Đang trong “cuộc yêu”, bạn trai bất ngờ hỏi một câu khiến tôi sững người
(Dân trí) - Sau những phút âu yếm, thăm dò của “khúc dạo đầu”, anh bỗng ngập ngừng hỏi tôi một câu. Câu hỏi này không khác gì một gáo nước lạnh dập tắt đi cảm xúc vừa nhen nhóm, khiến tôi thấy hoang mang.
Tôi và bạn trai quen nhau hơn một năm nhưng chính thức yêu nhau vừa tròn 4 tháng. Anh ấy 31 tuổi, tôi 27 tuổi. Cả hai đều không còn nhỏ tuổi, quen nhau nhờ mai mối nên từ đầu đã xác định nghiêm túc tìm hiểu, nếu phù hợp sẽ “chốt đơn” luôn.
Dù đang trong quá trình tìm hiểu, vì công việc cả hai khá bận nên chúng tôi ít có thời gian đi chơi cùng nhau. Những cuộc hẹn chủ yếu quanh quẩn ở quán cà phê vào buổi tối mỗi khi rảnh rỗi.
Vài tuần trước, anh rủ tôi đi chơi biển vài ngày để có cơ hội gần gũi, thân thiết nhau hơn. Anh nhiệt tình muốn đi, tôi cũng không từ chối. Chúng tôi khởi hành từ sáng sớm, gần trưa thì tới nơi. Anh hỏi ý kiến tôi trước khi đặt phòng và quyết định đặt một phòng đôi.

Buổi tối đầu tiên, sau nửa ngày rong chơi, tắm biển, ăn uống, chúng tôi về phòng. Lần đầu ở trong không gian chung gần nhau đến thế khiến tôi có chút hồi hộp. Trai gái yêu nhau, lại trong không gian riêng tư kín đáo, chuyện gì cần đến cuối cùng cũng đến.
Khi bạn trai có động thái muốn gần gũi, tôi cũng không từ chối. Tôi đã trải qua vài mối tình, cảm thấy chuyện “thân mật” là bình thường của đôi lứa yêu nhau. Tôi tin chắc rằng, anh ấy cũng vậy nên chuyện gì cần xảy ra sẽ xảy ra, không có gì phải căng thẳng.
Thế nhưng, mọi chuyện có vẻ không hẳn như vậy với bạn trai tôi. Sau những phút âu yếm, thăm dò, anh ấy bất ngờ nói: “Anh có thể xem "phim đen" một chút không?”. Câu nói này không khác gì một gáo nước lạnh, dập tắt đi cảm xúc vừa nhen nhóm hừng hực trong người tôi.
Tôi e ngại nhìn anh, chậm rãi hỏi: “Em không đủ hấp dẫn anh nên anh phải tìm cảm xúc bằng cách đó?”. Anh ấy trả lời: “Không phải, chỉ là anh quen như vậy rồi”. Dường như biết mình lỡ lời, anh ấy lại vòng vo nói mấy câu giải thích rằng, vì là lần đầu với tôi, anh thấy căng thẳng.
Tôi vừa rời khỏi giường, vừa nói với anh ấy: “Chúng ta có thể đợi đến lúc cả hai sẵn sàng hơn”. Anh ngại ngùng nhìn tôi khẽ cười: “Để anh ôm em ngủ nhé”.
Anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, còn tôi thao thức suốt đêm. Một chút hụt hẫng, một chút thất vọng, một cảm giác gì đó không thể gọi tên cứ đan xen quấn lấy những suy nghĩ trong tôi.
Sau chuyến đi chơi trở về, tôi đem chuyện này tâm sự với cô bạn thân của mình. Cô ấy nhìn tôi, giọng nghiêm túc: “Mình thấy có vẻ không ổn lắm. Đàn ông đang tuổi sung mãn, lần đầu bên bạn gái lại phải xem “phim đen” để tăng cảm xúc thì chứng tỏ anh ta có “vấn đề” rồi.
Cậu đừng coi thường chuyện này. Trong đời sống vợ chồng, chuyện “chăn gối” cực kỳ quan trọng đấy”.
Bạn tôi đã có chồng, cô ấy am hiểu chuyện này hơn tôi. Vốn lúc đầu, tôi cũng không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng sau khi nghe lời khuyên của bạn, tôi có chút lăn tăn.
Thực ra, nếu xét về công việc, ngoại hình hay tính cách, tôi thấy anh khá ổn. Bản thân tôi cũng không có gì xuất sắc để “kén cá chọn canh”. Nếu không có lần đầu tiên quá ấn tượng vì không suôn sẻ kia, có lẽ tôi không nghĩ ngợi gì về chuyện kết hôn.
Nhưng hiện tại, tôi cảm thấy khá lo lắng. Dù trong cuộc sống hôn nhân, chuyện "thân mật" không phải là tất cả, như bạn tôi nói, đó là yếu tố góp phần vào việc khiến bạn có cảm thấy hạnh phúc hay không?
Tôi thực sự không biết lần đầu của chúng tôi như thế là do anh có vấn đề về tâm lý hay sinh lý? Tôi có nên tạo cơ hội để thử khả năng đàn ông của anh hay nên xem xét lại tương lai của cuộc tình này?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.