Bị mẹ bạn trai cấm cản, tôi đánh liều mang bầu và phát hiện sự thật đáng sợ

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Áp lực ập tới khiến tôi chao đảo. Một bên là sự cấm cản đến từ gia đình người yêu, một bên là sự cố đáng sợ mà tôi cần phải đối mặt.

Tôi và Tùng yêu nhau được hơn hai năm nhưng là yêu trong giấu giếm vì bố mẹ anh phản đối chuyện này. Gia đình Tùng là dân buôn bán rất giàu có, còn tôi là cô gái nghèo, nhà chỉ có một mẹ, một con.

Bố tôi đã qua đời từ khi tôi 14 tuổi. Mẹ một mình bươn chải đủ nghề nuôi tôi nên khi vừa tốt nghiệp lớp 12, tôi đã xin đi học trang điểm để nhanh chóng tự lập kiếm tiền nuôi mẹ.

Nhìn vào thì rõ là không có điểm gì chung giữa chúng tôi, ấy thế mà số phận lại xui rủi cho chúng tôi gặp nhau ở lớp học tiếng Anh buổi tối. Tùng là giáo viên của trung tâm ngoại ngữ, còn tôi là học viên tranh thủ học thêm.

Không biết do tôi chăm chỉ, hiền lành hay do tính tình nhẹ nhàng, dễ thương mà Tùng rất quý tôi, thường chỉ dạy tôi những gì tôi chưa hiểu, rồi dần dần chúng tôi yêu nhau lúc nào không biết.

Bị mẹ bạn trai cấm cản, tôi đánh liều mang bầu và phát hiện sự thật đáng sợ - 1

Gia đình anh rất phản đối chuyện tình yêu của chúng tôi (Ảnh minh họa: ShutterStock).

Khi mẹ anh biết chuyện, bác đến tận nơi tôi làm việc để nói rõ quan điểm gia đình. Bác nói bác tôn trọng tôi và tin rằng trong tương lai, tôi sẽ thông cảm và hiểu những gì bác nói hôm nay. Bác nói rằng, trong hôn nhân, hoàn cảnh xuất thân đóng vai trò nền tảng, ảnh hưởng đến hạnh phúc lứa đôi và ảnh hưởng tới cả cung cách nuôi dạy con cái sau này.

Trong khi đó, hoàn cảnh xuất thân và sinh sống của chúng tôi quá khác biệt. Sự khác biệt này sẽ là rào cản khiến chúng tôi khó tìm được tiếng nói chung. Bởi ngay từ đầu, tư duy và nền tảng đã không có sự tương đồng. Bác còn nhấn mạnh về cơ thể gầy gò của tôi, lo rằng tôi quá yếu ớt để có thể gánh vác vai trò dâu trưởng.

Tùng là con một và bác cần người con dâu khỏe mạnh, có thể sinh cho bác những đứa cháu nối dõi xứng đáng với truyền thống gia đình. Bác nói rất nhiều, chung quy đều để tôi hiểu rằng, tôi hoàn toàn không phù hợp làm dâu nhà bác. Tôi một phần vì tủi thân, một phần vì tự ái nên nói chia tay. Tuy nhiên, Tùng nhất định không đồng ý.

Tùng tuyên bố chỉ cưới tôi chứ không chấp nhận yêu ai khác. Chúng tôi ôm nhau khóc rất lâu, sau đó Tùng bàn với tôi làm theo phương án liều mạng anh vừa nghĩ đến. Tùng là con trai duy nhất trong nhà nên nếu tôi có thai, chắc chắn bố mẹ anh sẽ đồng ý cho cưới.

Chẳng biết vì yêu anh quá, hay vì bản thân cũng tuyệt vọng chẳng nghĩ được điều gì khác, tôi đánh liều đi quá giới hạn với anh, điều mà xưa giờ tôi luôn có ý thức giữ gìn với suy nghĩ rằng, mình đã nghèo rồi, nhất định không được để ai coi thường, khinh rẻ. Nhắm mắt đánh cược với số phận là thế, nhưng trả lại cho tôi sự thật còn đau lòng hơn cả những gì mà tôi tưởng tượng.

Thay vì thực hiện được giấc mơ dắt tay nhau lên lễ đường, chúng tôi lại dắt nhau đi bệnh viện khám. Lý do là sau nhiều lần "ăn trái cấm", tôi vẫn không dính bầu nên Tùng bất đắc dĩ đưa tôi đi kiểm tra. Nguyên nhân lại đến từ phía tôi, tôi bị tắc ống dẫn trứng nên rất khó đậu thai.

Quá nhiều áp lực cùng lúc ập đến khiến tôi chao đảo. Một bên là sự cấm cản đến từ gia đình người yêu, một bên là sự cố tôi đang phải đối mặt rằng, tôi sẽ khó có cơ hội làm mẹ. Những ngày này, Tùng vẫn ở bên chăm sóc, an ủi tôi, nói rằng thời buổi khoa học phát triển nhất định sẽ tìm ra cách để chúng tôi cùng nhau giải quyết tình huống này.

Nhưng tôi biết Tùng đang rất buồn và thất vọng. Bản thân tôi cũng không muốn người mình yêu chống đối gia đình để bảo vệ tôi. Tôi muốn anh từ bỏ nhưng mỗi lúc nói đến chia tay, Tùng đều khóc khiến tôi đau lòng không nỡ. Tôi không biết phải làm gì để tìm ra giải pháp ổn thỏa cho mọi chuyện rối ren lúc này.

Ông trời đã thử thách tôi toàn bằng những điều nằm ngoài khả năng mà tôi có thể. Tôi đã suy sụp đến mức chỉ biết ngồi đây và tự hỏi mãi một câu: Phải làm thế nào mới hất bỏ được những gánh nặng mà chúng tôi đang gặp phải bây giờ?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.