Gọi điện về nhà, tôi ngã ngửa khi phát hiện chồng mình tráo tiền lì xì Tết
(Dân trí) - Sau khi hỏi một hồi, tôi biết bố mẹ tôi được mừng tuổi đúng một triệu đồng. Nhưng vợ chồng anh trai, chị gái tôi cùng 4 đứa cháu chỉ được lì xì... 200.000 đồng.
Đọc được bài tâm sự "Sau năm đầu tiên ăn Tết ở nhà chồng, tôi chỉ muốn ly hôn ngay lập tức", tôi không thể không nghĩ đến câu chuyện của chính mình. Cứ tưởng Tết đã qua đi, nhưng có vẻ dư âm của Tết vẫn còn trong gia đình tôi, thậm chí còn khiến tôi muốn ly hôn luôn và ngay.
Tôi mới cưới chồng trước Tết. Năm đầu tiên ăn Tết cùng gia đình chồng, tôi đương nhiên có nhiều bỡ ngỡ. Một phần vì tôi chưa đi làm dâu bao giờ, một phần vì tôi sinh ra và lớn lên ở quê, chưa thể quen với nếp sinh hoạt nơi thành phố của nhà chồng.
Từ lúc yêu nhau cho đến khi cưới, vợ chồng tôi luôn cố gắng trao đổi để tìm ra phương án tốt nhất cho mọi việc. Thời buổi hiện đại mà, chúng tôi quan niệm, chồng hay vợ, nhà nội hay nhà ngoại đều như nhau, phải đối xử công bằng, không nên có sự thiên vị hay khác nhau gì hết.
Chính vì vậy, vào dịp Tết, chúng tôi thống nhất biếu Tết nhà nội và nhà ngoại như nhau, đều là 5 triệu đồng. Chuyện sắm sửa đồ trang trí, mua thức ăn cho hai bên gia đình cũng vậy. Việc lì xì, mừng tuổi bố mẹ, anh chị em hay các cháu đương nhiên cũng không nằm ngoại lệ.
Tôi không ngờ chồng mình lại là người như thế (Ảnh minh họa: TD).
Cụ thể, vợ chồng tôi quyết định mừng tuổi bố mẹ hai bên, mỗi người một triệu đồng, anh chị em ruột và các cháu ruột lì xì 500.000 đồng, còn những người khác là 50.000-100.000 đồng. Bên nhà anh sẽ do tôi đứng ra mừng tuổi, còn bên nhà tôi là chồng tôi đưa lì xì.
Tết vừa rồi, vợ chồng tôi được nghỉ tổng cộng 9 ngày. Chúng tôi ở thành phố bên nhà nội 6 ngày, chỉ về nhà tôi ở quê 3 ngày cuối. Dù chuyện ăn Tết nội - ngoại này nghe có vẻ không công bằng như những chuyện khác, tôi tuyệt nhiên không có chút lăn tăn gì. Giờ tôi lấy chồng, đi làm dâu, lại còn là năm đầu tiên, tôi biết mình nên làm thế nào mới phải phép.
Không khí gia đình đang rất vui vẻ, đầm ấm cho đến mấy ngày trước, tôi biết được một việc khiến tôi "nóng mặt", bừng bừng tức giận. Chuyện là tôi hay gọi điện về nhà hỏi thăm tình hình sức khỏe của bố mẹ, vợ chồng anh trai, chị gái tôi và các cháu. Tôi đang tâm tình với mẹ, bỗng cháu gái tôi "cướp" điện thoại của bà.
Cháu kể, dạo gần đây, cháu rất thích Baby Three - đó là một loại búp bê, gấu bông theo kiểu "xé túi mù", bóc ra mới biết có con gì bên trong. Tôi thấy giới trẻ bây giờ, nhất là mấy đứa học sinh, không ai là không thích và đòi bố mẹ mua cho bằng được. Cháu tôi dĩ nhiên cũng không nằm ngoại lệ.
Cháu gọi điện muốn xin tôi cho cháu được mua một con Baby Three vì anh chị tôi không cho. Loại gấu bông mà cháu thích có giá khoảng 350.000-400.000 đồng. Thấy vậy, tôi liền trêu:
- Vừa Tết xong, cô tưởng cháu mình phải giàu lắm. Bao nhiêu tiền lì xì đâu rồi?
- Bố mẹ giữ hết của cháu rồi ạ. Cháu chỉ được cầm mỗi bao lì xì của cô chú thôi.
- Lì xì của cô 500.000 đồng đấy, thừa tiền mua Baby Three.
- Đâu, có 200.000 đồng mà ạ.
Nghe đến đây, tự dưng tôi sững người. Tôi hỏi đi hỏi lại cháu, rồi hỏi lại mẹ tôi xem thực hư thế nào. Bình thường, chuyện lì xì khá nhạy cảm nhưng người nhà mình mà, có gì phải ngại. Tôi muốn biết chính xác chồng tôi đã mừng tuổi bên nhà ngoại bao nhiêu.
Sau khi hỏi một hồi, tôi được biết bố mẹ tôi được mừng tuổi đúng một triệu đồng như thống nhất ban đầu của vợ chồng tôi. Nhưng vợ chồng anh trai, chị gái tôi cùng 4 đứa cháu của tôi chỉ được lì xì... 200.000 đồng.
Tôi có thể khẳng định, gia đình tôi không bao giờ nói dối tôi chuyện tiền nong. Họ cũng chẳng biết đến thỏa thuận giữa tôi và chồng. Tôi không dám nói gì thêm vì sợ thành to chuyện, gia đình tôi chẳng may lại có ác cảm hay suy nghĩ không tốt về chồng mình.
Tuy nhiên, việc này tôi không thể không nói lại với chồng. Tôi cần biết điều gì đang xảy ra. Là do anh nhầm lẫn hay thực sự có vấn đề gì?
Ban đầu, chồng tôi có vẻ rất hoảng hốt, bối rối và liên tục chối cãi. Sau đó, thấy tình hình căng thẳng, anh nhanh chóng thay đổi sắc mặt và thản nhiên trả lời: "Em tính đi, bản chất vẫn là như nhau mà. Anh chị và các cháu nhà em nhiều gấp đôi nhà anh, mà mừng tuổi mỗi người 250.000 đồng thì hơi lẻ".
Khi tôi còn chưa hết bất ngờ, chồng tiếp tục "bồi" thêm một câu: "Mới cả mức giá lì xì ở quê làm sao bằng trên thành phố được".
Nghe đến đây, tôi thực sự chán hẳn, không muốn nói thêm lời nào. Đáng lẽ ra, tôi định làm vụ này cho "ra ngô ra khoai" nhưng tự nhiên, tôi chẳng muốn to tiếng hay tranh cãi gì nữa. Thay vào đó, trong đầu tôi chỉ quẩn quanh một suy nghĩ: Mình thực sự cần xem lại cuộc hôn nhân này.
Hành động mừng tuổi đầu năm của chồng tôi nghe có vẻ không có gì to tát nhưng lại nói lên nhiều điều. Thứ nhất, anh là người gian dối, không trung thực, không hề làm đúng theo sự thống nhất ban đầu của hai vợ chồng. Thứ hai, một phần nào đó anh toát lên sự coi thường nhà vợ, tính toán chi li thiệt hơn, chứ không phải công bằng như anh vẫn hay thể hiện.
Tôi không thể quên được những lời an ủi, có vẻ thấu hiểu của chồng tôi ngày trước Tết: "Năm đầu, em chịu khó tí nhé, ở nhà ngoại ít hơn một chút. Anh định mua thêm mấy thứ cho bố mẹ ở quê nhưng nghĩ vợ chồng mình đã bàn bạc thế rồi thì anh nên tuân thủ. Anh hiểu và thương em nhiều lắm".
Sao tôi lại có thể yêu và muốn cả đời ở bên một người đàn ông như thế này được nhỉ? Đúng là phải vào hoàn cảnh cụ thể, tìm hiểu đủ lâu, mình mới biết được bản chất của người khác.
Theo mọi người, là do tôi đang bị suy nghĩ quá nhiều, quá tiêu cực hay thực sự chồng tôi thuộc dạng không thể chấp nhận được, bỏ sớm được ngày nào, tốt ngày ấy?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.