Mã số: 5530
Bác sĩ Bệnh viện Việt Đức kêu gọi giúp đỡ lao động chính 90 tuổi bị tai nạn
(Dân trí) - Trong nhà có 3 người khuyết tật đặc biệt nặng, nên dù đã 90 tuổi, cụ Đạo vẫn là lao động chính. Trên đường mang rổ ốc ra chợ, cụ gặp tai nạn, bị đa chấn thương nặng, gia đình rơi vào cảnh khốn quẫn.
Bác sĩ kêu gọi giúp đỡ cụ bà 90 tuổi gặp tai nạn (Video: Hương Hồng).
Bê rổ ốc ra chợ, cụ bà gặp tai nạn dẫn đến đa chấn thương nặng
Cụ bà có hoàn cảnh đáng thương kể trên là cụ Phạm Thị Đạo (SN 1935, trú tại xã Thành Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa). Đã hơn nửa tháng sau vụ tai nạn kinh hoàng, cụ bà 90 tuổi vẫn trong tình trạng nguy kịch do đa chấn thương hết sức nghiêm trọng.
Trên giường bệnh khoa Chấn thương chung, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cụ Đạo nằm bất động, tứ chi quấn băng trắng toát. Chân trái của cụ đã bị cưa cụt ngang xương ống đồng.

Ở tuổi 90, lẽ thường cụ Đạo đã được con cháu chăm lo, phụng dưỡng, nhưng thật trớ trêu, hiện cụ vẫn là lao động chính trong gia đình (Ảnh: Hương Hồng).
Chăm sóc cụ Đạo ở bệnh viện là người con gái ruột (bà Đinh Thị Thỏa, SN 1971). Không giấu được sự lo lắng trên gương mặt, bà Thỏa cho biết:
"Chiều ngày 17/3, mẹ tôi bê rổ ốc ra chợ bán thì va chạm với xe máy đi ngược chiều. Cũng tại hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên mẹ tôi tuổi cao vẫn không được nghỉ ngơi, giờ mới nên nông nỗi này…".
Đưa tay gạt nước mắt, bà Thỏa kể, bố mẹ bà ly hôn từ 30 năm trước. Sau khi bố mẹ chia tay, 5 anh chị em bà ở với mẹ. Nói tới những người anh chị em ruột, nước mắt bà Thỏa lại tứa ra.

Hàng ngày, cụ bà vẫn đi mò cua, bắt ốc để trang trải cuộc sống (Ảnh: Hương Hồng).
"Tôi là người may mắn nhất trong nhà. Hai người em trai của tôi đã mất vì bệnh tật, người anh cả năm nay 69 tuổi thì bị tâm thần. Tôi còn người chị ruột 62 tuổi bị liệt 2 chân từ nhỏ…", nói đến đây, bà Thỏa che miệng khóc nấc.
Nhiều năm nay, cụ Đạo sống cùng con gái là bà Đinh Thị Thoa (SN 1963) bị khuyết tật chân bẩm sinh. Với mong muốn có chỗ trông cậy khi về già nên bà Thoa đánh liều đi kiếm đứa con cho riêng mình. Nhưng trớ trêu thay, cả 2 người con bà Thoa sinh ra là chị Đinh Thị Thi (SN 1983) và chị Đinh Thị Thúy (SN 1995) đều bị liệt 2 chân giống mẹ.
Gia đình khốn quẫn khi lao động chính 90 tuổi gặp nạn
"Nếu không ai ốm đau thì tiền trợ cấp cũng đủ để mẹ tôi cùng chị Thoa và 2 cháu sống tằn tiện qua ngày. Nhưng khốn nỗi, trong nhà ai cũng bệnh tật, tiền thuốc nhiều hơn tiền cơm, nên mẹ tôi dù đã 90 tuổi vẫn là lao động chính, hàng ngày mò cua, bắt ốc để có thêm đồng ra đồng vào… ", bà Thỏa bật khóc.

Ngày 17/3, tai họa ập đến khi cụ Đạo bê rổ ốc ra chợ thì gặp nạn (Ảnh: Hương Hồng).
Bà Thỏa cho biết thêm, khi mẹ gặp nạn, bà chạy khắp làng trên xóm dưới vay được hơn 5 triệu đồng và người đi xe máy va chạm cũng hỗ trợ 15 triệu đồng để đưa cụ Đạo đi cấp cứu.
"Bên va chạm với mẹ tôi là người cùng quê, nhà nghèo, cũng bị chấn thương nặng. Gia đình họ đã cắt cử người ra đây chăm sóc mẹ tôi mấy ngày.
Tai nạn là điều không may xảy ra, cùng cảnh nghèo khó nên gia đình tôi cũng không đòi hỏi hay oán trách gì họ. Giờ cơm, cháo xin từ thiện, nhưng tiền để mẹ điều trị tiếp thì chưa biết tìm ở đâu… ", bà Thỏa lo lắng.

Người con gái 62 tuổi và 2 cháu ngoại của cụ Đạo đều bị khuyết tật liệt chân (Ảnh: Gia đình cung cấp).
Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Đoàn Lê Vinh, khoa Chấn thương chung, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: "Bệnh nhân Phạm Thị Đạo nhập viện trong tình trạng đa chấn thương rất nặng do tai nạn giao thông, gồm chấn thương sọ não, gãy xương tay trái và 2 xương cẳng chân trái rất phức tạp, gãy xương chân phải".
Bác sĩ Vinh cho biết thêm, hiện cụ Đạo đã được phẫu thuật cắt 1/3 cẳng chân trái, điều trị chấn thương sọ não, phẫu thuật kết hợp xương tay trái. Sắp tới, cụ sẽ được tiếp tục phẫu thuật kết hợp xương chân phải. Phần chân trái vẫn đang hoại tử chảy dịch, tay trái vẫn chưa ổn định, dự kiến sẽ phải phẫu thuật nhiều lần nữa.

Vụ tai nạn khiến cụ bà 90 tuổi bị đa chấn thương nặng, chân trái bị cắt cụt (Ảnh: Hương Hồng).
"Với một cụ già đã 90 tuổi, đây thực sự là tổn thương rất nặng nề cả về sức khỏe lẫn tinh thần. Khi vừa tỉnh lại, cụ thều thào khẩn cầu, nói mình phải sống để về chăm sóc con và 2 đứa cháu khuyết tật, khiến chúng tôi rất xót xa.
Việc chữa trị cho cụ Đạo sẽ kéo dài và tốn kém, trong khi cụ lại là lao động chính trong gia đình có con và 2 cháu khuyết tật đặc biệt nặng. Vì vậy, chúng tôi rất mong quý bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, cho cụ có cơ hội sớm được trở về với gia đình", bác sĩ Vinh bày tỏ.