Tác giả Phượng Hồng Kông ra mắt tập thơ đầu tayLàm thơ từ năm 1987, sau hơn 30 năm “chạm ngõ làng thơ”, tác giả Phượng Hồng Kông đã trình làng tập thơ “Em vẫn khắc tên anh trong miền nhớ”.
Thần đồng thơ tiết lộ về tập thơ đầu tay gửi Bác HồNhà thơ Trần Đăng Khoa không ngờ rằng những bài thơ đầu tiên của mình đã đến tay Bác Hồ trong thời bom đạn, được Bác đọc và sau này được trưng bày tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Bất ngờ với “Anh ngủ thêm đi anh. Em phải dậy lấy chồng”Tác giả trẻ Phạm Thiên Ý với bút danh Nồng Nàn Phố vừa cho ra mắt độc giả tập thơ đầu tay “Anh ngủ thêm đi anh. Em phải dậy lấy chồng”. Với giọng thơ gần gũi, mộc mạc đến trần trụi, thơ Phố vì thế dễ đi vào lòng người hơn.
Bí thư Thành ủy Cần Thơ: Không chậm trễ các dự án trọng điểmBí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng nhấn mạnh không được để xảy ra tình trạng chậm trễ, kéo dài tiến độ các dự án trọng điểm, tại cuộc họp của Ban Thường vụ Thành ủy.
Hải Tú xuất hiện bên Sơn Tùng M-TP, diện mạo "nàng thơ" thay đổi gây chú ýXuất hiện trong loạt ảnh đầu năm mới, Hải Tú gây chú ý khi diện mạo có phần khác so với thời điểm cô mới ra mắt khán giả.
Đêm trắng ở khoa Cấp cứu Bệnh viện lớn nhất miền TâyKhi nhiều người chìm sâu vào giấc ngủ, tại Khoa Cấp cứu BVĐKTƯ TP Cần Thơ, ánh đèn vẫn rực sáng, báo hiệu một đêm không ngủ của đội ngũ y bác sĩ và những cuộc chiến giành giật sự sống.
Ngày thơ Việt Nam lần thứ 24 và "phẩm giá của thơ ca" trong kỷ nguyên mớiNgày thơ Việt Nam lần thứ 24 năm 2026 mang chủ đề "Trước biển lớn" sẽ được tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh vào ngày Rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ (3/3).
Cần Thơ: Bạn đọc giúp đỡ bé 3 tuổi đang vật lộn với bệnh ung thư hơn 120 triệu đồngSau khi hoàn cảnh khốn khó của gia đình chị Tuyết Anh ở Cần Thơ được phản ánh qua báo Dân trí, bạn đọc đã chung tay hỗ trợ hơn 120 triệu đồng.
Vụ con trai đánh mẹ mùng 3 Tết: Triệu tập người liên quanSau khi xảy ra vụ con trai đánh mẹ vào mùng 3 Tết, Công an xã Nghĩa Khánh (Nghệ An) đã triệu tập người đàn ông và những cá nhân liên quan, đồng thời trưng cầu giám định thương tích để xử lý.
Người phụ nữ một tay gần nửa thế kỷ giữ nét văn hóa đặc biệt xứ Thần kinhSinh ra ở Huế, bà Trần Thị Thúy đã có 48 năm gắn bó với nghề chằm nón bài thơ. Gần nửa thế kỷ qua, bằng đôi tay không trọn vẹn, người phụ nữ ấy đã góp phần gìn giữ nét văn hóa đặc biệt xứ Thần kinh.
Vụ 2 phụ nữ thương vong vì bị cướp túi xách: Khởi tố 1 bị canCơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Vĩnh An - nghi can trong vụ cướp giật gây tai nạn khiến một phụ nữ tử vong vào sáng mùng 2 Tết.
Bài thơ về lì xì ngày Tết gây sốt mạng xã hộiMột bài thơ về lì xì ngày Tết đang trở thành tâm điểm chú ý trên các diễn đàn làm cha mẹ. Đặc biệt, bài thơ đã khơi lại một chủ đề cũ mà chưa bao giờ hết “hot": Giữ hộ tiền mừng tuổi cho con.