Cụ bà 84 mưu sinh, dầu bắn đỏ mắt vẫn "không muốn là gánh nặng"Đã ngoài 80, bà Tám vẫn miệt mài bán bánh tráng trộn mưu sinh. Đồng tiền kiếm được không dễ, cụ bà vẫn chưa nghĩ dừng việc vì không muốn làm gánh nặng cho ai.
Đồng bào vùng sạt lở Trà Leng ủng hộ nông sản đến người dân TPHCMHàng tấn củ, quả chất chứa ân tình được bà con đồng bào vùng sạt lở Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam chắt chiu, gói ghém gửi vào sẻ chia với người dân vùng tâm dịch TPHCM.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà thăm, tặng quà đến trẻ em vùng sạt lở Trà LengSáng 25/1, đoàn công tác của Bộ LĐ-TB&XH do Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà dẫn đầu đã có chuyến thăm và tặng quà đến trẻ em vùng sạt lở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam.
Trưởng Ban dân vận Trung ương thăm và tặng quà bà con vùng sạt lở Trà LengNgày 12/1, bà Trương Thị Mai - Trưởng Ban dân vận Trung ương - đã đến thăm và tặng quà người dân xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) bị thiệt hại nặng do ảnh hưởng bão số 9 năm 2020.
Bà con vùng sạt lở Trà Leng đã có nhà mới đón Tết30 hộ dân đầu tiên trong số những gia đình có nhà bị trôi hoàn toàn của nóc Ông Đề, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My đã được nhận nhà mới trong niềm phấn khởi...
Sạt lở Trà Leng: Cha vẫn mong con, vợ vẫn chờ chồng...Hơn 40 ngày xảy ra vụ sạt lở Trà Leng, huyện Nam Trà My, Quảng Nam đến nay vẫn còn 13 người mất tích. Nhiều người vợ vẫn hàng ngày mong chồng, nhiều người bố vẫn đang mong con trong vô vọng…
Xuân về ở vùng sạt lở Trà LengChúng tôi trở lại vùng sạt lở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My những ngày Tết. Dấu tích của vụ sạt lở đất kinh hoàng vẫn còn đó nhưng bà con nơi đây đã có nhà mới. Một cuộc sống mới đang bắt đầu.
Tìm thấy thêm 2 thi thể ở Phước Sơn, tăng cường tìm kiếm ở Trà LengĐến sáng nay, vụ sạt lở ở huyện Phước Sơn đã tìm được thêm 2 thi thể; còn vụ sạt lở ở Trà Leng, lực lượng tìm kiếm tích cực triển khai trên lòng hồ, đưa máy móc tìm kiếm bãi bồi sông Leng.
Khởi công khu tái định cư cho đồng bào bị sạt lở Trà LengNgày 22/12, huyện Nam Trà My đã tổ chức lễ khởi công khu tái định cư cho đồng bào bị mất nhà cửa do bão lũ gây ra ở Trà Leng vào cuối tháng 10 vừa qua.
00:46Xuân về ở vùng sạt lở Trà LengChúng tôi trở lại vùng sạt lở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My những ngày cận Tết. Dù dấu tích của vụ sạt lở đất kinh hoàng vẫn còn, nhưng bà con ở đây đã có nhà mới, một cuộc sống mới đang bắt đầu.
Sạt lở Trà Leng: “Không khóc nổi” bên nấm mồ của bố mẹNhận tin dữ từ Trà Leng, Trung đang đi học nhưng tìm cách về nhà và Trung đã không khóc nổi khi chứng kiến bố mẹ đã nằm cạnh nhau dưới nấm mồ. Em đã khóc hết nước mắt và giờ không thể khóc nổi.
Rừng xanh, mái ngói đỏ, cuộc sống dần hồi sinh ở vùng sạt lởNhững làng tái định cư của bà con đồng bào vùng sạt lở đã hình thành, rừng cũng đã bắt đầu xanh trở lại, cuộc sống mới đã bắt đầu với bà con vùng sạt lở miền núi Quảng Nam…