Biết bạn thân của vợ ly hôn, chồng bỗng đưa ra đề nghị khiến tôi bức xúc

Giang Hà

(Dân trí) - Hôm qua trong bữa cơm tối, tôi kể cho chồng nghe chuyện Hạnh muốn ly hôn. Không ngờ sau khi nghe xong, anh bỗng lớn giọng đưa ra một đề nghị vô lý đến nực cười.

Tôi có một nhóm bạn thân từ hội học đại học. Cả 3 học cùng lớp, ở chung một phòng ký túc xá suốt 4 năm liền, tình bạn thân thiết không khác gì chị em ruột thịt.

Sau khi ra trường, cả 3 may mắn đều xin được việc trong một thành phố, rồi lần lượt lập gia đình. Tuy bận bịu công việc, gia đình và những mối lo riêng, chúng tôi vẫn duy trì tình bạn bằng cách sắp xếp những cuộc hẹn hò bất cứ khi nào có dịp.

Thời gian đầu, chúng tôi rủ chồng đi cùng. Thế nhưng 3 ông chồng, mỗi người mỗi tính, chuyện trò có vẻ không hợp nhau nên không mấy thoải mái. Sau này, chúng tôi quyết định không rủ chồng theo nữa.

Nhung và Hạnh, hai cô bạn thân của tôi đều rất xinh đẹp, thế nhưng hôn nhân của hai người không mấy suôn sẻ. Hai năm trước, Nhung phát hiện chồng qua lại với người cũ. Sau vài lần tranh cãi, họ quyết định ly hôn.

Biết bạn thân của vợ ly hôn, chồng bỗng đưa ra đề nghị khiến tôi bức xúc - 1
Chồng đề nghị tôi không nên qua lại với nhóm bạn thân chỉ vì họ đã ly hôn (Ảnh Freepik).

Chuyện này không chỉ là cú sốc của Nhung mà còn là của chúng tôi. Bởi chồng Nhung vốn rất hiền, lại kiên trì theo đuổi cô ấy mấy năm liền, có vẻ vô cùng lụy tình. Vậy mà không ngờ, sau cưới, anh ta lại có thể phản bội vợ.

Thời điểm Nhung ly hôn, tôi và Hạnh là điểm tựa tinh thần cho cô ấy. Nhung thường nhắc nhở chúng tôi phải cẩn thận để ý chồng. Đàn ông dù thế nào vẫn chỉ là đàn ông, không tin tưởng hoàn toàn được.

Khi Nhung vừa mới nguôi ngoai nỗi đau sau ly hôn, Hạnh bất ngờ nói rằng, cô ấy không muốn sống chung với chồng nữa. Chồng Hạnh không ngoại tình, cũng không tệ bạc quá với vợ. Chỉ là anh ấy cái gì cũng nghe mẹ, không có chính kiến. Có những chuyện rõ ràng vợ chồng đã bàn bạc kỹ, sau khi hỏi ý kiến mẹ, chồng Hạnh bỗng thay đổi ý kiến.

Việc chồng để mẹ chồng can thiệp quá nhiều vào việc của nhà mình khiến Hạnh cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Hạnh yêu cầu chồng sau này không để mẹ can thiệp chuyện nhà mình nữa nhưng chồng Hạnh không nghe, buột miệng nói rằng, anh không tin tưởng ai ngoài mẹ.

Là bạn thân, không ai muốn bạn mình "đứt gánh" nhưng có những chuyện nên đi hay ở, chỉ người trong cuộc là rõ nhất. Tôi không khuyên bạn nên ly hôn hay không, chỉ bảo rằng hãy suy nghĩ kỹ càng rồi quyết định.

Hôm qua, trong bữa cơm tối, tôi kể cho chồng nghe chuyện Hạnh muốn ly hôn. Chồng tôi hỏi: "Em khuyên bạn em thế nào?". Tôi bảo rằng, vợ chồng sống với nhau mà không tin tưởng, không tôn trọng thì sống với nhau thế nào được. Hôn nhân mà không hạnh phúc, chi bằng giải thoát cho nhau.

Bất ngờ, chồng tôi dừng đũa, lớn giọng: "Thôi em dẹp luôn cái hội bạn thân của em đi. Suốt ngày tụm năm tụm ba, quanh đi quẩn lại chỉ có nói xấu chồng với gia đình chồng, rồi xui nhau bỏ chồng hết lượt. 3 cô thì hai cô bỏ chồng rồi, dần dần họ cũng xui em bỏ chồng thôi. Sống với những người tiêu cực thì chuyện nhỏ cũng xé ra to".

Anh đề nghị tôi ít gặp gỡ các bạn, cũng đừng đem chuyện trong nhà đi kể lể nữa. Nghe giọng điệu của anh, tôi cảm thấy anh còn muốn tôi tuyệt giao luôn với các bạn mới vừa lòng anh.

Những lời chồng nói khiến tôi vừa bất ngờ, vừa bất mãn. Bạn tôi, đứa thì chồng ngoại tình, đứa thì chồng nhu nhược, không hạnh phúc thì ly hôn là chuyện bình thường. Anh không chia sẻ thì thôi, hà cớ gì lại tức giận lây sang cả tôi?

Tôi đem chuyện vô lý này kể với mẹ chồng, không ngờ mẹ chồng lại cho rằng anh có lý. Mẹ chồng tôi nói: "Những người bất hạnh, họ muốn người khác cũng bất hạnh giống mình. Sau này gặp nhau, hai bạn kia cô đơn, một mình tôi hạnh phúc cũng sẽ không vừa mắt họ. Rồi kiểu gì họ cũng khiến tôi mất tin tưởng vào đàn ông và hôn nhân. Người xưa có câu "Gần mực thì đen" là như vậy".

Tôi nghĩ, mẹ chồng muốn bênh con trai nên nói thế. Cuộc sống có người nọ. người kia, không ai giống ai cả. Ngay cả trong gia đình, chẳng lẽ anh chị em ly hôn, người trong nhà lại xa lánh?

Vậy mà chồng lại đề nghị tôi cắt đứt tình bạn bao nhiêu năm chỉ vì bạn tôi đã ly hôn, nghe có vô lý và nực cười quá không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.