Mã số 5780: Người phụ nữ bất hạnh kiệt sức chăm mẹ tai biến và con trai liệt tứ chiChồng qua đời, chị Mạch một mình gồng gánh mẹ già bị tai biến và con trai nằm một chỗ sau tai nạn. Ba phận đời bất hạnh nương tựa nhau qua ngày trong căn lán tre tạm bợ.
CĐV Trung Quốc chỉ trích đội nhà sau khi mất chức vô địch Panda Cup 2025Cổ động viên (CĐV) Trung Quốc đã bày tỏ sự thất vọng khi U22 Trung Quốc đã bỏ lỡ cơ hội giành chức vô địch Panda Cup 2025 sau trận hòa 0-0 U22 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng.
Mã số 5530: Bác sĩ Bệnh viện Việt Đức kêu gọi giúp đỡ lao động chính 90 tuổi bị tai nạnTrong nhà có 3 người khuyết tật đặc biệt nặng, nên dù đã 90 tuổi, cụ Đạo vẫn là lao động chính. Trên đường mang rổ ốc ra chợ, cụ gặp tai nạn, bị đa chấn thương nặng, gia đình rơi vào cảnh khốn quẫn.
Giữ rừng, để không “rưng rưng nước mắt”Không phải tự nhiên mà chúng ta đều biết đến một lời nguyền của rừng xanh, đó là “ăn của rừng, rưng rưng nước mắt”.
Cô gái 24 tuổi suýt ngạt vì tự làm hàm giả bằng thạch cao mua trên mạngMột người phụ nữ Trung Quốc vì quá bận, không thể đến nha sĩ nên đã tự đặt những dụng cụ làm khuôn răng trên mạng, dẫn đến tai nạn suýt gây ngạt thở.
02:57Mã số 2273: Chồng mất sớm, con gái cũng đột ngột ra đi, góa phụ nuốt đắng cay nuôi mẹ già và con trai bị chấn thương não!Chồng mất vì bị ung thư gan để lại chị một thân một mình nuôi mẹ già và 2 con đang đi học. Thế nhưng, tai họa lại liên tục ập đến gia đình chị khi cả 2 người con đều gặp tai nạn và bị chấn thương sọ não, người con gái đầu đã không thể qua khỏi, còn con trai cũng chưa biết khi nào mới phục hồi. Câu chuyện về hoàn cảnh quá trớ trêu của chị Võ Thị Chúc (SN 1974, ở thôn Nam Phú, xã Vĩnh Nam, huyện Vĩnh Linh), khiến những ai nghe chuyện đều cảm thấy động lòng. Phần vì cảm thông với tình cảnh vợ góa, con gặp tai nạn không may, nhưng mọi người càng xót thương hơn trước số phận quá ngắn ngủi của con gái chị - cháu Nguyễn Thị Hương.
Mẹ kế bao năm nuôi ăn học, khi có tiền tôi quyết không cho bà một xuTôi biết khi nói ra điều này, nhiều người sẽ thấy tôi là đứa con bất hiếu, vô ơn với người nuôi mình khôn lớn. Nhưng thật lòng, tôi không còn cách nào khác.
Vừa sắm ô tô mới, cô gái lao xe từ tầng 1 xuống đất vì đạp nhầm chân gaMột sự cố hy hữu đã xảy ra tại showroom (cửa hàng trưng bày) ở Ấn Độ khi chiếc SUV Mahindra Thar Roxx mới mua bất ngờ lao khỏi tầng 1 trong lúc chủ nhân thực hiện nghi lễ cầu may.
Mã số 5735: Người mẹ mắc ung thư máu: “Phận em đã định, giờ em chỉ nghĩ đến 2 đứa con”Mắc ung thư máu, chị Ngân có cơ hội sống nếu được ghép tủy. Nhưng chi phí lên tới cả tỷ đồng, vượt xa khả năng của gia đình. Trong sự tuyệt vọng, người mẹ chỉ còn nghĩ đến 2 đứa con thơ.
Trớ trêu hình ảnh xe ô tô dán chữ "Vạn dặm bình an" dừng giữa đường cứu nạnNhững ngày gần đây, trên mạng liên tiếp xuất hiện hình ảnh các xe ô tô dừng đỗ giữa đường cứu nạn, kể cả xe có dán chữ "Vạn dặm bình an". Đây là việc làm thiếu hiểu biết, vô ý thức hay liều mạng?
Ai đã lấy đi ước mơ của em?Ai đã lấy đi ước mơ đẹp ấy của em? Câu trả lời thật khó mà thật dễ. Liệu đó có phải là sự trớ trêu của số phận như Hà Vi đã nói? Không! Không phải là số phận trớ trêu, nếu như… ? Ôi, giá mà xã hội bớt đi được những cái "nếu như" như thế thì có lẽ những cuộc đời trong trắng như Hà Vi không sớm phải gánh chịu nỗi bất hạnh cho riêng mình.
"Lạ đời" chuyện hãng xe triệu hồi hàng nghìn ô tô điện do… quá rộngVốn là thứ mà ai cũng muốn có, nhưng trong mắt cơ quan chức năng, sự rộng rãi trên chiếc xe này lại đi đôi với nguy cơ có thể khiến người dùng gặp nguy hiểm.