Miền Trung tan hoang sau bão Kalmaegi: Một đêm gió cuốn, làng chài đổ nátSau khi bão Kalmaegi càn quét, làng chài Nhơn Hải (Gia Lai) tan hoang chưa từng thấy. Nhà cửa, đường sá đổ nát chỉ sau một đêm, người dân bàng hoàng trở về giữa cảnh hoang tàn sau bão.
Cuộc sống tối giản trong căn phòng rộng 4m2 của vợ chồng bác sĩ gây chú ýTừng lao vào mua sắm túi xách xa xỉ, quần áo hàng hiệu để thể hiện bản thân, sau đó cặp vợ chồng bác sĩ người Malaysia quyết định sống tối giản, lựa chọn ở trong căn phòng chỉ rộng 4m2.
00:43Cuộc sống tối giản trong căn phòng rộng 4m2 của vợ chồng bác sĩ gây chú ýTừng lao vào mua sắm túi xách xa xỉ, quần áo hàng hiệu để thể hiện bản thân, sau đó cặp vợ chồng bác sĩ người Malaysia quyết định sống tối giản, lựa chọn ở trong căn phòng chỉ rộng 4m2.
Cặp đôi 9X nuôi giấc mơ phát triển du lịch nông thôn bền vững ở Lào CaiKhông ít người trẻ ở Lào Cai chọn rời phố, trở về quê hương, làm du lịch theo cách riêng - gần gũi, sáng tạo và bền vững - góp phần phát triển kinh tế và mang đến làn gió mới cho du lịch nông thôn.
Chồng thản nhiên đòi 300.000 đồng, tôi oà khóc chấm dứt cuộc hôn nhânSau một tuần chăm con ốm ở viện, tôi nhờ chồng đi mua bịch bỉm cho con. Nhưng một tháng sau, anh thản nhiên nói câu này khiến tôi quá chán nản.
Anh họ bất ngờ báo tin, tôi ngã ngửa khi biết vì sao vợ mất ăn mất ngủTôi từng tự hào vì lấy được người vợ biết nội trợ, thương chồng, yêu con. Nhưng sau đó, cô ấy lại biến tôi thành kẻ mang tiếng xấu khắp họ hàng.
Mẹ chồng ốm nằm viện, vợ nói một câu khiến tôi muốn "trả về nơi sản xuất"Tôi biết, mẹ tôi đã không có sự công bằng giữa con gái và con dâu. Nhưng xét cho cùng, làm gì có bà mẹ chồng nào thương con dâu như con gái. Thế mà vợ tôi lại...
Gặp kiểu đàn ông này, tôi "chê vội" không bao giờ lấy làm chồngHôn nhân không phải là trò may rủi. Có những người trông không tệ nhưng về sống chung mới biết, mình không phải lấy chồng mà là nhận thêm “nhiệm vụ”.
Đưa con gái 3 tỷ đồng mà không cho con trai, tôi tin mình chẳng làm gì saiNgười ta thường nói, làm cha mẹ phải công bằng. Nhưng sống đến từng này tuổi, tôi mới hiểu: Thiên vị đôi khi mới là cách để yêu thương trọn vẹn.
Mã số 5766: Mẹ bó rau thuê, cha phụ hồ nuôi con trai bị thận hư từ lúc 1 tuổi"Chồng tôi làm phụ hồ, thu nhập hơn 200.000 đồng/ngày nhưng không phải lúc nào cũng có việc. Còn tôi bó rau mướn, mỗi ngày kiếm chừng 20.000-30.000 đồng, không đủ chữa bệnh cho con", chị Loan tâm sự.
Người duy nhất sống sót trong vụ rơi máy bay ở Ấn Độ: “Tôi đã mất tất cả”Gần 4 tháng sau vụ rơi máy bay Air India ở Ahmedabad (Ấn Độ) khiến 241 hành khách thiệt mạng, Vishwash Kumar Ramesh (39 tuổi, quốc tịch Anh) - người duy nhất sống sót - vẫn chìm trong ám ảnh.
Mã số 5765: Mẹ nghèo mắc ung thư máu: “Em không muốn chồng con mắc thêm nợ”Vay mượn 190 triệu đồng chữa ung thư máu, sau hơn 1 năm gồng mình níu kéo sự sống, sức cùng lực kiệt, chị Thảo về nhà chấp nhận số phận nghiệt ngã, bởi không muốn chồng con mang thêm nợ.