Phát hiện bạn trai tặng vàng giả, tôi muốn bỏ ngay nhưng lại sợ một điều
(Dân trí) - Tôi năm nay 21 tuổi, đang là sinh viên năm cuối. Tôi quen anh qua ứng dụng hẹn hò rồi nhanh chóng bước vào mối quan hệ yêu đương sau chưa đầy 3 tháng.
Anh hơn tôi 5 tuổi, làm nhân viên kinh doanh. Anh không quá giàu có nhưng luôn thể hiện mình là người chu đáo, biết quan tâm và chịu chi cho người yêu.
Những ngày đầu quen nhau, tôi bị thu hút bởi sự ga lăng của anh. Anh đưa tôi đi ăn ở những nhà hàng sang trọng, tặng tôi những món quà đắt tiền, nói những lời ngọt ngào mà bất cứ cô gái nào cũng muốn nghe.
Tôi đã tin rằng, mình gặp được người đàn ông trưởng thành, có thể chăm sóc cho mình. Vì quá tin tưởng, tôi đã không giữ khoảng cách và đi quá giới hạn chỉ sau vài tháng hẹn hò.
Tôi đã quá chủ quan và vội vàng khi bước vào một mối quan hệ để rồi phải trả giá đắt (Ảnh minh họa: iStock).
Valentine vừa rồi, anh bảo đã chuẩn bị một món quà đặc biệt cho tôi. Tôi háo hức mong chờ, nghĩ rằng đó sẽ là kỷ niệm đáng nhớ.
Hôm đó, anh đưa tôi một chiếc hộp sang trọng của thương hiệu trang sức nổi tiếng. Tôi vui mừng mở ra, thấy bên trong là một chiếc dây chuyền vàng. Lúc đó, tôi cảm động lắm, cứ nghĩ rằng anh thực sự trân trọng tôi nên mới đầu tư như vậy.
Nhưng rồi khi vô tình lướt mạng, tôi bắt gặp một trang bán hàng online (trực tuyến) với chiếc dây chuyền y hệt món quà của anh, chỉ có điều nó được rao bán với giá vài chục nghìn đồng.
Tôi không thể tin vào mắt mình. Tôi lập tức tra cứu thêm thì phát hiện thương hiệu trong chiếc hộp kia hoàn toàn không có mẫu dây chuyền đó. Rõ ràng, anh đã cố tình mua trang sức rẻ tiền rồi bỏ vào hộp đắt tiền để lừa tôi.
Tôi chết lặng, cảm giác như bị phản bội. Nếu anh không có tiền nhưng vẫn muốn tặng tôi món quà nhỏ để thể hiện tấm lòng, tôi có thể hiểu và thông cảm.
Nhưng đằng này, anh lại cố tình dối gạt, tạo vỏ bọc hào nhoáng chỉ để làm tôi tin rằng, mình đang yêu một người biết đầu tư cho tình yêu. Hóa ra, bao lâu nay, anh chỉ đang diễn vai hoàn hảo trước mặt tôi.
Tôi giận run người, lập tức nhắn tin hỏi anh về chiếc dây chuyền. Ban đầu, anh chối, nói tôi bị nhầm. Nhưng khi tôi gửi ảnh chụp từ trang mạng bán món đồ giống hệt với mức giá rẻ bèo, anh mới thú nhận.
Thay vì xin lỗi, anh lại cười cợt: "Em quan trọng hóa vấn đề quá. Dù gì, nó cũng là quà tặng, miễn sao em vui là được rồi. Sao em phải để ý giá trị thật làm gì?".
Câu nói ấy làm tôi thất vọng vô cùng. Không chỉ gian dối, anh còn xem thường tôi. Hóa ra, thứ anh muốn chỉ là cô người yêu ngây thơ, tin vào những gì anh tạo dựng mà không hề thắc mắc. Tôi lập tức quyết định chia tay. Một người đàn ông như vậy, tôi không thể tiếp tục đặt niềm tin.
Nhưng rồi, ngay khi tôi đang chuẩn bị cắt đứt liên lạc, một sự thật khác còn sốc hơn ập đến. Tôi nhận ra, mình đã "trễ" hai tuần. Linh cảm chẳng lành, tôi mua que thử thai và sững sờ khi thấy hai vạch hiện lên rõ ràng. Tôi đã mang thai.
Tay tôi run rẩy khi nhìn vào que thử. Tôi không biết phải làm gì. Tôi mới 21 tuổi, còn đang học đại học. Tôi không thể nào gánh vác trách nhiệm làm mẹ vào lúc này.
Tôi muốn báo cho anh biết nhưng lại nhớ đến sự giả dối của anh, tôi càng thấy tuyệt vọng hơn. Một người như vậy, liệu có thể làm cha đứa bé?
Tôi khóc cả đêm, trách bản thân quá nông nổi. Chỉ vì tin vào vẻ bề ngoài hào nhoáng, tôi đã bước vào một mối quan hệ không xứng đáng và bây giờ lại rơi vào tình cảnh khó xử.
Tôi có nên nói chuyện này với bố mẹ không? Nếu biết con gái mình mang thai ngoài ý muốn, bố mẹ tôi sẽ đau lòng đến mức nào? Nhưng nếu giấu giếm, tôi phải đối mặt với tương lai ra sao?
Tôi từng nghĩ đến việc bỏ cái thai, nhưng rồi tôi lại thấy sợ hãi. Đó là một sinh linh đang dần hình thành, là một phần của tôi. Nhưng nếu giữ lại, tôi sẽ phải nuôi con một mình trong khi bản thân vẫn chưa thể tự lo cho chính mình.
Tôi bế tắc, không biết phải làm gì. Nếu quay lại với anh ta vì đứa bé, tôi biết rằng, mình sẽ phải tiếp tục chịu đựng một người đàn ông dối trá. Nhưng nếu rời đi, tôi sẽ phải đối diện với thực tế rằng, mình sẽ là bà mẹ đơn thân. Tôi không ngờ, chỉ sau vài tháng yêu đương, tôi đã rơi vào hoàn cảnh đau đớn như thế này.
Tôi ước gì mình đã thận trọng hơn, suy nghĩ kỹ hơn trước khi lao vào một mối quan hệ quá nhanh chóng. Nhưng giờ đây, hối hận cũng không thể thay đổi được thực tế. Tôi phải làm sao với đứa bé trong bụng? Tôi thật sự không biết đâu mới là lựa chọn đúng đắn.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.