Đôi giày kỷ niệm và những bước chân đầu tiên trên sân cỏ của Đình BắcTrong hành trình theo đuổi bóng đá của Đình Bắc, gia đình luôn nhắc đến đôi giày vải giản dị, kỷ vật gắn với tuổi thơ, niềm đam mê và những bước chạy đầu tiên của anh trên sân cỏ làng.
Mã số 5850: Vợ mất, chồng chấn thương sọ não, 2 con thơ lo thiếu ăn, thất học"Giờ tôi chẳng biết tính sao khi bản thân không làm ra tiền, con chào đời không có sữa uống, con gái học lớp 10. Cả nhà tôi rơi vô cảnh kiệt quệ, chỉ mong được mọi người giúp đỡ", anh Thành kêu cứu.
Jannik Sinner: “Djokovic là tay vợt vĩ đại nhất nhiều năm qua”Thua Djokovic ở bán kết Australian Open 2026 tối 30/1, Jannik Sinner không giấu nổi sự thất vọng nhưng ngôi sao Italy thừa nhận Nole là tay vợt vĩ đại.
Mã số 5848: Người cha cụt chân bị đột quỵ, 4 con thơ ngơ ngác, vợ nghèo cầu cứuTừng mất một chân vì tai nạn, người cha ở Hà Tĩnh nay lại giành giật sự sống trong bệnh viện sau cơn đột quỵ. Chị Oanh và 4 con thơ rơi vào cảnh khốn cùng, đang rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng.
Nhà thơ Ngô Đức Hành thăm thẳm ký ức trong "Gọi đồng"Nhà thơ Ngô Đức Hành vừa ra mắt tập thơ thứ 8 là "Gọi đồng" - tên tập thơ gợi lên nỗi nhớ về cội nguồn, về tình quê sâu đậm.
Cầm 100.000 đồng có thể ăn gì khi đến chợ đêm ở bến Ninh Kiều?Khi nhắc đến du lịch Cần Thơ, chợ đêm ở bến Ninh Kiều là một điểm đến thú vị. Tại đây, du khách không chỉ thỏa sức mua sắm mà còn tha hồ khám phá ẩm thực chỉ với 100.000 đồng.
Bỏ TPHCM về quê sống, vợ chồng trẻ xây biệt thự, mua ô tô trước tuổi 30Sau 6 năm ở TPHCM, Nam và Mai quyết định chọn một ngã rẽ khác. Cả hai đưa con trở về Lào Cai để bắt đầu lại cuộc sống theo cách chậm rãi hơn, nhưng không kém phần thú vị và vững vàng về tài chính.
Vĩnh Xương đi chợ đầu mối lúc 2h30 sáng, tự tay dắt xe, bê đồ cho kháchĐể kinh doanh một quán ăn đông khách, nam nghệ sĩ không ngại vất vả tự làm tất cả như dọn bàn, mang đồ ăn cho khách và đi chợ mua thực phẩm vào lúc nửa đêm...
Điểm đến gây sốt dịp Tết với những góc ảnh đậm chất di sản ở Cần ThơMỗi độ Tết đến xuân về, Cần Thơ luôn thu hút du khách trong và ngoài nước, không chỉ bởi nét văn hóa sông nước đặc trưng mà còn bởi những địa điểm check-in độc đáo, mang đậm dấu ấn thời gian.
Cô gái gốc Việt không nghề nghiệp, kiếm 236 tỷ đồng nhờ món ăn vặt tuổi thơTừng không nhà, không nghề nghiệp, bị bạo hành, chị Gia Huynh đổi đời khi thương hiệu kẹo của mình lập kỷ lục đạt doanh thu 9 triệu USD (236 tỷ đồng) nhờ lấy cảm hứng từ món ăn vặt tuổi thơ.
Cao Văn Bình từ sân làng đến giải U23 châu ÁTừ sân bóng làng quê Nghệ An đến khung thành U23 Việt Nam, thủ môn Cao Văn Bình đi lên bằng nỗ lực bền bỉ và niềm đam mê với bóng đá.
Giới trẻ "đua nhau" chụp ảnh áo dài đón Tết, phố phường rộn ràng sắc xuânChỉ còn khoảng một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, không khí tại TP Cần Thơ đã trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết khi đông đảo "nam thanh nữ tú" rủ nhau thực hiện những bộ ảnh áo dài đón xuân.