1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

TP Cần Thơ:

Trao hơn 67 triệu đồng đến cựu chiến binh sắp ngã quỵ…

(Dân trí) - Ngày 19/8, PV Dân trí đến thăm và trao tới gia đình ông Nguyễn Văn Điệp – nhân vật trong bài viết: “Nghe tiếng kêu đau của vợ con, tôi thấy mình ngã quỵ”, số tiền 67.600.000đồng do bạn đọc gửi giúp trong tuần 4 tháng 7 và tuần 1 tháng 8.

Cùng đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Điệp lần này có nhiều đại diện ban, ngành xã Trung Hưng. Trên đường đến nhà ông Điệp, ông Chung Huệ Đức – Phó Chủ tịch UBND xã Trung Hưng cho biết: Vừa qua được báo Dân trí đăng tải về hoàn cảnh của gia đình ông Điệp, quý bạn đọc xa gần chia sẻ nhiều lắm. Theo tôi đây là món quá quý giá vô cùng vì nó đến kịp thời khi gia đình ông Điệp hoàn toàn rơi vào cảnh bế tắc, nhất là vợ và đứa con trai duy nhất của ông đang cần tiền chữa trị.

Đến nhà ông Điệp vẫn một không khí yên ắng như mọi khi. Ông Điệp cặm cụi dưới nhà sau làm vệ sinh cho cháu Nguyễn Hoàng Kim – đứa con trai duy nhất của vợ chồng ông Điệp bị tai nạn xe nằm liệt một chỗ. Cạnh bên đó, bà Nguyễn Thị Đẹp – vợ ông Điệp nằm tựa lưng vào thanh giường, hai mắt nhắm hờ, thỉnh thoảng mặt mà co rúm lại vì những cơn đau khi còn vài ngày nữa là đến ngày vô hóa chất đợt 3.


Đại diện bạn đọc Dân trí, ông Chung Huệ Đức - Phó Chủ tịch UBND xã Trung Hưng trao tới gia đình ông Nguyễn Văn Điệp số tiền 67.600.000 đồng (ông Đức là người đeo kính)

Đại diện bạn đọc Dân trí, ông Chung Huệ Đức - Phó Chủ tịch UBND xã Trung Hưng trao tới gia đình ông Nguyễn Văn Điệp số tiền 67.600.000 đồng (ông Đức là người đeo kính)

Gặp lại chúng tôi, cựu chiến binh Nguyễn Văn Điệp tỏ ra vui mừng dù hai vai ông đang nặng gánh. Ông Điệp chia sẻ: Cám ơn báo Dân trí và các nhà hảo tâm nhiều lắm. Từ khi báo đăng đến nay có nhiều bạn đọc gửi tiền giúp đỡ, có người xa xôi tận Hà Nội, TP Hồ Chí Minh… gọi điện thoại về đây chỉ tôi cách chăm sóc, vệ sinh cho cháu Hoàng Kim. Tôi cảm ơn mọi người nhiều lắm! Ông Điệp nói đến đó thì mắt đỏ hoe.

Sau những lời động viên, thăm hỏi, ông Chung Huệ Đức – Phó Chủ tịch UBND xã Trung Hưng đại diện hàng ngàn tấm lòng vàng bạn đọc báo Dân trí, trao tới gia đình ông Điệp số tiền 67.600.000đồng do bạn đọc gửi giúp trong tuần 4 tháng 7 và tuần 1 tháng 8. Ông Đức đại diện chính quyền địa phương, yêu cầu gia đình ông Điệp gìn giữ số tiền và chi xài vào những việc cần thiết nhất, đặc biệt tập trung vào việc chữa bệnh cho bà Đẹp và cháu Hoàng Kim.

Bà Đẹp chia sẻ: Trong lúc gia đình cùng cực nhất, chẳng còn biết bám víu vào chỗ nào để ông nhà kiếm tiền đưa mẹ con tôi chữa bệnh thì rất may địa phương quan tâm, giới thiệu báo Dân trí đến tìm hiểu. Nhờ đó các nhà hảo tâm trong và ngoài nước biết được cảnh khổ của gia đình rồi gửi giúp vợ chồng tôi một số tiền lớn như hôm nay… Quả thật gia đình tôi chịu ơn bà con xa gần nhiều lắm! Vợ chồng tôi kính chúc quý báo, các nhà hảo tâm thật nhiều sức khỏe. Vì nói thật, trong những ngày mang bệnh, chứng kiến con cái chịu khổ vì bệnh, tôi mới thấm thía câu “sức khỏe quí hơn vàng” là như thế nào.

Ngô Nguyễn