Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 2.000 bệnh nhân nghèoTừ ngày 28/8-6/9, Hội từ thiện Thân hữu Huế cùng các SV, Bác sĩ khoa Y, ĐH Washington (Hoa Kỳ) đã tiến hành khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 2.200 bệnh nhân nghèo ở 8 phường, xã thuộc tỉnh Thừa Thiên – Huế.
Thiết Đại triều và nghi lễ Tết trong hoàng cung Huế xưaTết hoàng cung Huế xưa là sự kiện quan trọng, với các nghi lễ được tổ chức theo những quy chuẩn nghiêm ngặt, phản ánh nếp sống và tư tưởng của triều Nguyễn.
Pháo xịt lốp, máy bay và xe tăng rỉ sét trong Bảo tàng Lịch sử HuếNhiều hiện vật thể khối lớn như xác máy bay, xe tăng, lựu pháo tại Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế đã xuống cấp nghiêm trọng, rỉ sét, xịt lốp sau nhiều năm trưng bày ngoài trời.
Hình tượng ngựa trên đỉnh đồng triều NguyễnTrong Hoàng cung Huế xưa, hình tượng ngựa xuất hiện ở nhiều công trình kiến trúc, nghệ thuật. Trên Cửu đỉnh, hình ảnh này hàm chứa nhiều tầng ý nghĩa về lịch sử, văn hóa và khát vọng con người.
Gia đình phượt ô tô Hà Nội - Đà Nẵng, tiền đi lại chưa tới 2,2 triệu đồngNăm nay, gia đình chị Ly Lê chọn du xuân đầu năm Hà Nội - Đà Nẵng bằng chính chiếc Suzuki Swift 2014 đang sở hữu. Điều mà trước đây, chị chưa từng thử.
Hành khách bỏ quên túi xách chứa tài sản 450 triệu đồng ở sân bayMột gia đình đi chuyến bay từ TPHCM đến Huế không may bỏ quên túi xách chứa nhiều tài sản, có giá trị lên đến 450 triệu đồng ở sân bay Phú Bài.
"Công trình lạ trong lăng vua ở Huế là một sự sai lạc, cần di dời"Nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa đánh giá, công trình nhà gỗ tại vùng lõi lăng Xương Thọ, nơi an nghỉ của Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dũ, là một sự sai lạc, cần di dời đến vị trí phù hợp hơn.
Hiện trạng cung đình, lăng tẩm triều Nguyễn sau các đợt mưa lũ kéo dàiSau các đợt mưa lũ kéo dài, di tích Cung đình Huế, lăng tẩm triều Nguyễn đã mở cửa đón khách tham quan trở lại, thu hút nhiều người đến khám phá, quay phim, chụp ảnh cưới.
Mã số 5782: 10 năm chiến đấu với bạo bệnh, chàng trai 18 tuổi khát khao được sốngHàng chục năm chống chọi với đủ các loại bệnh tật, sức lực đã cùng kiệt, nhưng chưa khi nào Huy nguôi khao khát được sống, được trở về lớp học.
Một dòng họ có nhiều lăng mộ được công nhận di tích quốc giaThêm một khu lăng mộ của của danh nhân dòng họ Đặng ở thành phố Huế đã được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia.
Khách Tây đói và khát, dừng xe ở đám tang tại Huế được gia chủ mời cơm chayĐạp xe từ trung tâm TP Huế về khu resort 5 sao, hai vị khách người Thụy Sĩ không tìm được hàng quán nào còn mở cửa. Họ dừng xe trước một đám tang và được gia chủ nhiệt tình mời bữa cơm chay.
Người phụ nữ một tay gần nửa thế kỷ giữ nét văn hóa đặc biệt xứ Thần kinhSinh ra ở Huế, bà Trần Thị Thúy đã có 48 năm gắn bó với nghề chằm nón bài thơ. Gần nửa thế kỷ qua, bằng đôi tay không trọn vẹn, người phụ nữ ấy đã góp phần gìn giữ nét văn hóa đặc biệt xứ Thần kinh.