1. Dòng sự kiện:
  2. Chăm sóc "khối nghỉ hè"
  3. Tư vấn từ chuyên gia
  4. Bạn thân khác giới

Sợ con gái đi vào vết xe đổ "làm vợ hai", mẹ nhất quyết bắt tôi chia tay

Huy Khánh

(Dân trí) - Mẹ tôi từng là vợ hai, không danh phận. Giờ khi tôi yêu một người từng có vợ, mẹ lại bắt tôi lựa chọn. Chữ tình hay chữ hiếu, tôi biết phải chọn sao đây?

Tôi từng nghĩ chỉ cần yêu nhau thật lòng là đủ. Nhưng hoá ra trong tình yêu, có những điều không thể giải quyết bằng cảm xúc. Mỗi người mang theo một quá khứ, một vết thương. Và khi ta chọn ở bên họ có nghĩa là ta phải học cách sống chung với những gì mình chưa từng trải qua.

Tôi 22 tuổi, còn người tôi yêu 25 tuổi.

Chúng tôi quen nhau vào tháng 6 năm ngoái. Một mối quan hệ nhẹ nhàng, không ồn ào. Anh là kiểu người đàn ông trầm lặng, ít nói nhưng ấm áp. Dù yêu xa, anh luôn cố gắng thu xếp để gặp tôi đều đặn. Chưa từng một lần to tiếng, chưa từng làm tôi phải bật khóc vì tủi thân.

Tôi đã nghĩ… mình may mắn.

Sợ con gái đi vào vết xe đổ làm vợ hai, mẹ nhất quyết bắt tôi chia tay - 1

Tôi rất yêu anh nhưng mẹ bảo tôi chấm dứt với anh, vì không muốn tôi đi lại vết xe đổ của mẹ (Ảnh minh họa: Canvas).

Cho đến khi anh chọn một buổi chiều ngồi lại bên tôi, kể hết mọi chuyện, rằng anh từng có một đời vợ và một đứa con gái.

Họ từng là bạn. Sau một đêm “lỡ làng”, chị ấy mang thai. Hai người cưới nhau vì trách nhiệm nhưng cuộc hôn nhân ấy kết thúc chỉ sau vài tháng ngắn ngủi.

Họ ly hôn vào tháng 1/2024. Còn tôi gặp anh vào tháng 6/2024, nghĩa là sau đó gần nửa năm. Tôi không phải người xen ngang, cũng không làm “tiểu tam” như vài lời đồn đại ngoài kia.

Khi biết chuyện của anh, tôi đã rất sốc. Nhưng sau đó, tôi chấp nhận. Vì tôi tin, ai cũng có quá khứ, quan trọng là hiện tại của người ta có tử tế hay không. Và anh chưa bao giờ khiến tôi nghi ngờ lòng tốt nơi anh.

Ngoài chuyện hôn nhân cũ, anh cũng thật thà kể với tôi về một khoản nợ vài trăm triệu đồng, do làm ăn mà có. Anh bảo, đợi thanh khoản được mảnh đất đầu tư thì sẽ trả hết.

Những chuyện đó có thể với nhiều người là vấn đề lớn. Nhưng với tôi, không đáng để bỏ rơi một người đàn ông đang cố gắng làm lại từ đầu. Tôi chỉ cần anh không dối trá và cho tới nay, anh vẫn làm được điều đó.

Chúng tôi cứ thế ở bên nhau một cách bình yên. Cho đến khi sóng gió đến từ… chính người thân.

Không biết bằng cách nào, hàng xóm của tôi biết về chuyện của anh và bắt đầu xì xào rằng, tôi đang “qua lại với một người có vợ”. Ai đó nói với mẹ tôi: “Mẹ nào, con nấy”. Tôi biết, họ không hiểu, cũng không cần hiểu. Nhưng những lời ấy đã khiến mẹ tôi đau lòng rất nhiều.

Mẹ tôi cũng là vợ hai nhưng là một mối quan hệ không hôn thú, không giấy tờ. Mẹ từng chịu đủ mọi điều tiếng để sinh ra và nuôi tôi. Và mẹ luôn mong tôi có được một cuộc đời khác.

Mẹ muốn cuộc đời tôi được sạch sẽ, danh chính ngôn thuận, không phải ngước nhìn hay cúi mặt trước ai.

Khi biết chuyện của tôi và anh, mẹ chỉ nói một câu: “Con chọn đi. Một là mẹ. Hai là người đàn ông từng có vợ”. Tôi ngỡ ngàng và câm nín.

Tôi chưa từng thấy mình rơi vào thế khó như lúc này. Một bên là người đàn ông khiến tôi thấy bình yên và chân thành. Một bên là người mẹ mà tôi mang ơn cả cuộc đời, người đã chịu đủ tủi nhục để tôi có mặt trên đời này.

Tôi không trách mẹ nhưng cũng không trách bản thân vì đã yêu anh. Tôi chỉ thấy tiếc nuối cho một chuyện tình chưa kịp lớn đã bị cắt ngang bởi quá khứ, của cả anh và của cả mẹ tôi.

Viết ra những dòng này, tôi chỉ mong nghe được những lời góp ý từ những ai từng là người trong cuộc, từng rơi vào khoảng lặng giữa hai chữ “hiếu” và “tình”.

Bởi thật lòng, tôi không biết phải đi tiếp thế nào nữa…

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.