Mã số 5202: Người mẹ nghèo không dám ngủ trong nhà, mong một chốn dung thân vững chãi"Nhà sắp sập rồi, tôi có dám ngủ ở nhà nữa đâu. Hôm bữa thằng con trai được nghỉ học về, cũng phải lên nhà bạn ngủ nhờ", bà Trần Thị Công (49 tuổi) buồn bã kể.
Mẹ gồng mình che chắn cho con khi trần nhà sập: "Chỉ biết cố bọc lấy con"Cộng đồng mạng cảm kích trước hành động người mẹ lấy thân mình che chắn cho con khi trần nhà sập, vật liệu rơi xuống loảng xoảng. Đằng sau những hình ảnh đó là một câu chuyện đầy xót xa.
Trường học mời chuyên gia "khám bệnh" cho cây xanhNhiều trường học tại TPHCM đã lên các phương án để thăm khám sức khỏe cây xanh, phòng tránh rủi ro nếu gãy đổ, bật gốc khi mưa lớn.
Lốc xoáy làm sập nhà, mái tôn bay lên cột điện ở huyện biên giới Nghệ AnLốc xoáy kèm theo mưa đá khiến nhiều nhà dân, trường học ở huyện biên giới Kỳ Sơn, Nghệ An bị sập, tốc mái, cột điện gãy đổ... 1 người dân bị thương.
Sạt lở núi làm sập một phòng họcMưa lớn kéo dài gây sạt lở núi và làm sập một phòng học tại điểm trường miền núi thuộc xã Trà Cang, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.
50m tường rào của trường tiểu học đổ sập ngay trong giờ họcCơn mưa lớn kèm gió mạnh kéo dài khoảng 20 phút đã khiến một đoạn tường rào dài khoảng 50m của một trường tiểu học ở Lâm Đồng đổ sập.
UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu kiểm tra tình trạng trường xuống cấpLiên quan đến việc hơn 300 thầy cô, học sinh tại huyện Lang Chánh phải dạy và học trong ngôi trường có nguy cơ sập, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu kiểm tra.
Thất nghiệp, công nhân thuê phòng trọ mở nhà trẻ, 6 bé chung 1 cái quạtXung quanh các khu công nghiệp ở TPHCM, hàng loạt nhà trẻ tự phát mọc lên như nấm, vì nhu cầu cao của công nhân. Vấn đề an toàn cho các trẻ nhỏ tại các cơ sở này vẫn luôn là bài toán nan giải.
Hơn 300 giáo viên, học sinh nơm nớp trong ngôi trường nguy cơ sậpHơn 300 học sinh đang học tại trường THCS Giao Thiện, xã Giao Thiện, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) luôn trong tình trạng nơm nớp lo sợ dãy phòng học xuống cấp có thể sập xuống bất kỳ lúc nào.
Tiếc nuối bức tường đầu hồi bị tông sập tại nhà 47 Hàng BạcSau cú tông của chiếc Mercedes, căn nhà số 47 cổ kính nhất phố Hàng Bạc (Hà Nội) lại mất thêm một kết cấu nguyên bản. Trước đó, gian nhà gỗ cổ đã bị thiêu rụi từ năm 2010.
Thi công quốc lộ 12A gây sụt lún, nứt nhà, hơn 40 hộ dân sống bất an"Tôi có căn nhà 2 tầng ở gần công trình, mỗi lần máy lu, đầm hoạt động là xung quanh rung như động đất, sao mà không nứt nhà. Nhà tôi nứt từ tầng 1 lên tầng 2, trong nhà vệ sinh nứt cả mái bằng...".
Nước tràn vào nhà, người dân tất tả sơ tán tài sảnMưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ở Hà Tĩnh ngập lụt, quốc lộ 1 ách tắc, tường rào trường học đổ sập, người dân tất tả chạy lũ...