Kẻ lạ mặt đến nhà dân tặng quà miễn phí, người nhận lại mất tiềnMột số người lạ tự xưng nhân viên công ty đến nhà dân ở xã Kim Liên (Nghệ An) tặng quà miễn phí, sau đó thu tiền với lý do xác nhận nhu cầu rồi rời đi, để lại nghi vấn lừa đảo.
Hoãn phiên tòa xét xử ông chủ Việt Á Phan Quốc Việt trong vụ án tại Đắk LắkVới các sai phạm liên quan đến đấu thầu, mua sắm kit test xét nghiệm Covid-19 tại Đắk Lắk, Phan Quốc Việt, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á hầu tòa về tội Tham ô tài sản.
Lừa mượn iPhone của đồng nghiệp rồi mang bánKhông có tiền trả karaoke, Vũ Long Nhật lừa mượn iPhone 14 Pro Max của đồng nghiệp rồi mang bán lấy tiền chi tiêu. Nhật bị TAND khu vực 1 (Quảng Ninh) tuyên phạt 15 tháng tù.
Nhân viên ngân hàng phối hợp công an ở TPHCM ngăn chặn vụ lừa đảoThấy người dân đến ngân hàng làm thủ tục với biểu hiện bất thường, nhân viên Agribank Chi nhánh Nhà Bè nhanh trí báo Công an xã Hiệp Phước, giúp ngăn chặn một vụ lừa đảo gần 200 triệu đồng.
Mã số 5846: Con cả tâm thần, con út gặp nạn, người cha cùng cực cầu cứuCon trai cả mắc bệnh tâm thần phải nhốt trong khung sắt, vợ chồng ông Minh đặt hết hy vọng vào Lô Văn Dụng. Nhưng hy vọng của vợ chồng ông đang bị bào mòn sau biến cố xảy ra với cậu con trai út.
Cựu Giám đốc CDC Đắk Lắk sắp hầu tòa lần 2 về vụ kit test Việt ÁLiên quan vụ án Việt Á tại Đắk Lắk, ông Trịnh Quang Trí, cựu Giám đốc CDC tỉnh này từng bị tuyên án 3 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng sẽ tiếp tục phải hầu tòa.
Cựu cán bộ ngân hàng chiếm đoạt của khách gần 4,5 tỷ đồngMột cựu cán bộ tín dụng ngân hàng ở thành phố Huế vừa bị tuyên phạt 13 tù vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cầu thủ U23 Trung Quốc được CLB Ngoại hạng Anh chiêu mộ sau giải U23 châu ÁNgay sau khi thi đấu nổi bật ở giải U23 châu Á, tiền vệ Xu Bin của U23 Trung Quốc đã được CLB Wolves ở giải Ngoại hạng Anh chiêu mộ.
Mã số 5844: Người mẹ trẻ thoi thóp trên giường và nỗi sợ lần cuối phải buông tay 4 conNằm liệt trên giường vì ung thư trực tràng, người mẹ nghèo ở Nghệ An vẫn đau đáu nỗi lo cho 4 con thơ, sợ mình gục ngã sẽ không còn ai lo bữa ăn, giấc ngủ, tương lai của các con.
Bạn đọc Dân trí giúp chàng trai 19 tuổi trở về nhà, bắt đầu lại cuộc sốngSau biến cố nghiệt ngã, em Bùi Thanh Tường đã vượt qua nguy kịch, được xuất viện về nhà. Sự chung tay của bạn đọc Dân trí giúp em có hơn 200 triệu đồng, đủ trang trải viện phí và lắp chân giả.
Người phụ nữ vay tiền gửi cho kẻ xấu để "nhận trang sức và 5 tỷ đồng"Người phụ nữ ở Hà Tĩnh nhận được thông báo sẽ được nhận quà trang sức và 5 tỷ đồng; đổi lại bà phải chuyển trước 500 triệu đồng tiền phí.
Người mẹ vùng lũ: "Mất con rồi, mẹ còn mong gì Tết nữa!""Từ khi con mất, tôi chẳng buồn ăn uống gì cả, đi đâu cũng thấy hình bóng con. Mất con rồi, mẹ còn mong gì Tết nữa, con ơi...!”, bà Hường nghẹn ngào chia sẻ.