Thầy giáo đưa học sinh vào nhà nghỉ bị đình chỉ công tácTrường THPT Chưởng Binh Lễ (An Giang) đã ra quyết định tạm thời đình chỉ công tác thầy giáo T., sau khi người này bị phát hiện đưa một nữ sinh vào nhà nghỉ.
Lễ khai giảng ở ngôi trường mang tên cố Tổng Bí thư Đỗ MườiLễ khai giảng tại Trường THPT Đỗ Mười diễn ra trọng thể với nghi thức đón 484 học sinh lớp 10 vào hội trường để cùng làm lễ chào cờ chung với hơn 26 triệu học sinh cả nước.
Khi học sinh TPHCM trở thành người lính, nghệ sĩ trong giờ họcThay vì những tiết học chỉ gói gọn trong sách vở, nhiều trường học tại TPHCM mạnh dạn đổi mới bằng cách tích hợp liên môn, biến giờ học tập, rèn luyện của học sinh thành những dự án sống động.
Xem hợp luyện diễu binh, cô gái Lào ấn tượng với dàn khí tài của Việt NamMaysaa Bouavone Phanthaboouasy (quốc tịch Lào) cảm thấy may mắn khi được trực tiếp theo dõi buổi hợp luyện diễu binh và nhìn thấy nhiều khí tài hiện đại ở khoảng cách gần tại Việt Nam.
Nữ sinh có hành động khiếm nhã với đoàn xe A80: "Các con ăn năn hối lỗi"Liên quan đến vụ nữ sinh có hành động khiếm nhã khi đoàn xe A80 đi qua, trong buổi làm việc giữa học sinh, phụ huynh và nhà trường sáng nay, các em tỏ ra hối lỗi và hứa không tái phạm.
Tiết lộ thú vị về cô giáo xinh đẹp ở Huế tham gia diễu binh 30/4Tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, đang giảng dạy tại một trường tiểu học tại TP Huế, Phan Nguyễn Nhật Ánh Minh (23 tuổi, quê TP Huế) nộp đơn tham gia diễu binh trong khối nữ dân quân miền Bắc.
Những chiếc bằng khen vì nhường chỗ gây… tâm tưViệc Đại học Quốc gia TPHCM trao bằng khen cho các sinh viên có hành động đẹp khi nhường chỗ cho các cựu chiến binh kéo theo những tâm tư, trăn trở.
Nữ sinh có hành động khiếm nhã khi đoàn xe A80 đi qua, nhà trường lên tiếngMạng xã hội đang lan truyền đoạn video quay cảnh một xe máy chở 3 học sinh, không đội mũ bảo hiểm, trên người khoác trang phục quân sự có hành động khiếm nhã, giễu cợt khi đoàn xe A80 đi qua.
Lễ chào cờ đặc biệt ở TPHCM: Ký ức 30/4 chạm đến thế hệ trẻSáng 28/4, những sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc đã "thắp lửa" tại nhiều trường học ở TPHCM, đưa thầy cô và các em học sinh ngược dòng lịch sử, sống lại những khoảnh khắc hào hùng của 50 năm trước.
Nam sinh vẽ tranh "thần tốc" tặng chiến sĩ chờ diễu binh, thành quả bất ngờTrong khi chờ xem sơ duyệt diễu binh A80 ở đường Nguyễn Thái Học (Hà Nội), nam sinh 17 tuổi tỉ mẩn ngồi vẽ chân dung một chiến sĩ. Bức vẽ sau đó được chiến sĩ này cẩn thận đem đóng khung.
Người đàn ông 20 năm "canh gác" cửa ô cuối cùng của Hà NộiTrở về từ chiến trường miền Nam, ông Lê Văn Nhân (72 tuổi) mang nỗi niềm của người lính luôn nặng tình với đất nước. Năm 2002, ông Nhân tự nguyện nhận trông coi Ô Quan Chưởng - cửa ô cuối cùng của Hà Nội như một cách để thoả mãn mong muốn của bản thân. Gần 20 năm nay, nhiều người vẫn gọi ông là “kẻ bao đồng tận tụy”.
Nhân viên nhà nghỉ sát hại khách trọ, treo cổ dựng hiện trường giảNghi khách trọ trộm chó, 3 nhân viên nhà nghỉ đã chích điện khách tới chết rồi treo cổ nạn nhân trên tầng thượng nhà nghỉ, tạo hiện trường giả.