Tôi mệt mỏi khi bạn trai mới suốt ngày hỏi về... bạn trai cũ
(Dân trí) - Tôi cứ nghĩ yêu nhau rồi, quá khứ ai giữ của người nấy. Nhưng không, anh cứ hỏi mãi chuyện người cũ. Yêu một người mà mỗi lần nhắc lại quá khứ, tôi thấy mình như bị thẩm vấn.
Tôi tên Huyền, 24 tuổi, làm nhân viên văn phòng ở một công ty logistics (hậu cần) tại Hà Nội. Chuyện yêu đương của tôi trước khá gọn gàng. Tôi từng có một mối tình hồi năm nhất đại học, chia tay sau nửa năm vì không hợp. Ngoài ra, chỉ có vài ba người thích qua thích lại, chứ chưa từng yêu ai sâu đậm.
Tôi gặp Phong tại một hội bạn chung. Anh hơn tôi 2 tuổi, làm IT (công nghệ thông tin), hiền lành, kiệm lời nhưng chu đáo. Khi mới yêu, tôi thấy anh có chút trầm tính, dễ thương, sáng đưa đón tôi đi làm, tối gọi điện hỏi han, thỉnh thoảng tặng trà sữa hay đồ ăn vặt không vì dịp gì cả.
Nhìn chung, nếu không nhắc đến chuyện quá khứ thì chuyện tình của tôi thật sự… êm. Nhưng vấn đề là gần đây, anh có khá nhiều câu hỏi khiến tôi đau đầu.

Người yêu thường xuyên hỏi tôi về người yêu cũ khiến tôi phiền não (Ảnh minh họa: Canvas).
Cứ vài hôm là anh lại nhắc tới… người yêu cũ của tôi. Hỏi đi hỏi lại những câu tôi tưởng đã trả lời từ thuở còn ngồi cà phê làm quen: “Em yêu bao nhiêu người rồi?”, “Từng hôn ai chưa?”, “Với người cũ thì từng thân tới mức nào?”...
Ban đầu, tôi nghĩ: “Chắc anh quan tâm quá khứ của mình để hiểu và yêu mình hơn”. Nhưng dần dà, tần suất nhắc lại tăng đều đều.
Có hôm đang ăn tối, anh cũng bất ngờ hỏi: “Em nói lại anh nghe xem người đó tên gì?”. Tôi bật cười bảo: “Ủa, chuyện cũ mà, sao anh nhớ kỹ quá vậy?” thì anh nghiêm túc đáp: “Anh cần biết rõ để không bị bất ngờ về sau”.
Thú thật, tôi không giấu gì cả. Chuyện gì cần kể, tôi đều kể rồi. Nhưng hình như với anh, chuyện cũ không bao giờ thực sự là cũ.
Tôi từng cố gắng giải thích nhẹ nhàng: “Chuyện đó qua lâu rồi, em không còn bận tâm nữa. Em chọn anh là vì hiện tại mà”. Nhưng anh lại nói: “Anh hỏi không phải để tra khảo, mà để hiểu em thôi”.
Mà hiểu tới 3-4 lần vẫn hỏi lại thì… tôi cũng bí.
Bạn bè tôi chia hai phe. Có người khuyên: “Người yêu cậu kiểm soát quá, lo mà suy nghĩ kỹ”.
Có bạn thì nhẹ nhàng hơn: “Có thể anh ấy từng bị tổn thương nên hơi nhạy cảm với chuyện cũ thôi”.
Tôi thì… đứng giữa. Không biết có nên tiếp tục nhẫn nại hay nên đặt ra một ranh giới rõ ràng hơn?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.