1. Dòng sự kiện:
  2. Chăm sóc "khối nghỉ hè"
  3. Tư vấn từ chuyên gia
  4. Bạn thân khác giới

Cuối tuần đến nhà bạn trai, tôi sốc nặng khi thấy cảnh này ở phòng tân hôn

An Phi

(Dân trí) - Tôi vội chạy thẳng lên tầng 3. Đập vào mắt tôi là khung cảnh toàn bộ chăn ga trên giường xộc xệch, chưa được gấp gọn lại như ban đầu. Hóa ra...

Tôi và Trung quen nhau khi làm cùng một công ty. Sự điển trai, nhanh nhẹn, tài năng của anh đã nhanh chóng thu hút tôi. Trong mối tình này, tôi không ngại là người "cầm cưa". Với tôi, điều này không sao hết, miễn là tôi có được bạn trai ưng ý.

Mọi thứ ở Trung đều khiến tôi khá hài lòng, riêng chỉ có một thứ của anh làm tôi thỉnh thoảng có chút lấn cấn. Đó là Trung có một người bạn thân là... con gái.

Không biết mọi người thấy sao nhưng tôi luôn có quan niệm, giữa nam và nữ không có tình bạn khác giới đơn thuần. Kiểu gì cũng có một trong hai người có ý gì đó với người kia. Ngay bản thân tôi cũng không bao giờ có bạn thân là con trai, chơi cùng trong một nhóm thì được, chứ chơi thân riêng thì không.

Tuy nhiên, Trung lại khác. Anh cho rằng, tôi đã nghĩ quá nhiều. Bạn nào cũng là bạn, không phân biệt giới tính. Hơn nữa, Trung và cô bạn tên Mai kia là bạn cùng lớp cấp hai, tính đến nay chơi với nhau được hơn chục năm. Nếu họ có tình cảm hay có ý gì với nhau thì đã thành đôi từ lâu rồi.

Cuối tuần đến nhà bạn trai, tôi sốc nặng khi thấy cảnh này ở phòng tân hôn - 1

Tôi không thể chấp nhận cảnh tượng đồ đạc bị đảo lộn trong phòng tân hôn của mình (Ảnh minh họa: iStock).

Tôi và Trung khá hợp nhau. Chỉ vì Mai, chúng tôi đã cãi nhau không ít lần. Do đó nói thật, tôi không ưa cô bạn thân của người yêu mình chút nào.

Tuy nhiên, Trung đã giải thích đến mức như vậy, tôi cũng đành phải bỏ qua, chứ không anh lại cho rằng tôi nhỏ nhen, hẹp hòi. Trung là người tốt, thực sự tôi không muốn mất anh.

Yêu nhau được hơn hai năm, hai bên gia đình cũng đã gặp mặt và khá hòa hợp. Chính vì vậy, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân. Đám cưới của tôi và Trung dự định tổ chức vào tháng 9 năm nay, khi tiết trời mát mẻ hơn cũng như chúng tôi có đủ thời gian để chuẩn bị mọi thứ cho chỉn chu.

Sau đám cưới, tôi sẽ sống cùng nhà chồng bởi Trung là con một trong gia đình. Tôi không có ý kiến gì về chuyện này vì bố mẹ anh khá hiền lành, tốt tính. Tôi nghĩ khi sống chung, chỉ cần mình ngoan ngoãn và biết điều, cuộc sống sẽ không có vấn đề gì. Thời buổi này, bố mẹ chồng cũng ít khi soi mói, xét nét con dâu lắm.

Nhà Trung khá rộng rãi, có nhiều phòng. Hiện tại, anh ở tầng hai nhưng sau khi cưới, chúng tôi sẽ ở phòng tầng 3 to hơn, đẹp hơn, mới được bố mẹ anh sửa sang lại.

Thời gian này, tôi tất bật chuẩn bị cho ngày vui của mình. Vì được toàn quyền quyết định việc trang trí, bày biện cho phòng tân hôn nên tôi khá háo hức. Tôi đi tìm hiểu, mua hết thứ này đến thứ khác cho chỗ ở mới của mình.

Nhìn chung, sau một thời gian chăm chút, tôi khá hài lòng với căn phòng mà sau này vợ chồng tôi sẽ ở. Phòng ở tầng 3 này tạm thời khóa lại, chờ gần đến ngày cưới thì sẽ dọn dẹp một chút cho sạch sẽ.

Từ ngày xác định sẽ cưới Trung, trở thành con dâu của bố mẹ anh, tôi thường xuyên sang nhà anh chơi hay nấu nướng, ăn uống. Tôi hay đến nhất là vào cuối tuần, khi tôi không phải đi làm, có thời gian rảnh.

Cuối tuần trước, đáng lẽ ra tôi phải đi công tác nên không qua nhà Trung được. Nhưng dự án có vẻ khá ổn, sắp hoàn thành nên tôi không phải đi nữa. Vì thế, tôi vui vẻ dậy từ sớm đi chợ, định mua chút đồ sang nhà chồng tương lai trổ tài nấu nướng, mời cả nhà ăn một bữa ngon.

Tôi ấn chuông chờ mở cửa, Trung thấy tôi bỗng tỏ ra rất ngạc nhiên. Anh lắp bắp hỏi tại sao tôi lại ở đây mà không phải đi công tác? Tôi còn trêu anh: "Bất ngờ chưa? Em không phải đi nữa, nay chiêu đãi cả nhà nhiều món ngon đây".

Vào đến nhà, người ngạc nhiên tiếp theo chính là tôi. Bởi trong nhà, vào lúc còn khá sớm lại có sự xuất hiện của Mai. Mọi người đang ngồi cùng nhau ăn sáng trong bếp và Mai... vẫn còn mặc đồ ngủ. Như này là như nào?

Tôi cần hiểu rõ tình huống này là gì nên nhanh chóng đưa ra nhiều câu hỏi. Hóa ra đêm hôm trước, Mai ngủ lại nhà Trung.

Vậy cô ấy ngủ ở đâu? Ý nghĩ này bỗng dưng vụt lên trong đầu, khiến tôi thấy lạnh sống lưng. Nhà chỉ có 3 phòng ngủ - một phòng của bố mẹ, một phòng của Trung và một phòng tân hôn mới. Vậy rốt cuộc, Mai ngủ ở đâu?

Cả nhà Trung nhìn tôi với đầy vẻ ái ngại. Cuối cùng, Trung cũng tiết lộ, Mai ngủ ở... phòng tân hôn mới. Anh lại còn nói như thể đó là điều đương nhiên, bởi Mai không thể ngủ cùng bố mẹ anh hay anh được.

Nghe đến đây, tôi thực sự nóng máu, vội chạy thẳng lên tầng 3. Đập vào mắt tôi là khung cảnh toàn bộ chăn ga trên giường xộc xệch, còn chưa được gấp gọn lại như ban đầu. Những món đồ mà tôi trân quý, nâng niu chuẩn bị từng chút một, thậm chí còn chưa dám dùng, đã được Mai sử dụng đầu tiên.

Cảm giác này sao mà chua chát đến thế. Tôi không còn lọt vào tai bất kỳ lời nào của Trung. Nào là bố mẹ Mai về quê có việc gấp, nào là Mai quên chìa khóa nên không thể vào nhà, nào là không thể bỏ mặc bạn thân con gái một mình ngủ bên ngoài được...

Đúng là đủ loại lý do, nghe có vẻ rất hợp lý nhưng tôi không chấp nhận được điều gì hết. Thứ nhất, Mai không chỉ có một mình Trung là bạn. Thứ hai, Mai thừa hiểu nếu đến nhà Trung ngủ thì làm gì có chỗ. Thứ 3, cho người khác ở trong phòng tân hôn được chuẩn bị cho đám cưới là điều cấm kỵ.

Tôi bật khóc nức nở, tức giận bỏ về nhà. Mấy ngày nay, Trung liên tục liên lạc, tìm gặp xin lỗi nhưng tôi không cho cơ hội. Thậm chí, tôi còn muốn hủy hôn, không có cưới xin gì nữa hết.

Ngay từ ban đầu, tôi đã rất lấn cấn kiểu có bạn thân khác giới rồi. Mai luôn là vấn đề giữa chúng tôi, sau này không biết còn xảy ra điều gì nữa? Mai thực sự không biết ý, Trung không biết ý và gia đình anh cũng vậy.

Liệu bây giờ, tôi hủy hôn có phải là quá bốc đồng hay không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.