Khách thuê áo dài Tết tăng cao, chủ tiệm đầu tư hàng trăm triệu đồngChỉ hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2025, vì vậy, nhiều cửa hàng cho thuê áo dài ở TPHCM đã tấp nập khách nhờ xu hướng chụp ảnh sớm để "chào xuân".
Tôi! Người Việt Nam: Khán giả xếp hàng, sẵn sàng bùng nổ cùng 25 "anh tài"Đêm nhạc "Tôi! Người Việt Nam" thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả khi quy tụ 25 nghệ sĩ nổi tiếng của "Gia tộc Anh tài".
Biết sự thật về mẹ kế, tôi bật khóc ân hận suốt phần đời còn lạiKhi anh em tôi về, mọi thứ đã quá muộn. Tôi bật khóc nức nở gọi “Mẹ ơi”, tiếng gọi mà suốt những năm tháng trẻ dại tôi chưa từng nói ra.
Khán giả Hà Nội, Lâm Đồng vượt đường xa ủng hộ "Tôi! Người Việt Nam"Trước giờ diễn ra đêm nhạc "Tôi! Người Việt Nam", nhiều khán giả có mặt từ sớm để đổi vòng tay, giao lưu và chụp hình tạo nên bầu không khí sôi động, rộn ràng.
Khi xếp hàng mua nhà ở xã hội như “săn vé concert”Nếu nhà ở xã hội vừa là phúc lợi vừa là kênh đầu tư, người nghèo sẽ luôn đứng sau một bước. Một chính sách an sinh khi bước ra thị trường tự do sẽ khó giữ được bản chất phúc lợi.
Cô gái Mỹ ngủ ở sàn nhà vệ sinh để tiết kiệm tiền thuê phòng gây tranh cãiMột nữ du khách người Mỹ khiến nhiều người sốc khi chia sẻ mẹo tiết kiệm tiền của mình. Đó là nằm ngủ trên sàn nhà vệ sinh công cộng thay vì bỏ ra 17 USD (gần 500.000 đồng) để thuê phòng trọ.
Khách xếp hàng chụp ảnh ở quán cà phê yêu nước, tái hiện không khí 2/9Hưởng ứng ngày Quốc khánh 2/9, một quán cà phê ở Dương Nội (Hà Nội) trang trí cờ đỏ sao vàng, tái hiện không khí lịch sử hào hùng khiến nhiều du khách sẵn sàng đi hàng chục ki-lô-mét để check-in.
2 người dùng hết 63m3 nước: Nỗi khổ của cư dân chung cư Hòa Bình Green CityCư dân chung cư Hòa Bình Green City một lần nữa choáng váng trước chỉ số nước tiêu thụ trong tháng 10. Hai người ở tầng 16 nhưng hết tới 63m3 nước; vợ chồng cụ già 90 tuổi ở tầng 27 dùng 25m3...
Lý do người đàn ông kiếm hơn 5 tỷ đồng/năm vẫn chọn làm... lao côngKiếm hơn 5 tỷ đồng/năm từ việc cho thuê bất động sản và đầu tư, ông Koichi Matsubara (56 tuổi) ở thành phố Tokyo, Nhật Bản vẫn chọn làm lao công bán thời gian.
Vạch trần đường dây chăn dắt trẻ em đi phun lửa xin tiền ở Cần ThơTừ 20h đến 1h sáng hôm sau, nhóm trẻ được Lượm phân công người đưa đón tại các quán nhậu, cà phê ở nội ô Cần Thơ phun lửa xin tiền. Tiền xin được Lượm giữ và trả cho mỗi em 50.000-100.000 đồng/ngày.
Nắng 40 độ C, giới trẻ xếp hàng dài chụp ảnh ở Lăng Bác trước 2/9Dù trời nắng nóng gần 40 độ C, nhiều bạn trẻ vẫn xếp hàng dài, tranh thủ chụp ảnh lưu giữ khoảnh khắc bên Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chuẩn bị cho ngày Quốc khánh 2/9.
Dịch vụ thuê quần áo: Tủ đồ xanh hay cái bẫy đốt tiền?Thuê đồ hiệu giá rẻ, thân thiện môi trường tưởng chừng là giải pháp bền vững, nhưng nhiều start up lại đang khốn đốn vì chi phí quá cao.