50 năm thống nhất đất nước

Lễ chào cờ đặc biệt ở TPHCM: Ký ức 30/4 chạm đến thế hệ trẻ

Huyên Nguyễn

(Dân trí) - Sáng 28/4, những sắc đỏ rực rỡ của cờ Tổ quốc đã "thắp lửa" tại nhiều trường học ở TPHCM, đưa thầy cô và các em học sinh ngược dòng lịch sử, sống lại những khoảnh khắc hào hùng của 50 năm trước.

Lễ chào cờ diễn ra theo một cách đặc biệt với dấu mốc lịch sử 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Ký ức về ngày 30/4 đã "sống lại" đầy cảm xúc, mang đến những trải nghiệm khó quên cho cả thầy và trò.

Tại Trường Tiểu học Hiệp Tân (quận Tân Phú), buổi lễ kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước đã trở thành một giờ học lịch sử sống động và đầy cảm xúc.

Sự xuất hiện của Đại tá Lường Văn Khoa (80 tuổi) - một nhân chứng lịch sử, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 13 Đặc công - đã thu hút sự chú ý đặc biệt của các em học sinh.

Lễ chào cờ đặc biệt ở TPHCM: Ký ức 30/4 chạm đến thế hệ trẻ - 1

Đại tá Lường Văn Khoa - Chủ nhiệm CLB truyền thống kháng chiến quận Tân Phú, Ủy viên Ban chủ nhiệm CLB Truyền thống kháng chiến TPHCM - kể lại về chiến thắng 30/04/1975 đến các em học sinh (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Trong không gian mang đậm dấu ấn lịch sử, Đại tá Lường Văn Khoa xúc động kể lại ký ức hào hùng của 50 năm trước. Ông hồi tưởng về nhiệm vụ bí mật đánh chiếm Đài ra-đa Phú Lâm - trung tâm thông tin hiện đại bậc nhất của địch thời bấy giờ - và sau đó tiến vào Tổng nha Cảnh sát.

"Tôi quán triệt nhiệm vụ, xác định quyết tâm và làm mọi công tác chuẩn bị. Sau đó, tôi hỏi tất cả đồng chí trong tiểu đoàn có muốn theo thầy làm nhiệm vụ không? Và tất cả đều giơ tay sẵn sàng", giọng ông đầy tự hào.

Một khoảnh khắc xúc động đã diễn ra khi ông vừa dứt lời, toàn thể học sinh ngồi dưới sân trường đồng loạt đưa tay lên hưởng ứng. Đại tá Khoa nghẹn ngào chia sẻ: "Họ cũng giống như các em bây giờ, cảm động quá. Vì quyết tâm chiến đấu là chấp nhận hy sinh, đem lại ngày sau cho đất nước, cho Nhân dân.

Lễ chào cờ đặc biệt ở TPHCM: Ký ức 30/4 chạm đến thế hệ trẻ - 2

Đại tá Lường Văn Khoa trò chuyện cùng học sinh và hiệu trưởng nhà trường (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Ông kể tiếp, ngày 30/4/1975, tiểu đoàn chiếm được Đài ra-đa Phú Lâm. Cùng lúc ấy, trên đài phát thanh thông báo Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện, cờ giải phóng đã tung bay trên nóc Dinh Độc Lập.

Gửi gắm đến thế hệ tương lai của đất nước, người cựu chiến binh nhắn nhủ: "Các cháu hãy nhớ rằng, độc lập, tự do hôm nay là do các ông bà, cha mẹ đã ngã xuống. Các cháu hãy học giỏi, nghe lời thầy cô và phát huy truyền thống của dân tộc, phục vụ Tổ quốc, nhân dân".

Trong khuôn khổ chương trình, thầy và trò Trường Tiểu học Hiệp Tân còn mang đến những tiết mục văn nghệ đặc sắc, tái hiện khí thế hào hùng của dân tộc như đồng diễn ca khúc "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng", diễu hành ấn tượng với cờ nước, trống đội, cờ phướn, nghi thức, sao nhi đồng, hình ảnh bộ đội, đoàn viên, giáo viên... Đặc biệt, màn xếp hình trái tim và con số 50 đầy ý nghĩa đã khép lại chương trình trong niềm hân hoan và tự hào.

Lễ chào cờ đặc biệt ở TPHCM: Ký ức 30/4 chạm đến thế hệ trẻ - 3

Học sinh xếp hình trái tim và số 50 thể hiện cho 50 năm thống nhất đất nước (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Cùng thời điểm, tại Trường TH, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm, buổi chuyên đề dưới cờ với chủ đề "Tự hào trang sử non sông - Viết tiếp câu chuyện hòa bình" cũng diễn ra đầy ý nghĩa.

Dù chiến tranh đã lùi xa, âm hưởng hào hùng của chiến thắng 30/4 vẫn sống mãi trong trái tim mỗi người Việt. Chiến thắng ấy là bản anh hùng ca bất diệt, minh chứng cho tinh thần quật cường và khát vọng hòa bình cháy bỏng của dân tộc.

Đối với thế hệ trẻ sinh ra trong hòa bình, ngày 30/4 không chỉ là dịp để tự hào, tưởng nhớ mà còn là ngày để biết ơn và thức tỉnh trách nhiệm xây dựng đất nước.

Cô Phạm Thị Thúy Vĩnh, người sáng lập hệ thống Trường Ngô Thời Nhiệm, đã chia sẻ những cảm xúc chân thật và xúc động của mình về thời khắc lịch sử thiêng liêng 30/4/1975, giúp các em học sinh cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình và tự do.

Lễ chào cờ đặc biệt ở TPHCM: Ký ức 30/4 chạm đến thế hệ trẻ - 4

Trường TH, THCS và THPT Ngô Thời Nhiệm tổ chức chuyên đề dưới cờ với chủ đề "Tự hào trang sử non sông - Viết tiếp câu chuyện hòa bình" (Ảnh: Bảo Thy).

Nhà trường còn tổ chức phần thi "Non sông liền một dải" - một sân chơi trí tuệ bổ ích, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước và củng cố kiến thức lịch sử cho các em học sinh.

Không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử cũng lan tỏa khắp Trường THPT Đào Sơn Tây. Ngay từ sáng sớm, màu đỏ tươi của lá cờ Tổ quốc đã ngập tràn khắp sân trường, lớp học.

Trong buổi lễ chào cờ đặc biệt, toàn thể các vị đại biểu cựu chiến binh, thầy cô giáo và các em học sinh đã cùng nhau cất cao lời ca hùng tráng của bài hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng".

Tiếng hát vang vọng, hòa cùng nhịp điệu hào hùng của lịch sử, như một lời khẳng định về lòng tự hào dân tộc và sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của cha anh. Khoảnh khắc ấy đã tạo nên một bức tranh đầy xúc động, khắc sâu thêm trong tâm trí mỗi người niềm tin và ý chí xây dựng một Việt Nam ngày càng tươi đẹp.

Những lễ chào cờ đặc biệt này không chỉ là nghi thức trang trọng mà còn là những bài học lịch sử quý giá, góp phần giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm cho thế hệ trẻ TPHCM, những người sẽ tiếp bước cha anh xây dựng một Việt Nam ngày càng phồn vinh và hùng cường.