"Ước mơ xanh" đến với người bán hủ tíuCô Thúy khiến người ta liên tưởng đến cây hoa dại ven đường bởi vóc dáng nhỏ bé nhưng rất kiên cường trong cuộc mưu sinh. Sau những chuỗi ngày đầy vất vả, nụ cười đã trở lại khi cô đứng bên xe hủ tíu ước mơ của riêng mình.
Giữ lửa làng nhang gần 100 năm tuổi ở TPHCMQua gần một thế kỷ, làng nhang Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, vẫn ngày ngày "tỏa hương", sản xuất nhang phục vụ cho nhiều tỉnh thành cả nước.
Mướt mồ hôi nấu đường, người dân xứ Quảng đưa vị ngọt đi muôn nơiNhững ngày cận Tết Ất Tỵ, lò nấu đường thủ công của gia đình bà Hoàng Thị Tưởng ở huyện Quế Sơn, Quảng Nam, tất bật đỏ lửa, lưu giữ hương nghề truyền thống đã qua 3 thế hệ.
Khi các đại gia dồn lực trả nợGiấc mơ lớn của bầu Đức đang dần từng bước tiến đến mục tiêu, còn doanh nghiệp của tỷ phú Trần Bá Dương, ông Bùi Thành Nhơn vẫn trong quá trình tái cơ cấu.
Tôi không biết giấu mặt vào đâu khi nghe chồng đòi nợ bố vợ 90.000 đồngThà rằng, bố mẹ tự trả thì không nói. Đằng này, anh chủ động "nhắc nợ" trước đông đủ cả nhà. Rõ ràng là anh ấy hoàn toàn không nên sòng phẳng đến mức ấy, đặc biệt là với bố mẹ vợ.
02:20Mẹ cầu thủ Xuân Mạnh bán trâu, vay nợ mua giày cho conBiết Phạm Xuân Mạnh cần đôi giày tập, nhà không có tiền, bà Phan Thị Hà đi vay lãi gửi tiền cho mua. Sau đó, gia đình phải bán con trâu duy nhất để trả khoản vay.
Mùng 1 Tết, vợ tôi náo loạn nhà chồng chỉ vì 200.000 đồng tiền mừng tuổiLúc vợ rửa bát, tôi nghe tiếng khóc thút thít. Thấy lạ, tôi lại gần hỏi nguyên do. Không ngờ, lời tôi vừa dứt, vợ liền òa lên nức nở rằng, bố mẹ nghèo nên con cái cũng bị bà nội coi khinh.
Người trồng mía khốn đốn vì công ty mía đường không chịu trả nợSau khi thu mua nguyên liệu từ người dân, thay vì trả nợ theo đúng hợp đồng, phía Công ty Cổ phần mía đường Nông Cống lại tìm cách “gài nợ” cho một công ty khác khiến nhiều hộ dân ở xã Công Chính (huyện Nông Cống) không được thanh toán tiền bán mía và đối mặt với khoản nợ hàng trăm triệu mà họ đã vay để đầu tư.
Đóng cửa nhà máy mía đường "nợ như chúa chổm"Ngoài nợ 7,4 tỷ đồng tiền thuế, Công ty CP mía đường Hòa Bình còn nợ người dân số tiền hàng tỷ đồng và không có khả năng trả nợ.
Bán nhà để đi du lịch khắp nơi, gia đình thành vô gia cư cầu cứu giúp đỡCặp đôi người Australia bán nhà đi du lịch cùng các con nhưng họ đang phải cầu cứu cộng đồng mạng nhờ quyên góp tiền giúp đỡ.
Hoãn phiên xử nhóm người bịt mặt vây bắt "con nợ" ở Hà NộiAnh Nguyễn Văn H. cầm của Phạm Văn Kiên 200 triệu đồng chưa trả nên Kiên rủ nhóm bạn đeo khẩu trang, cầm các đoạn mía đứng ở các ngả đường khu vực chùa Văn Điển (Hà Nội) để vây bắt "con nợ".
Lộ lý do đại gia bất động sản phía Nam "sống khỏe"Nhiều doanh nghiệp bất động sản phía Nam công bố báo cáo tài chính với lợi nhuận tăng từ việc bàn giao các dự án trọng điểm trong năm qua.