Ảnh chụp trẻ em Mông VN đoạt giải thưởng National GeographicTác phẩmMy Balloon của Võ Anh Kiệt ghi lại khoảnh khắc chơi bong bóng của những em bé Mông ở Mộc Châu (Việt Nam) đoạt giải nhì cuộc thi National Geographic Traveler Photo Contest 2012 (Ảnh du lịch lữ hành năm 2012).
Đồng bào Mông gác mọi công việc, đi chợ phiên mừng Tết Độc lậpCứ đến dịp Quốc khánh 2/9, bà con dân tộc Mông ở huyện Mường Lát cũ, tỉnh Thanh Hóa lại tạm gác mọi công việc trên nương rẫy để đi chợ phiên, giao lưu văn hóa, văn nghệ, mừng Tết Độc lập.
Niềm vui ngày khai giảng vùng biên viễn từ tấm lòng bạn đọc báo Dân tríLễ khai giảng năm học mới tại Quảng Nguyên - Tuyên Quang và Thông Nông - Cao Bằng diễn ra giản dị như mọi ngôi trường vùng biên giới. Nhưng năm nay, các em có thêm niềm vui từ những phòng học Dân trí.
Trẻ chảy máu vùng kín, thủng ruột vì hàng loạt tai nạn sinh hoạtCác bệnh viện nhi tại TPHCM liên tiếp ghi nhận ca chấn thương, tai nạn khi vui chơi, cảnh báo phụ huynh về an toàn cho trẻ khi vui chơi, sinh hoạt.
Giữa ranh giới sinh tử, bạn đọc tiếp hy vọng sống cho chàng trai người Mông“Gia đình em không thể cầm cự được nếu không có những tấm lòng nhân ái...”, anh Ly Seo Chúng nghẹn ngào nói trong giây phút xúc động đón nhận sự ủng hộ của bạn đọc Dân trí.
Chuyện “Vua Mèo” kết nghĩa anh em với Bác Hồ, hiến tặng cách mạng 9kg vàngTrong cuộc gặp gỡ lịch sử với Bác Hồ, "Vua Mèo" Vương Chí Sình được Bác kết nghĩa anh em. Vị thủ lĩnh người Mông hiến 9kg vàng và 22.000 đồng bạc cho cách mạng, cả đời trọn vẹn một lòng theo Đảng.
Hơn 322 triệu đồng từ bạn đọc giúp bé trai dân tộc Mông vượt qua tử thầnNhờ sự chung tay của bạn đọc báo Dân trí cùng các y, bác sĩ, bé Lý A Vũ, cậu bé 3 tuổi người dân tộc Mông bị bỏng nặng 48% cơ thể, đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần, trở về trong vòng tay gia đình.
Câu chuyện về hành trình 1.500km đưa cháu bé chưa kịp chào đời về quêCháu bé sinh non không qua khỏi, chàng trai người Mông ôm thi thể cháu vượt 1.500km từ Bình Phước về Nghệ An an táng. Câu chuyện trên chuyến xe khiến nhiều người xúc động, nghẹn lòng.
Nữ chiến sĩ diễu binh A60: Bức ảnh hiếm, ký ức thời "không kem chống nắng"20 năm trôi qua, nhưng trong ký ức chị Lê Thị Quyên - nữ chiến sĩ từng tham gia diễu binh A60 - mùa hè 2005 vẫn vẹn nguyên, với những ngày tập luyện khắc nghiệt nhưng đầy ắp kỷ niệm.
Hàng trăm trẻ em vùng biên được khám sàng lọc viêm gan BVượt quãng đường gần 20km, nhiều em nhỏ vùng biên đã tới điểm tư vấn sức khỏe do báo Dân trí phối hợp với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tổ chức, để được tầm soát viêm gan B, viêm gan C.
Mưa lớn kéo dài, TPHCM tăng mạnh người đi khám da: Bệnh nào nhiều nhất?Những ngày qua, cơ sở y tế tuyến cuối ở TPHCM ghi nhận số lượng người dân đến khám vì các bệnh da liễu tăng rõ rệt.
Mã số 250105: Về điểm trường cô trò khao khát từng giọt mưa, vượt qua nghịch cảnhĐiểm trường Lũng Khỉnh nằm cheo leo trên đỉnh núi. Ở đây giáo viên sợ nhất “ông trời không mưa”. Nương ngô khô khốc, lớp học xuống cấp nhưng không ngăn nổi bước chân 20 trẻ dân tộc Mông tới trường.