Sau lần đầu "thân mật", chồng sắp cưới bỗng có thái độ coi thường tôi

Giang Hà

(Dân trí) - Trong mắt chồng sắp cưới, có lẽ tôi là người dối trá và sành sỏi chuyện gối chăn. Vậy nên, dù không tỏ thái độ rõ ràng, tôi thấy anh đối với mình đã không còn dịu dàng và yêu chiều như trước.

Tôi năm nay 26 tuổi, ngoại hình khá xinh xắn, là giáo viên mầm non. Chồng sắp cưới của tôi 31 tuổi, là trưởng phòng một doanh nghiệp, cao ráo, đẹp trai. Chúng tôi quen nhau qua sự mai mối của dì ruột anh. Dì anh là đồng nghiệp làm cùng mẹ tôi.

Trước khi yêu anh, tôi từng yêu vài người nhưng không sâu đậm. Chính vì chưa sâu đậm nên chưa "vượt qua giới hạn" bao giờ. Hơn nữa, tính tôi có phần nhút nhát, lại được mẹ dạy dỗ, dặn dò từ thuở dậy thì về tầm quan trọng của việc "giữ mình" nên đối với việc này luôn cẩn trọng.

Trong thời gian tìm hiểu, bạn trai có vài lần muốn tiến xa nhưng tôi từ chối. Tôi thành thật với anh rằng, mình chưa từng "ăn trái cấm" và luôn muốn giữ điều đặc biệt này cho đêm tân hôn. Anh nhìn tôi cười, nói rằng anh thực sự không nặng nề chuyện đó nhưng sẽ tôn trọng mong muốn của tôi.

Tôi có hai cô bạn gái thân chơi với nhau từ thời cấp 3. Họ đều lấy chồng sớm và đã có con. Một bạn mới ly hôn cách đây không lâu vì phát hiện chồng "ong bướm" bên ngoài.

Sau lần đầu thân mật, chồng sắp cưới bỗng có thái độ coi thường tôi - 1

Tôi cảm thấy xấu hổ và ấm ức khi khiến chồng sắp cưới có hiểu lầm không hay về mình (Ảnh minh họa: Sohu).

Trước Tết vừa rồi, chúng tôi có hẹn gặp nhau cùng ăn cơm. Các bạn khuyên tôi không nên quá cứng nhắc trong chuyện tình cảm. Nhất là khi hai bên người lớn đã gặp nhau, định ra năm chọn ngày lành tháng tốt để cưới thì không cần cứ bo bo "giữ mình" nữa.

Các bạn tôi nói rằng, vấn đề "chăn gối" là vấn đề cực kỳ quan trọng trong hôn nhân. Và người đàn bà khôn ngoan là người khiến cho chồng mình đi đâu cũng muốn về nhà, chứ không bao giờ mơ tưởng đến chiếc giường nào khác.

Cô bạn đã ly hôn của tôi kể lại chuyện vì sao họ ly hôn. Là vì cô ấy phát hiện anh ấy qua lại với "gái bán hoa". Sau khi sinh, bạn dồn hết tâm sức cho con, hoàn toàn không còn thiết tha chuyện chăn gối với chồng. Thậm chí. bạn còn lảng tránh và tỏ ra chán ghét việc đó.

Chồng cô ấy nói rằng, anh chỉ đơn thuần muốn "giải tỏa sinh lý" chứ không phải vì hết yêu vợ. Bạn tôi biết, trong chuyện ly hôn này, trách nhiệm một phần ở cô ấy. Tuy nhiên, bạn vẫn không thể tha thứ được.

Cuối cùng, các bạn khuyên tôi trước khi kết hôn nên tìm hiểu về nghệ thuật chăn gối, đó là cách dễ nhất để vợ chồng hạnh phúc. Nghe bạn bè nói vậy, tôi thực sự bối rối. Tôi đã nghe lời họ tìm hiểu về nghệ thuật chiều chồng, thậm chí tôi còn lần mò vào các trang web để xem và học hỏi.

Dịp Tết vừa rồi, tôi và bạn trai có một chuyến du lịch vào các tỉnh phía Nam. Sau một ngày rong chơi và khám phá, chúng tôi nằm cạnh nhau và "chuyện ấy" đã diễn ra. Dù gì vài tháng nữa, chúng tôi cũng sẽ cưới nhau nên tôi không còn tìm cách cự tuyệt như trước nữa.

Sau vài phút ngượng ngùng đầu tiên, tôi cố gắng trở nên bạo dạn. Tôi tự nhủ: "Anh ấy là chồng sắp cưới của mình, không có gì phải ngại ngùng hay xấu hổ". Anh ấy có vẻ khá ngạc nhiên vì sự bạo dạn của tôi và nói: "Anh không tin đây là lần đầu tiên của em. Lần đầu tiên của một cô gái sẽ không phải như thế này".

Lời anh nói khiến tôi cảm thấy xấu hổ và uất ức. Có phải anh đang nghi ngờ sự trong trắng của tôi, cho rằng tôi nói dối anh chuyện chưa từng gần gũi với ai trước đó? Nhưng vì anh không nói thêm gì, tôi cũng không cố giải thích.

Một lần, ngồi cà phê với cậu em họ, khi cậu ấy kể đang tán tỉnh một em sinh viên ngây thơ, anh liền nói: "Đừng tin vào vẻ bề ngoài, thời đại giờ không có con nai nào ngơ ngác nữa đâu. Phụ nữ hóa thành cáo hết rồi". Tôi ngồi cạnh và có cảm giác rằng, anh đang ám chỉ tôi.

Có phải tôi đã sai khi nghe lời khuyên từ bạn bè chuẩn bị cho mình những kiến thức để làm vợ? Trong mắt chồng sắp cưới, có lẽ tôi là người dối trá và sành sỏi chuyện gối chăn. Vậy nên, dù không tỏ thái độ rõ ràng, tôi thấy anh đối với mình đã không còn dịu dàng và yêu chiều như trước.

Tôi thực sự cảm thấy vừa khó chịu, vừa ấm ức nhưng cũng không biết làm sao. Chuyện đã qua rồi, anh không đả động đến, chẳng lẽ tôi lại mở lời giải thích? Nhưng cứ như thế này, chính tôi cũng không còn cảm thấy tự nhiên hay vui vẻ vì cảm giác chồng sắp cưới có vẻ coi thường mình.

Có phải tôi nên chủ động nói lại chuyện này để anh ấy hiểu tôi hơn không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.