Sau 5 năm ly hôn, chồng cũ bỗng gửi bức ảnh xấu hổ này cho con gái tôi

An Phi

(Dân trí) - Tôi thực sự hoảng hốt và tức giận khi phát hiện những bức ảnh mà chồng cũ gửi cho con gái mình. Tại sao anh ta dám làm như thế?

Tôi hiện là mẹ đơn thân. Con gái tôi vừa lên lớp 4. Cuộc sống của mẹ con tôi nhìn chung không dư dả gì nhưng cũng tạm gọi là ổn.

Tôi và chồng cũ ly hôn được hơn 5 năm. Ngày đó, anh ta ngoại tình với nữ đồng nghiệp cùng cơ quan. Chuyện vụng trộm của anh ta được một thời gian thì bị tôi phát hiện. Ấy thế, anh ta vẫn chẳng cảm thấy có lỗi hay ăn năn gì. Vì thế, chúng tôi ly hôn luôn, không còn gì luyến tiếc.

Sau đó không lâu, chồng cũ của tôi cưới vợ mới nhưng không phải cô đồng nghiệp kia, còn tôi một mình nuôi con. Ngày ra tòa, anh ta và nhà nội không hề có ý tranh giành chuyện nuôi nấng hay chăm sóc con gái. Tôi thấy vô cùng nực cười nhưng cũng may cho tôi, vì con gái chính là món quà quý giá nhất của cuộc đời tôi.

Nói thế để mọi người biết rằng, từ sau khi ly hôn, chồng cũ và cả nhà anh ta gần như không bao giờ đoái hoài đến mẹ con tôi. Tôi trở thành người dưng nước lã thì đã đành. Đằng này, con gái tôi là máu mủ ruột già nhà họ, họ cũng chẳng cần.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy cay đắng nhưng thực ra cũng tốt. Tôi không muốn dính dáng đến gia đình đó nữa, cũng chẳng lo mắc nợ ai hay bị ai chi phối, ảnh hưởng đến tâm lý của con tôi...

Sau 5 năm ly hôn, chồng cũ bỗng gửi bức ảnh xấu hổ này cho con gái tôi - 1

5 năm rồi, anh ta lại xuất hiện để làm phiền mẹ con tôi (Ảnh minh họa: KD).

Những tưởng mọi thứ thế là xong, mẹ con tôi hàng ngày nương tựa vào nhau mà sống. Tuy điều kiện kinh tế không dư dả, chúng tôi vẫn hạnh phúc, ấm êm. Vậy nhưng khoảng một tháng trở lại đây, cụ thể là sau Tết, tự dưng chồng cũ của tôi có dấu hiệu xuất hiện trong cuộc đời của mẹ con tôi.

Ban đầu, chồng cũ kết bạn Zalo với tôi, hỏi han tình hình của con gái. Tôi lấy làm lạ và có chút khó chịu nhưng cũng không thể từ chối. Bởi anh ta vẫn là bố của con gái tôi, anh ta có quyền biết về con, dù bao năm qua, anh ta hiếm khi liên lạc hay gửi cho con được đồng nào.

Dần dần, tần suất chồng cũ gọi điện và nhắn tin cho tôi ngày một nhiều. Tôi rất không thích điều này nên luôn cố gắng hạn chế giao tiếp với anh ta. Chỉ khi nào thực sự cần, tôi mới trả lời lại.

Kể chuyện này với bạn thân - cô ấy cũng đang làm cùng cơ quan với chồng cũ của tôi, bạn tôi tiết lộ rằng, hôn nhân của anh ta có vẻ đang đứng trên bờ vực tan vỡ. Theo như cô ấy biết, vợ của anh ta ngoại tình và anh ta không chấp nhận được chuyện này. Thậm chí, anh ta còn không tin đứa con trai chung là con của mình.

Nghe được chuyện này, tôi thấy thật hài hước. Giờ chồng cũ phải trải qua những gì mà tôi từng phải chịu đựng - bạn đời ngoại tình và không biết hối lỗi. Nhưng còn buồn cười hơn là bình thường, anh ta hạnh phúc không sao. Hiện tại, cuộc sống của anh ta không vui, không ấm êm thì tự dưng lại nhớ đến mẹ con tôi, muốn kết nối lại?

Mẹ con tôi đang rất ổn, không cần đến bất cứ sự quan tâm hay lo lắng nào từ anh ta. Thậm chí, sự xuất hiện trở lại của anh ta trong cuộc đời chúng tôi còn gây ra phiền toái, mệt mỏi. Tôi vẫn luôn ghét phải nhìn thấy hay trao đổi với chồng cũ. Còn con gái tôi rất hiểu chuyện, từ lâu đã không còn nhắc đến bố nữa rồi.

Nhưng chồng cũ vẫn trái ngang như thế, anh ta nào để cho chúng tôi được yên. Ngay cả khi tôi nhiều lần nhắc về việc ai cũng đã có cuộc sống riêng, không nên liên lạc hay làm phiền nhau, anh ta vẫn cứ dai dẳng tiếp cận. Có lần, anh ta còn tìm đến trường học của con gái tôi và nhà tôi với lý do thăm con, "nhớ con quá không chịu được".

Rồi những câu như "Anh thực sự có lỗi với mẹ con em", "Anh thương em quá", "Nhà thiếu vắng đàn ông không ổn lắm em nhỉ?"... được anh ta thốt ra ngày càng nhiều, khiến tôi sởn cả da gà.

Đỉnh điểm, thấy tôi nhất quyết né tránh, chồng cũ thậm chí còn gửi... ảnh cưới hồi xưa của chúng tôi cho con gái. Trong vài bức ảnh đó, có tấm hình anh ta hôn tôi, còn tôi mặc váy cô dâu. Điều này khiến tôi không thể nào chấp nhận được.

Quá khứ này, tôi đã chôn vùi từ lâu. Đống ảnh cưới ngày đó, tôi cũng xóa sạch từ bao giờ. Không hiểu sao ly hôn hơn 5 năm rồi, anh ta đã cưới vợ mới mà vẫn còn giữ chúng? Tại sao anh ta dám gửi những hình ảnh thân mật năm xưa của bố mẹ cho con gái tôi?

Không thể chịu nổi, tôi gọi điện quát cho chồng cũ một trận:

- Anh nghĩ gì mà gửi mấy bức ảnh đó cho con?

- Có sao đâu em. Anh sợ con không nhớ bố là ai, bố mẹ từng như nào...

- Con cũng lớp 4 rồi, thừa biết bố là ai. Còn chuyện có nhớ bố hay không còn phụ thuộc vào bố có ra gì hay không?

- Thế nên anh càng phải gửi. Em không có quyền cấm anh gần con.

- Từ giờ, tôi cấm anh luôn đấy!

Tôi nhanh chóng dập máy, không thể tiếp chuyện thêm với anh ta. Anh ta vẫn là loại đàn ông không ra gì như vậy. Nhưng tôi nói cứng thế thôi, chứ tôi rất sợ. Tôi biết anh ta sẽ không dừng lại, thậm chí còn có ý định... hàn gắn với tôi và quay trở lại đây.

Cuộc sống của mẹ con tôi đang yên ổn. Tôi rất sợ con gái tôi bị ảnh hưởng tâm lý, mọi thứ bị xáo trộn bởi một người như anh ta. Tôi nên làm gì để kết thúc dứt điểm sự phiền toái này đây?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.