Thăm nơi được ví như "mắt Huế"Đồi Vọng Cảnh là thắng cảnh nổi tiếng và được ví như "mắt Huế". Nơi đây đã được tỉnh Thừa Thiên Huế chỉnh trang thành điểm tham quan, ngắm cảnh, phục vụ cộng đồng và du khách.
Nghi phạm bỏ trốn khỏi xe cảnh sát, nhảy xuống sông chết đuốiTrong quá trình bị lực lượng công an áp giải, một nghi phạm ở Nam Định đã chống trả, bỏ trốn khỏi xe cảnh sát rồi nhảy xuống sông Đào bỏ trốn và tử vong do đuối nước.
Huế gấp rút chuẩn bị cho Tuần lễ Phật đảnTuần lễ Phật đản Phật lịch 2568 năm 2024 được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức từ ngày 8 đến 15 tháng 4 Âm lịch (15-22/5).
Khi nào Hà Nội hết cảnh "cứ mưa là ngập"?Hệ thống thoát nước chưa hoàn chỉnh và đồng bộ, cộng thêm biến đổi khí hậu khiến những trận mưa có cường suất lớn xuất hiện ngày càng nhiều, là nguyên nhân khiến Hà Nội "cứ mưa là ngập".
Đà Nẵng mưa xối xả, đường phố lênh láng nước, xe chết máy hàng loạtMưa lớn kéo dài trong sáng nay 17/5 khiến nhiều tuyến phố Đà Nẵng bị ngập, phương tiện chết máy hàng loạt, một số vị trí giao thông khó di chuyển trong giờ cao điểm.
Để lại căn cước và số điện thoại, nam thanh niên nghi nhảy sông Lam tự vẫnTrên cầu Bến Thủy 1 (bắc qua sông Lam, nối Nghệ An và Hà Tĩnh), người dân phát hiện một đôi dép, một căn cước mang tên N.T.T. và mảnh giấy ghi số điện thoại.
Đền Chợ Củi đón hàng nghìn du khách dịp năm mớiĐền Chợ Củi (Xuân Hồng, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) là di tích lịch sử cấp Quốc Gia, mỗi năm thu hút hàng vạn du khách đến tham quan.
Nam Định: Lật thuyền khi đi đánh cá trên sông, hai vợ chồng tử vongTrong lúc chèo thuyền ra sông Trung Linh (Nam Định) đánh cá, người vợ không may trượt chân ngã xuống sông, người chồng với tay cứu vợ khiến thuyền chòng chành rồi lật úp làm cả hai bị nước cuốn trôi.
NSƯT Hương Giang kể kỷ niệm gắn với ca khúc "Lời Bác dặn trước lúc đi xa"NSƯT Hương Giang chia sẻ rằng, mỗi khi hát "Lời Bác dặn trước lúc đi xa", cảm xúc của cô vẫn nguyên vẹn như lần đầu.
7 người dân bị một con chó nghi dại cắnMột con chó nghi bị dại thả rông đã cắn liên tiếp 7 người dân ở thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.
Mối tình đôi bờ vĩ tuyến và đám cưới đặc biệt qua cây cầu "thống nhất"Mỗi lần kể về chuyện tình của mình, ông Nghi và bà Hoa (Quảng Trị) lại rưng rưng nước mắt, bởi họ là những người đầu tiên làm lễ rước dâu qua cầu Hiền Lương lịch sử, sau ngày hòa bình lặp lại.
Đường đi bộ hơn 260 tỷ đồng dọc sông Như Ý ngổn ngang trước ngày về đíchTheo tiến độ đề ra, đến ngày 30/6, dự án bờ kè và đường đi bộ dọc sông Như Ý (thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) phải hoàn thành, nhưng đến nay, nhiều hạng mục còn dang dở, ngổn ngang.