Mã số 2242: "Nghe tiếng kêu đau của vợ con, tôi thấy mình ngã quỵ"Hôm gặp chúng tôi, người lính trở về từ chiến trường Campuchia Nguyễn Văn Điệp nói: “Đứng trước bao gian nguy, đối mặt với kẻ thù tôi và đồng đội chẳng hề sợ gì… Nhưng hôm nay, nghe tiếng kêu đau của vợ, con mắc bệnh hiểm nghèo không tiền chạy chữa, tôi như ngã quỵ”.
TP Cần Thơ: Trao hơn 67 triệu đồng đến cựu chiến binh sắp ngã quỵ…Ngày 19/8, PV Dân trí đến thăm và trao tới gia đình ông Nguyễn Văn Điệp – nhân vật trong bài viết: “Nghe tiếng kêu đau của vợ con, tôi thấy mình ngã quỵ”, số tiền 67.600.000đồng do bạn đọc gửi giúp trong tuần 4 tháng 7 và tuần 1 tháng 8.
Chê vợ để tán tỉnh nữ đồng nghiệp, tôi xấu hổ khi bị cô ta “lên lớp”Tôi bắt đầu chú ý đến Ly. Phụ nữ đẹp tôi gặp nhiều rồi nhưng vừa đẹp, vừa dịu dàng, tinh tế như Ly thì ít. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ ngoại tình. Nhưng đứng trước một cô gái như vậy thì không chắc.
Kasim Hoàng Vũ qua đời ở tuổi 46 sau thời gian bạo bệnhNgười thân cho biết ca sĩ Kasim Hoàng Vũ đã qua đời tại Mỹ.
Mã số 5883: Ông bà bệnh tật, cháu nội ốm đau không có tiền khám và điều trịTrong căn phòng trọ nhỏ bé, gia đình ông Phương nhiều năm qua chẳng mấy khi vang lên tiếng cười nói. Ông bà và cháu nội đều mắc bệnh, sống lay lắt qua ngày.
Hai nghệ sĩ diễn 3 phút ở “Thỏ ơi”: Người chờ một đám cưới, người viên mãnTrong phim "Thỏ ơi" đang chiếu tại các rạp, NSND Thanh Lam và NSƯT Quang Thắng vào vai bố mẹ Sơn (Quốc Anh đóng), diễn ngắn nhưng họ đã để lại ấn tượng với khán giả.
Bị vợ "tác động vật lý" bằng quạt điện, người đàn ông thành kẻ giết ngườiQuá trình cãi vã, bà N. dùng quạt điện đánh trúng vào đầu, mặt chồng. Cuộc ẩu đả kết thúc bằng việc người chồng dùng dao đâm vợ tử vong.
Vợ có người khác, tôi vẫn giả vờ không biết suốt 2 nămHai năm qua, tôi sống trong cuộc hôn nhân mà người ngoài vẫn nghĩ là bình thường. Những lời đồn về vợ không phải tôi chưa từng nghe, chỉ là tôi luôn chọn im lặng và gạt đi như chưa có chuyện gì.
Tôi mệt mỏi vì “căn bệnh kỳ lạ” của vợCó hôm đang chuẩn bị ngủ, cô ấy khều tôi bảo: “Nếu em có mệnh hệ gì thì thương con nhỉ, con còn nhỏ quá. Còn anh chắc chắn sẽ lấy vợ 2 đúng không?”. Tôi nghe xong chỉ biết cười chán nản.
Mã số 5884: Bà nội già yếu gắng sức chăm cháu khuyết tật nặngSuốt 5 năm qua, bà Phàn Thị Mảy (Tuyên Quang) chăm sóc cháu nội bị khuyết tật bẩm sinh dạng đặc biệt nặng. Ở tuổi gần 70, bà vẫn gồng gánh gia đình trong khó khăn và bế tắc.
Bố mẹ chồng đem tính mạng ra lừa để vợ chồng tôi phải về nội ăn TếtTôi không nhìn thấy sự hối hận nào trong mắt bố mẹ chồng. Thậm chí còn cảm nhận hình như họ đang đắc chí vì lừa được các con.
Mẹ vợ chê tôi bất tài, tối ngày xúi con gái bỏ chồngGần như tuần nào mẹ vợ cũng nhắn tin cho cô ấy và câu mở đầu quen thuộc luôn là: “Mẹ nói thật, mày bỏ nó đi cho rồi”.