Quán bánh chuối có cầu thủ Xuân Son làm khách ruột ngày càng ăn nên làm raAnh Vũ Đạt, chủ quán bánh chuối ở Ninh Bình, nói vui rằng từ khi cầu thủ Xuân Son trở thành khách quen, quán kinh doanh ngày càng "son". Số lượng bánh bán ra mỗi ngày có thể lên tới 500 chiếc.
Quán bánh chuối gây tranh cãi ở Hà Nội, chưa tới giờ bán, khách vẫn cố chờMột quán bánh chuối tại Hà Nội gây nhiều tranh cãi suốt thời gian qua liên quan tới phản ánh của khách cho rằng chủ quán thiếu thiện cảm. Thực tế ghi nhận, quán vẫn đón lượng khách đông như thường lệ.
Khách Mỹ ăn món "tráng miệng ngon nhất thế giới" ở TPHCM, giá 20.000 đồngTrải nghiệm các quán ăn lâu đời ở TPHCM, vị khách người Mỹ thưởng thức chuối nếp nướng được anh mô tả là "món tráng miệng ngon nhất thế giới" với giá bình dân từ 20.000 đồng/suất.
Xuýt xoa vì bánh mì Hà Nội quá ngon, khách Tây quay lại 5 lần, đợi cả tiếngGiữa khu phố cổ Hà Nội, hình ảnh hàng dài người xếp kín trước vỉa hè của một tiệm bánh mì nhỏ trở nên quen thuộc. Nhiều du khách nước ngoài kiên nhẫn chờ đợi cả tiếng chỉ để cầm ổ bánh mì trên tay.
Khách than chủ quán thiếu thân thiện, quán dán giấy "mặt nhăn do cơ địa"Thấy một số khách quen phàn nàn, thời gian gần đây khi họ lui tới ăn nhìn gương mặt của chủ quán không mấy vui vẻ, nên chị Nhung đã dán tờ thông báo, mong mọi người thông cảm.
Nhà thơ Nguyễn Đức Mậu - tác giả “Màu hoa đỏ” - qua đờiNhà thơ Nguyễn Đức Mậu - tác giả bài thơ nổi tiếng "Màu hoa đỏ" - qua đời đột ngột sáng 8/4 tại Hà Nội, hưởng thọ 78 tuổi.
Khách Mỹ "nghiện" một món ăn ở Hà Nội, sẵn sàng đi cả tiếng để thưởng thứcChris Lewis - một du khách người Mỹ - cho rằng nhiều khách quốc tế khi tới Việt Nam đều háo hức thử phở hay bánh xèo. Trong khi đó, món ăn khiến anh phải "thao thức" lại là bún riêu.
Quán bún ốc Hà Nội không biển báo, khách Đài Loan tìm vã mồ hôiQuán bún ốc nằm trong ngõ ở Hà Nội không có biển hiệu quảng cáo nhưng bao năm nay khách vẫn chật kín. Như một người sành ăn thực thụ, cô gái đến từ Đài Loan (Trung Quốc) cũng quyết tìm bằng được.
Chàng trai Hà Nội sưng mắt, khó thở vì món đặc sản "khổ trước, sướng sau"Tò mò vì muốn thưởng thức bánh trứng kiến là loại đặc sản đang gây sốt thời gian qua, anh Cường ăn thử 1 chiếc. Sau khoảng 20 phút, anh thấy dị ứng khắp người và khó thở.
Quán cà phê phong cách ngõ nhỏ Hà Nội ở TPHCM, hút trăm lượt khách mỗi ngàyQuán cà phê nằm trong con hẻm chỉ rộng chưa tới 2m, nhưng mỗi ngày đón hàng trăm lượt khách. Nơi đây được nhiều bạn trẻ ví như một “góc Hà Nội” giữa lòng TPHCM.
Khách cấp cao châu Âu ăn trưa với rau muống và gà xé hoa chuối ở Hà NộiTrong chuyến thăm Việt Nam gần đây, ngoài chả cá, bún riêu, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa còn dành thời gian thưởng thức salad rau muống bò cháy tỏi, gà xé hoa chuối và nem.
Phát hiện mộ cổ 4.000 năm của nhà quý tộc ở Hà Nội với đồ quý bằng đá ngọcTại mộ cổ có từ cách đây gần 4.000 năm ở di tích khảo cổ Vườn Chuối (Hà Nội), các chuyên gia đã tìm thấy đồ tế khí với hình dạng hiếm gặp và những món đồ trang sức làm từ đá ngọc.