Yêu 3 năm, bạn gái nhất định không chịu cưới chỉ vì tôi chưa mua được nhà

Giang Bùi

(Dân trí) - Tôi căng thẳng khi người yêu luôn một mực khẳng định phải có nhà, cô ấy mới chịu cưới.

Tôi năm nay 35 tuổi, đang làm nhân viên văn phòng tại một công ty tư nhân với mức lương đủ sống ở thành phố. Tôi yêu một cô gái kém tôi 10 tuổi, xinh đẹp, thông minh, có công việc ổn định. Sau 3 năm yêu nhau, tôi đề nghị cưới nhưng cô ấy từ chối thẳng thừng với lý do: "Anh chưa có nhà, cưới về thì ở đâu?".

Chúng tôi quen nhau khi cô ấy mới ra trường, đang trong giai đoạn thử việc. Khi đó, tôi đã ổn định công việc, có thể lo cho cô ấy những buổi hẹn hò thoải mái, những món quà vào dịp đặc biệt.

Tình cảm dần phát triển, tôi cảm thấy cô ấy là người phụ nữ tôi muốn gắn bó lâu dài. 3 năm qua, chúng tôi trải qua không ít sóng gió nhưng tôi luôn nghĩ, chỉ cần yêu nhau thật lòng, mọi thứ đều có thể giải quyết. Nhưng hóa ra, tôi đã lầm.

Yêu 3 năm, bạn gái nhất định không chịu cưới chỉ vì tôi chưa mua được nhà - 1
Tôi và người yêu mâu thuẫn khi bàn đến chuyện kết hôn (Ảnh minh họa: Sina).

Bố mẹ tôi đã ngoài 70 tuổi, sức khỏe yếu dần. Là con trai duy nhất trong nhà, tôi mong muốn có thể tổ chức đám cưới sớm để bố mẹ yên lòng.

Hơn nữa, tôi cũng thực sự muốn có một gia đình, có người vợ ở bên chăm sóc, chia sẻ mọi vui buồn. Khi tôi đề cập đến chuyện cưới xin, nghĩ rằng cô ấy cũng có mong muốn như tôi, cô ấy lạnh lùng nói: "Em không thể cưới khi chưa có nhà riêng. Anh 35 tuổi rồi mà vẫn ở nhà thuê, lấy nhau về rồi sống thế nào?".

Tôi cố gắng giải thích rằng, tôi đã có khoản tiền tiết kiệm kha khá, chỉ cần thêm một ít thời gian nữa là có thể mua nhà. Nhưng tôi cũng hiểu rõ, mua nhà ở thành phố không hề đơn giản. Giá bất động sản ngày càng cao, dù tôi có cố gắng tích cóp thì cũng chỉ là một phần nhỏ.

Nếu vay ngân hàng, tôi sẽ phải gánh một khoản nợ lớn trong nhiều năm. Điều đó đồng nghĩa với việc vợ chồng tôi sẽ phải thắt lưng buộc bụng, làm việc cật lực để trả nợ.

Tôi cũng gợi ý rằng, nếu cưới nhau, cả hai cùng góp sức thì giấc mơ có nhà sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nhưng cô ấy gạt đi: "Em không muốn cưới về rồi lại tiếp tục chật vật tích cóp. Anh cần có nhà trước rồi hãy nghĩ đến chuyện cưới xin".

Lời nói ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tôi. Tôi chợt nhận ra, 3 năm yêu đương không đủ để cô ấy tin tưởng vào tôi, cũng không đủ để cô ấy chấp nhận cùng tôi xây dựng tương lai.

Tôi biết rằng, thời đại này ai cũng thực tế, không ai muốn chịu khổ. Nhưng tôi không nghĩ hôn nhân lại được tính toán theo cách đó.

Tôi nói với cô ấy: "Em không nghĩ đến tình cảm của chúng mình sao? Chúng mình yêu nhau, chẳng lẽ chỉ vì một căn nhà mà em sẵn sàng từ bỏ?". Cô ấy đáp lại một cách thản nhiên: "Em không từ bỏ anh, nhưng em cũng không cưới khi chưa có nhà. Nếu anh không chấp nhận điều đó thì tốt nhất là dừng lại".

Tôi thực sự sốc. Tôi yêu cô ấy nhưng không nghĩ cô ấy thực dụng đến vậy. Khi tôi tâm sự với bạn bè, có người nói cô ấy có lý, rằng đàn ông 35 tuổi mà chưa có nhà riêng thì không thể trách phụ nữ đòi hỏi.

Cũng có người bảo, nếu cô ấy thực sự yêu tôi thì sẽ sẵn sàng đồng hành, chứ không đặt ra điều kiện như vậy. Tôi băn khoăn không biết mình sai hay cô ấy sai.

Bố mẹ tôi biết chuyện cũng rất buồn. Mẹ tôi thở dài: "Con bé đòi hỏi cũng đúng thôi, nhưng sao không nghĩ đến hoàn cảnh của con? Người ta nói vợ chồng đồng cam cộng khổ, chứ đâu phải ai cũng có sẵn mọi thứ rồi mới kết hôn?". Bố tôi trầm ngâm, chỉ khuyên tôi suy nghĩ thật kỹ. Ông không muốn tôi lấy một người quá tính toán.

Nhìn cha mẹ già yếu, tôi lại càng muốn lập gia đình sớm. Tôi không muốn sau này, bố mẹ mất đi mà chưa kịp nhìn thấy con trai yên bề gia thất. Nhưng tôi cũng không thể ngay lập tức có nhà như cô ấy mong muốn.

Nếu tôi vay ngân hàng để mua, gánh nặng sẽ đè lên vai cả hai vợ chồng, điều đó có tốt hơn không? Tôi vẫn yêu cô ấy nhưng cũng thất vọng vô cùng.

Tôi đã nghĩ đến việc chia tay, nhưng 3 năm tình cảm không phải nói buông là buông ngay được. Tôi phải làm sao đây? Cố gắng chạy theo điều kiện của cô ấy, hay chấp nhận rằng, chúng tôi không cùng quan điểm về hôn nhân? Hay cô ấy nói đúng, rằng ở tuổi này mà chưa có nhà thì tôi không đủ tư cách lập gia đình?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.