Có bạn trai 3 năm sắp cưới, tôi phẫn uất khi bị đánh ghen giữa cơ quan
(Dân trí) - Hai người phụ nữ tự dưng lao vào phòng làm việc của tôi và tát cho tôi không chỉ một, mà là vài cái bạt tai. Tôi choáng váng, xây xẩm mặt mày. Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Trong một lần đi cà phê với bạn, tôi tình cờ quen biết Long. Lần đầu gặp, tôi không có mấy thiện cảm đối với Long nhưng anh thì hoàn toàn ngược lại. Anh liên tục tán tỉnh, tìm mọi cách để có thể tiếp cận tôi. Và đúng là "mưa dầm thấm lâu", tôi cuối cùng cũng không thể cưỡng lại được.
Chúng tôi sau đó trở thành một cặp. Long lúc nào cũng yêu chiều, chăm sóc tôi. Nhưng chính điều đó lại khiến tôi cảm thấy bất an và lo lắng.
Ban đầu, tôi không mấy thích Long vì anh sở hữu vẻ ngoài điển trai, cao ráo, tính tình hài hước, ăn nói lại khéo léo và luôn tỏ ra rất ga lăng. Kiểu con trai như vậy chắc chắn sẽ thu hút nhiều cô gái, các mối quan hệ xung quanh đương nhiên không thể không phức tạp.
Tôi không muốn bản thân bị vướng vào một chàng trai trông có vẻ hoàn hảo nhưng ẩn chứa nhiều nguy hiểm như thế. Nhưng rồi thế nào, tôi vẫn từ không thích trở thành yêu.

Đáng lẽ ra ngay từ đầu, tôi không nên yêu Long (Ảnh minh họa: Sohu).
Trong suốt 3 năm yêu nhau, chúng tôi hạnh phúc cũng nhiều, mà cãi vã cũng không ít. Sự bất hòa của tôi và Long chủ yếu liên quan đến các cô gái.
Mỗi lần như vậy, Long lại trách tôi nghĩ nhiều, không tin tưởng anh. Nhưng sự giận dỗi của tôi thường chẳng kéo dài được lâu bởi Long luôn là người xin lỗi, làm lành trước. Nhắc đến điều này, tôi phải công nhận rằng, bạn trai của tôi thực sự là người khéo ăn khéo nói, giỏi làm chủ các tình huống.
Bên nhau một thời gian, chúng tôi dần tính đến chuyện lâu dài. Tôi và Long ra mắt hai bên gia đình, thường xuyên qua lại nhà của nửa kia. Bố mẹ Long là công nhân đã về hưu, so với nhà tôi đúng thật là kém xa.
Thỉnh thoảng, trong đầu tôi lại vụt lên suy nghĩ: Có khi nào Long đến với mình vì điều kiện kinh tế, vật chất hay không? Bởi chỉ có như thế, anh mới là người xuống nước trước mỗi khi cãi vã, luôn cố gắng nịnh nọt tôi và giữ bằng được mối tình này.
Và quả đúng là như vậy. Khi tôi nhận ra điều này, tôi đã phải chịu biết bao tủi nhục, đau đớn. Lúc Long kiếm được cô gái khác giàu có hơn tôi, anh đã nhanh chóng đá bay tôi ra khỏi cuộc đời anh mà không một lời nói, không chút dấu vết.
Khoảng 6 tháng trở lại đây, tôi thấy Long rất khác. Anh không hẳn quá lạnh nhạt nhưng không còn quan tâm, mặn nồng với tôi như trước. Số lần hẹn hò của chúng tôi ít dần, liên lạc với Long cũng khá khó khăn. Anh nói, anh bận rộn với công việc, thường xuyên phải đi công tác...
Thấy có dấu hiệu không ổn, tôi hỏi Long có phải anh hết yêu tôi không? Hay anh đang bận quan tâm đến cô gái khác? Nghe tôi nói vậy, Long một mực phủ nhận. Thậm chí, anh còn trách ngược tôi hay suy nghĩ lung tung.
Nhưng tôi suy nghĩ lung tung cái gì khi mới tuần trước thôi, trong lúc tôi đang vui vẻ đi làm cùng đồng nghiệp, một sự việc kinh hoàng bất ngờ xảy đến. Tôi đã bị... đánh ghen. Không thể tin được nhưng đó là sự thật, tôi đã bị đánh ghen.
Hai người phụ nữ tự dưng lao vào phòng làm việc của tôi và tát cho tôi không chỉ một, mà là vài cái bạt tai. Tôi choáng váng, xây xẩm mặt mày. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Có điều gì nhầm lẫn chăng? Tôi đã làm gì để bị người khác đánh giữa cơ quan?
Những câu chửi mắng, lăng mạ sau đó đã cho tôi biết lý do. Đó là vì tôi đã yêu Long, tôi đã cặp kè với người đàn ông... có vợ. Long có vợ? Tại sao tôi yêu anh suốt 3 năm mà không hề biết điều này? Thậm chí, tôi còn từng đến nhà anh ra mắt, vài lần ăn cơm cùng bố mẹ và họ hàng của anh.
Sau khi kịp hiểu tình hình, tôi đã không ngần ngại phản kháng. Tôi hét lớn khẳng định rằng, Long là bạn trai của tôi. Chúng tôi yêu nhau được 3 năm rồi và tôi không thể chấp nhận việc mình bị đánh ghen như thế này. Tôi không làm gì sai hết.
Nhưng không để cho tôi được nói thêm, một cô gái tự nhận là vợ Long đã đập thẳng vào mặt tôi tờ giấy đăng ký kết hôn của cô ta và Long. Cô ta cũng mở điện thoại cho tôi xem ảnh cưới của họ. Ngoài ra, cô ta đã mang bầu được hơn hai tháng.
Hóa ra, không phải tự nhiên mà 6 tháng qua, Long có phần lạnh nhạt với tôi. Đó chính là khoảng thời gian anh qua lại với cô gái kia và làm cho cô ta có bầu. Cô ta trẻ trung hơn tôi, giàu có hơn tôi và Long chọn cô ta.
Họ thậm chí còn đi đăng ký kết hôn, chụp ảnh cưới để tháng sau tiến vào lễ đường, trước khi bụng của cô dâu quá to. Nhưng anh không hề nói ra sự thật hay chia tay tôi. Anh vẫn dối trá đủ kiểu, giữ mối quan hệ với tôi. Để làm gì cơ chứ?
Tôi đau đớn vì bị phản bội trong tình yêu. Tôi căm phẫn vì tự dưng bị đánh ghen trong khi mình hoàn toàn là người bị hại.
Không ở đâu khác mà chính tại cơ quan của tôi, rất nhiều đồng nghiệp đã trông thấy tôi bị "ăn tát" như thế nào. Dù đúng hay sai, họ vẫn bàn tán về tôi. Tôi trở thành chủ đề nóng hơn bao giờ hết. Nỗi nhục nhã, ê chề này, tôi làm sao có thể "rửa sạch" đây?
Tôi tìm cách liên lạc, thậm chí đến thẳng nhà Long nhưng anh trốn tiệt. Mọi người làm ơn cho tôi lời khuyên để giải quyết tình huống này với.
Làm gì có chuyện tôi là người yêu trước mà lại bị người đến sau "cho một trận" như thế này được, đúng không? Tôi phẫn nộ quá.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.