Đang yêu thương, mẹ chồng bất ngờ ghẻ lạnh với tôi chỉ vì điều này
(Dân trí) - Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, một câu nhắc nhở đơn giản lại có thể đẩy mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng đến mức căng thẳng như thế này.
Chỉ vì tôi không muốn mẹ chồng ôm hôn con quá nhiều, bây giờ, bà coi tôi như người dưng trong nhà.
Con trai tôi mới được 3 tháng tuổi, còn non nớt và dễ bị lây bệnh. Tôi đọc rất nhiều tài liệu về chăm sóc trẻ sơ sinh, biết rằng việc người lớn ôm hôn bé có thể vô tình truyền vi khuẩn gây bệnh. Vì thế, tôi rất hạn chế để người khác hôn con, ngay cả khi đó là người thân trong gia đình.
Nhưng mẹ chồng tôi không hiểu điều đó. Từ ngày tôi sinh con, bà lúc nào cũng muốn bế cháu, ôm vào lòng rồi áp sát má hôn hít. Tôi không chịu nổi nên chỉ nhẹ nhàng nhắc: "Mẹ ơi, đừng hôn cháu nhiều quá, sợ bé dễ bị lây bệnh".
![Đang yêu thương, mẹ chồng bất ngờ ghẻ lạnh với tôi chỉ vì điều này - 1 Đang yêu thương, mẹ chồng bất ngờ ghẻ lạnh với tôi chỉ vì điều này - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/fKSCK_eNAI9eHlOOQ2hVyofCP_k=/thumb_w/990/2025/02/08/me-chong-bat-ngo-ghe-lanh-chi-vi-toi-khong-muon-ba-lam-viec-naydocx-1738989417002.png)
Mẹ chồng tỏ thái độ ghét bỏ, thờ ơ với tôi khi tôi không muốn bà hôn cháu (Ảnh minh họa: TL).
Bà nghe xong, mặt sầm xuống nhưng không nói gì. Tôi nghĩ bà hiểu nên cũng yên tâm phần nào. Nhưng vài ngày sau, khi tôi bận nấu bột cho con, tôi lại thấy mẹ chồng bế cháu, thơm liên tục lên mặt bé. Tôi chạy ra, cố gắng giữ bình tĩnh, nói lần nữa: "Mẹ ơi, bác sĩ dặn rồi, trẻ nhỏ dễ lây bệnh lắm. Mẹ thương cháu thì đừng hôn nữa nhé".
Lần này, bà không im lặng như trước mà đột ngột đặt mạnh con tôi xuống giường, mặt hầm hầm. Không nói một lời, bà đi thẳng lên phòng, đóng sập cửa.
Chưa đầy một phút sau, tôi nhận được tin nhắn từ mẹ chồng: "Mẹ rất khó chịu, con vừa phải thôi!". Tôi bàng hoàng. Tôi có làm gì quá đáng đâu? Tôi chỉ nhắc nhở vì lo cho con thôi mà.
Từ hôm đó, bầu không khí trong nhà trở nên ngột ngạt. Trước đây, mẹ chồng vẫn hay trò chuyện với tôi, bà kiêng cữ cho tôi rất chu đáo. Nhưng bây giờ, bà hoàn toàn thay đổi.
Khi chồng tôi đi làm, chỉ còn tôi, mẹ chồng và con nhỏ ở nhà, bà chẳng buồn nói chuyện với tôi nữa. Trước đây, bà gọi tôi bằng "con", bây giờ xưng "mày - tao".
Hễ tôi nói gì, bà lại vùng vằng: "Mày thích làm gì thì làm, tao không ý kiến nữa". Dù trước đó, bà rất thích chỉ dạy cách tôi chăm bé.
Những bữa cơm tôi từng được mẹ chồng chuẩn bị giờ đây cũng không còn nữa. Bà nấu ăn, nhưng chỉ nấu cho bà và chồng tôi. Còn tôi? Tôi muốn ăn gì lợi sữa thì phải tự nấu.
Tôi làm lành và xin lỗi mẹ chồng. Tôi có nói rõ là nếu làm bà buồn thì tôi xin lỗi, tôi chỉ lo cho sức khỏe của cháu. Nhưng bà không thèm nhìn tôi, chỉ nhếch mép cười nhạt: "Mày cứ giữ khư khư như thế, sau này đừng trách sao con tao cũng chán mày".
Tôi cứ tưởng ít ra chồng sẽ hiểu cho tôi, nhưng không. Khi tôi kể chuyện này với anh, mong nhận được sự đồng cảm, anh chỉ thở dài, cau mày và cho rằng tôi làm căng quá.
Chồng tôi cho rằng, tôi cũng nên hiểu cho mẹ. Chồng tôi là con một, mãi mới có con, bà vui quá thì ôm hôn có sao đâu. Tôi làm quá khiến bà buồn.
Chồng tôi than thở giờ cả nhà căng thẳng thế này có đáng không? Lời anh nói như nhát dao cứa vào lòng tôi. Tôi là mẹ, chẳng lẽ không có quyền bảo vệ con mình? Tại sao tôi lại trở thành người có lỗi chỉ vì muốn tốt cho con?
Mỗi ngày trôi qua trong nhà chồng đều trở nên ngột ngạt. Mẹ chồng vẫn không nhìn mặt tôi, cũng không bế cháu nữa. Đôi khi, tôi còn nghe thấy bà nói chuyện với họ hàng qua điện thoại: "Ui giời, nó giữ khư khư, không cho ai động vào, đến bế cháu cũng không dám".
Tôi cảm thấy ấm ức vô cùng. Tôi có ngăn bà bế cháu đâu, tôi chỉ bảo đừng hôn bé thôi mà.
Tôi nghĩ mãi. Nếu tôi nhượng bộ, để bà muốn ôm hôn con thế nào cũng được, tôi sẽ luôn cảm thấy bất an. Nhưng nếu cứ như hiện tại, mối quan hệ này sẽ mãi căng thẳng và chồng tôi cũng không đứng về phía tôi.
Có lẽ, làm dâu không bao giờ là chuyện dễ dàng. Nhưng làm mẹ, có khi còn khó hơn. Vì đôi khi, chính những người thân trong gia đình lại là người khiến tôi không thể bảo vệ con mình như tôi mong muốn.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.