của tôi và Phúc đã kết thúc cách đây vài năm, nhìn điệu bộ của anh ta, có vẻ anh ta vẫn chưa muốn cho tôi yên. Anh ta liên tục nói chuyện móc mỉa, thậm chí còn đùa đùa thật thật việc đã quen thân với tôi từ trước, làm cho nhiều người tò mò hỏi thăm.

Tôi càng cố tránh, Phúc càng lại gần, cố tình bắt chuyện và chạm vào tay tôi. Không thể chịu nổi, tôi hỏi Phúc muốn gì và anh ta đáp: "Người yêu cũ gặp nhau sao thờ ơ, lạnh nhạt thế em? Hóa ra tìm được "mối ngon" rồi nên phớt lờ anh. Minh nhà anh là con ngoan, trò giỏi, không biết đã biết về quá khứ của em chưa nhỉ?".

Thấy Phúc không thiện chí, ăn nói linh tinh, tôi đi ngay ra chỗ khác. Tôi bảo Minh rằng mình rất mệt và muốn anh đưa tôi về sớm. Gặp lại Phúc, nói thật, tôi vừa lo, vừa sợ, không biết anh ta có định giở trò gì với tôi hay không, lại còn là họ hàng với Minh thế này thật khó xử.

Không biết bằng cách nào, Phúc có số điện thoại của tôi và liên tục gửi tin nhắn mời tôi đi uống cà phê. Khi tôi nhất quyết không trả lời, anh ta liền gửi cho tôi hai bức ảnh chúng tôi từng ôm hôn nhau. Ôi sao anh ta đến giờ vẫn giữ những tấm hình này, còn nói nếu tôi không chịu gặp thì sẽ gửi nhiều hơn thế cho Minh.

Tôi biết tính cách của Phúc. Anh ta không dọa đâu, nói làm là sẽ làm. Hình ảnh thân mật với bạn trai cũ thực chất không có gì sai, nhưng trong trường hợp của tôi thì khá khó xử. Chẳng ai thích nhìn thấy ảnh bạn gái của mình hôn người con trai khác hết, kể cả đó là bạn trai cũ, đặc biệt đó lại còn là anh họ của mình.

Tôi bây giờ tức giận và bối rối quá. Tôi chẳng hiểu bản thân đã làm gì để rơi vào hoàn cảnh này? Trước đây, chính Phúc là người lừa dối tình cảm của tôi, thế nhưng sao anh ta cứ mãi đeo bám và làm khó tôi thế?

Tôi rất yêu Minh, không muốn mất đi một người tuyệt vời như thế. Chúng tôi còn đang chuẩn bị cho đám cưới. Tôi có nên nói thật với Minh không? Liệu có vì đó là anh họ của anh, anh sẽ ái ngại đối với mối tình này của chúng tôi không? Gia đình anh có phản đối hôn sự này không?

Tôi nên làm gì để vừa có thể giải thích cho Minh hiểu, vừa có thể giải quyết được tên bạn trai cũ kia đây? Mọi người hãy giúp tôi với.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.