Tiết lộ thú vị về cô giáo xinh đẹp ở Huế tham gia diễu binh 30/4
(Dân trí) - Tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, đang giảng dạy tại một trường tiểu học tại TP Huế, Phan Nguyễn Nhật Ánh Minh (23 tuổi, quê TP Huế) nộp đơn tham gia diễu binh trong khối nữ dân quân miền Bắc.
Gần một tháng qua, các khối lực lượng diễu binh tích cực tập luyện cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sẽ diễn ra vào ngày 30/4.
Trong 38 khối diễu binh dịp này, các cô gái khối nữ dân quân miền Bắc gây ấn tượng mạnh với người dân bởi bộ trang phục áo nâu, khăn mỏ quạ đặc trưng. Họ là những cô gái vừa tốt nghiệp THPT, là công chức, viên chức hành chính, cử nhân, giáo viên... xung phong nộp đơn tham gia.
Cô giáo Phan Nguyễn Nhật Ánh Minh (trường Tiểu học Trường An, TP Huế) là một trong nhiều giáo viên trong khối nữ dân quân miền Bắc tham gia diễu binh. Ánh Minh tốt nghiệp đại học loại xuất sắc ngành Giáo dục tiểu học (Đại học Sư phạm Huế) và được kết nạp Đảng vào năm 2024. Cô gây ấn tượng với mọi người bởi vẻ đẹp dịu dàng.
Ngoài dạy ở trường, Ánh Minh thường xuyên tham gia công tác đoàn hội ở địa phương. Khi người bạn công tác ở phường chia sẻ thông tin Bộ chỉ huy quân sự thành phố tuyển dân quân tham gia diễu binh dịp lễ 30/4, Ánh Minh quyết định xin tạm nghỉ dạy ở trường, nộp đơn tham gia.
Ánh Minh chia sẻ: "Đợt kỷ niệm 70 năm Giải phóng Điện Biên Phủ, thấy các anh chị diễu binh trên truyền hình tôi rất thích, ước mơ sẽ có cơ hội tham gia. Khi biết thông tin tuyển dân quân khối diễu binh, tôi quyết định tham gia ngay. Vì đây là sự kiện rất lớn, nếu được đứng trong hàng ngũ các khối diễu binh thì đó là một trải nghiệm tuyệt vời của thanh xuân mà không dễ có được".

Cô giáo Ánh Minh (thứ 3 từ phải sang) cùng các chiến sĩ khối nữ dân quân miền Bắc (Ảnh: Hoàng Bình).
Theo Ánh Minh, cô mới ra trường, việc được nhận vào dạy ở một trường công lập tại trung tâm TP Huế là rất khó. "Tuy nhiên khi thấy bản thân vẫn còn trẻ, tôi quyết tâm tạm gác việc dạy để tham gia khối diễu binh. Mới đầu tôi còn lo không biết đơn xin tạm nghỉ dạy có được phê duyệt không, nhưng khi biết tôi tham gia diễu binh, ban giám hiệu duyệt ngay. Thầy cô trong trường và cô chú UBND phường cũng động viên", cô chia sẻ.
Lần đầu tham gia sinh hoạt, tập luyện trong môi trường quân đội nên giai đoạn đầu, cô giáo trẻ xứ Huế gặp nhiều khó khăn. Với quyết tâm, Ánh Minh dần quen với giờ giấc, ăn ngủ và điều lệnh khi tập luyện.
"Sau khoảng một tháng thì tôi quen dần và cố gắng hơn trong tập luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tuy hơi vất vả nhưng được tham gia diễu binh lễ kỷ niệm thống nhất đất nước, tôi thấy rất vui và tự hào.
Đặc biệt khi nghĩ đến không khí rộn ràng, trang nghiêm của buổi lễ, sự cổ vũ nhiệt tình của người dân, tôi có thêm động lực, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ", cô giáo Minh chia sẻ.

Khối nữ dân quân miền Bắc trong buổi sơ duyệt tối 25/4 (Ảnh: Nam Anh).
Những ngày tập luyện ở Huế, Vinh, Hà Nội và giờ ở Đồng Nai, Ánh Minh và chị em trong khối nữ quân dân miền Bắc luôn đón nhận tình cảm yêu quý của mọi người. Dù thời tiết ở miền Nam nắng nóng, tần suất tập luyện và hành quân liên tục, ai cũng cố gắng, quyết tâm giữ gìn sức khỏe, hoàn thành nhiệm vụ.
"Buổi lễ chính thức sắp đến, mọi người trong khối luôn dặn nhau giữ gìn sức khỏe. Cố gắng ăn uống, ngủ nghỉ để đảm bảo thể lực trong ngày lễ chính thức. Mỗi lần đi diễu binh trên các tuyến đường đông đảo người dân cổ vũ, cảm xúc tôi rất khó tả và luôn tự hứa phải hoàn thành thật tốt nhiệm vụ", Minh bộc bạch.
Cô giáo mầm non gửi con cho ông bà để đi diễu binh
Cô giáo Trương Thị Hải (32 tuổi, giáo viên trường mầm non xã Hoằng Đông, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) cũng nằm trong khối nữ dân quân miền Bắc.
Cô giáo có 7 năm trong nghề giáo là gương mặt nổi bật trong các hoạt động văn nghệ ở xã Hoằng Đông. Trong một lần thấy Ban chỉ huy quân sự xã Hoằng Đông thông báo việc tuyển quân dân tham gia khối diễu binh, Hải quyết định nộp đơn tham gia và được chồng ủng hộ.
"Sau khi được Phòng giáo dục huyện đồng ý đơn xin tạm nghỉ dạy để tham gia diễu binh, tôi rất vui và hạnh phúc. Đây không chỉ là trọng trách mà còn là vinh dự khi được góp mặt trong sự kiện trọng đại của đất nước. Dù xa nhà, xa 2 con nhưng vì nhiệm vụ, tôi luôn cố gắng tập luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ", cô giáo Hải chia sẻ.

Cô giáo Trương Thị Hải cùng học sinh ở trường mầm non Hoằng Đông (Ảnh: NVCC).