Nghe lén hai con cãi nhau, nàng dâu nói một câu khiến tôi sững người

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Nhiều người thấy tôi chiều con dâu còn đe chiều quá sinh hư, nhưng tôi không sợ điều đó. Một hôm, tôi vô tình nghe thấy hai vợ chồng con trai cãi nhau...

Bạn gái của con tôi xinh xắn, mồm miệng lại nhanh nhẹn, hoạt bát nên khi con trai đưa về giới thiệu, vợ chồng tôi ưng ngay, còn giục các con mau cưới cho vợ chồng tôi sớm có cháu bế bồng.

Nhưng nói thế, tôi phải đợi tận hai năm sau các con mới làm đám cưới với lý do phải có công việc đàng hoàng. Quan điểm của tụi trẻ là muốn có hạnh phúc bền lâu thì phải xây trên cơ sở thực tế, chứ không chỉ "một túp lều tranh, hai trái tim vàng".

Và tôi dù thèm có con, có cháu, cũng hoàn toàn tôn trọng quyết định của các con. Suốt quãng thời gian yêu cho đến khi chính thức về một nhà, Lan - con dâu tương lai của tôi - thường xuyên qua lại, ăn uống vui vẻ như người nhà.

Bản thân tôi cũng coi Lan như dâu con, chỉ đợi ngày cưới hỏi chính thức. Ngày tôi về quê nói chuyện với nhà gái, mẹ Lan nói một câu: "Cháu ít tuổi, chưa va vấp, chưa có kinh nghiệm sống nên còn nông nổi, sau này nhờ chị thương yêu, dạy dỗ".

Chỉ ngỡ đây là câu nói khách sáo giữ hòa khí giữa hai nhà, ai dè chưa đầy 5 tháng sau, bà thông gia bị tai biến phải nằm một chỗ, mọi việc sinh hoạt đều dựa vào chồng con. Tôi khuyên con trai đưa tiền cho Lan để phụ gia đình bên ấy thuê thêm người hỗ trợ giúp thông gia, cuối tuần cũng khuyến khích hai đứa về quê thăm nom bố mẹ Lan.

Nghe lén hai con cãi nhau, nàng dâu nói một câu khiến tôi sững người - 1

Tôi luôn quan niệm, cho đi thế nào sẽ nhận được thế ấy (Ảnh minh họa: Sohu).

Sau này, khi Lan chính thức trở thành con dâu, tôi thực sự đóng vai trò làm mẹ cô bé. Lan giống đứa trẻ hồn nhiên, ngoan ngoãn. Bởi trước kia, con chỉ chú tâm vào học nên gần như không biết nấu nướng, chăm sóc gia đình. Tôi nhẹ nhàng chỉ dạy con rất nhiều, từ việc nhỏ như nấu nồi canh ngon, bỏ quần áo vào máy giặt nên phân loại, tránh phai đồ màu sang đồ trắng...

Tôi cũng chỉ cho con cách giữ mối quan hệ với những người xung quanh, với gia đình, họ hàng... Con có ưu điểm là rất biết lắng nghe, chịu khó, chăm chỉ làm theo nên nhanh chóng hòa nhập với gia đình. Đi đâu, gặp ai, làm việc gì con cũng kể với tôi, còn hỏi ý kiến nên cư xử thế nào cho đúng?

Tôi biết các con đều đã trưởng thành, đôi khi con xin ý kiến chỉ để thể hiện sự tôn trọng bố mẹ nhưng quả thực, tôi thấy vui và xúc động. Bên cạnh đó, tôi đánh giá rất cao về con dâu, nể vì con trẻ người nhưng biết yêu thương, tinh tế. Hai bên cùng có ý thức vun đắp tình cảm nên cuộc sống của chúng tôi vô cùng tốt đẹp.

Giai đoạn hai năm đầu sau đám cưới, con dâu mãi không mang bầu nhưng vì sợ con áp lực nên tôi chỉ biết ý tứ mua đồ ăn bồi bổ cho các con, tuyệt đối không hỏi han nhiều sợ chúng vì bố mẹ mà tự áp lực chính mình, lại thành không vui. May mắn một năm tiếp sau, con dâu có tin vui, người đầu tiên con gọi thông báo chính là tôi - bà mẹ chồng cũ kỹ, khó tính.

Khỏi phải nói, tôi đã vui thế nào, nhanh chóng giục con dâu gọi về cho bố mẹ đẻ và gọi cho chồng để mọi người đỡ công ngóng chờ bấy lâu. Ngày con dâu đi bệnh viện lúc nửa đêm, tôi nhất định đòi đi theo, dù hai con đều nói bố mẹ cao tuổi, đợi ban ngày lên sau cũng được. Nhưng tôi ở nhà, không giúp được gì con cũng nóng ruột không sao chịu nổi.

Những ngày con dâu lâm bồn, tôi chăm sóc hai mẹ con rất cẩn thận, luôn hỏi con dâu thích ăn gì, nhờ con trai lên mạng xem món gì có lợi cho bà đẻ... Bà thông gia ốm bệnh nên trách nhiệm chăm con gái bà tôi nhận từ trước nhất định sẽ hoàn thành. Con dâu tôi tỏ ra rất cảm động vì tôi yêu thương các con không nề hà, tính toán.

Nhiều người thấy tôi chiều con dâu còn đe chiều quá sinh hư, nhưng tôi không sợ điều đó. Tôi tin nếu mình thực lòng đối xử tốt với bất kỳ ai, điều mình nhận được nhất định sẽ là tốt đẹp. Thực tế, điều tôi nhận được là tôi có thêm không phải chỉ một người con dâu, mà là một cô con gái. Vợ chồng tôi yêu thương con dâu và con cũng yêu thương, chăm sóc chúng tôi như bố mẹ đẻ.

Biết con hay bị đau bụng, không muốn ăn hàng, tôi chịu khó dậy sớm chuẩn bị nấu cơm cho con mang đi. Tối về, nghe con dâu ríu rít khoe các chị ở cơ quan khen "Đồ mẹ nấu ngon nhất vịnh Bắc Bộ", tôi vừa buồn cười, vừa thấy mắt rưng rưng.

Đến bữa sau, sáng sớm, Lan đã dậy phụ tôi nấu cho cả nhà bữa sáng. Cứ như thế, chúng tôi sống với nhau bằng tình yêu thương chân thành và đều thấy mình may mắn vì quan hệ mẹ chồng - nàng dâu vô cùng tốt đẹp.

Có một lần vô tình nghe con trai, con dâu cãi nhau chỉ vì mâu thuẫn trong cách nuôi dạy con, vợ kêu chồng chiều con vô lối, chồng chê vợ khó tính, hà khắc vói con. Tôi đứng tần ngần vì thấy các con xích mích, bỗng đâu nghe tiếng con dâu la toáng lên: "Em mà không yêu mẹ thì ly hôn với anh lâu rồi".

Biết con chỉ giận chồng nói vậy nhưng chắc vì câu hờn dễ thương quá mà chồng dịu ngay, sau đấy còn làm hòa, đưa đón nhau đi chợ.

Tôi thì khỏi nói, vẫn biết điều mình cho đi không bao giờ vô nghĩa. Nhưng vô tình nghe được câu nói của con dâu, quả thực lòng tôi rung động, cảm thấy như trái tim già của mình được tiếp thêm trái ngọt.

Không phải con dâu may mắn, mà người may mắn chính là tôi. Cảm ơn vì đã cho tôi cô con dâu tuyệt vời đáng yêu như thế.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.