1. Dòng sự kiện:
  2. Chuyện ở rể
  3. Kết hôn lần hai
  4. Vợ cũ/Chồng cũ

Chị bạn xúi tôi tỏ tình, ai ngờ cô ấy mới là người yêu của anh

Huy Khánh

(Dân trí) - Chị giúp tôi lên kế hoạch tỏ tình: Viết thiệp, chọn quán cà phê, gợi ý thời điểm thích hợp. Tôi ngờ nghệch đi theo mọi chỉ dẫn. Khi biết sự thật, tôi sợ hãi và hoang mang tột độ.

Tôi là sinh viên năm thứ 3 khoa Ngữ văn. Người mà tôi thầm thích là Long, bạn nam học cùng khóa nhưng khác lớp, cùng nhóm sinh hoạt câu lạc bộ hồi năm thứ nhất.

Tính cậu ấy hiền lành, trầm lặng và có chút lạnh lùng. Chúng tôi không nói chuyện nhiều nhưng mỗi lần gặp nhau, tôi lại thấy bình yên. Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ tỏ tình vì thích trong âm thầm thì vẫn đẹp, đâu cần hồi đáp.

Nhưng rồi chị Linh - người bạn cùng lớp với Long, thân với cả tôi và cậu ấy - thường hay gặp gỡ, khuyên tôi: “Em đừng để cơ hội vụt qua. Sinh nhật Long sắp tới rồi, tặng quà và tỏ tình đi. Biết đâu cậu ấy cũng có tình cảm”.

Chị bạn xúi tôi tỏ tình, ai ngờ cô ấy mới là người yêu của anh - 1

Tôi bị đẩy vào vai người thứ 3 mà không hề hay biết (Ảnh minh họa: Canvas).

Tôi ngập ngừng. Thật ra, tôi chỉ định tặng món quà nhỏ rồi chào tạm biệt vì học kỳ tới, tôi chuyển về thực tập ở tỉnh. Nhưng trước sự nhiệt tình của chị, tôi lại thấy mình có chút hy vọng.

Chị giúp tôi lên kế hoạch: Viết thiệp, chọn quán cà phê, gợi ý thời điểm thích hợp. Tôi ngờ nghệch đi theo mọi chỉ dẫn như một đứa em nhỏ.

Lạ lùng là chính Long mới là người nhắn tin rủ tôi đi uống nước trước ngày sinh nhật. Chúng tôi trò chuyện khá vui, cậu ấy còn nói: “Lúc đầu, tôi thấy cậu lạnh lùng, ai ngờ dễ gần thế”.

Tôi về nhà, kể lại chuyện cho chị Linh, chị ấy cười toét miệng: “Thấy chưa? Em cứ nghe chị là đúng”.

Những ngày sau đó, tôi vẫn giữ khoảng cách với Long vì thấy mọi thứ diễn ra hơi nhanh. Long thì có vẻ chủ động hơn. Nhưng tôi bắt đầu để ý một điều: Chị Linh và Long trò chuyện rất nhiều. Ban đầu, tôi vẫn nghĩ họ thân nhau, học cùng lớp nên như vậy.

Còn chị, tối nào chị cũng nhắn tin kể với tôi chuyện Long nói gì, cư xử ra sao, kèm thêm một câu: “Em nên tấn công đi, cơ hội đó”.

Rồi đùng một cái, tôi choáng váng khi thấy một bức ảnh trên story (bản tin chỉ tồn tại 24 tiếng trên Facebook và Instagram) của chị Linh. Trong ảnh, chị Linh và Long nắm tay, ôm nhau, cùng dòng chú thích “Anniversary one month” (Kỷ niệm một tháng bên nhau).

Tôi bị sốc nặng nề nhưng không thể phủ nhận. Vì trong ảnh, rõ ràng là vòng tay Long ôm eo chị Linh, ánh mắt không thể lạc đi đâu được.

Tôi tá hỏa tìm một người bạn trong câu lạc bộ xác nhận, bạn nói: “Họ yêu nhau trước đó cả tháng rồi nhưng giấu nhẹm vì sợ ồn ào”.

Vậy là sao? Trong lúc Long nhắn tin “thả thính” tôi, thực chất cậu ấy đang là bạn trai chị Linh? Trong lúc chị Linh bảo tôi “cứ tiến lên” thì thực ra chỉ đang... nhử tôi để làm nền cho màn công khai sau này?

Một người đẩy tôi về phía người yêu của mình, một người tán tỉnh tôi giữa lúc vẫn đang hẹn hò với người khác, mà hai người họ lại là một đôi?

Hình như, tôi đang là nhân vật phụ bị dắt mũi trong trò chơi kỳ cục giữa tình yêu và lòng tự ái. Và nếu tôi không phát hiện ra, có lẽ, tôi sẽ còn bị “úp sọt” thành người thứ 3 vô tình và tội nghiệp.

Tôi rơi vào hoài nghi và sợ hãi: Người ta có thể lợi dụng nhau dễ dàng đến thế sao? Đẩy người khác vào vai “tiểu tam” chỉ để che chắn cho chuyện riêng của mình, liệu có quá độc ác?

Tôi nên làm gì đây?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.