Đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo nhờ cây luồngTrong 5 năm qua, nhờ phục tráng cây luồng, hơn 100 hộ dân miền núi ở xã Tam Lư (Quan Sơn, Thanh Hóa) đã thoát nghèo, nâng mức thu nhập lên từ 30-60 triệu đồng/năm.
Bắt được nghi phạm giết người trên đồi ở Hòa BìnhSau hơn một ngày truy bắt, các trinh sát Công an tỉnh Hòa Bình đã bắt giữ được nghi phạm giết người trên đồi rồi bỏ trốn ở xã Bình Thanh, huyện Cao Phong.
Một gia đình hơn 20 năm bảo vệ "báu vật" giữa đại ngànCó thời điểm rơi vào cảnh khó khăn, thiếu thốn đủ bề, thậm chí bị người làng cho là "gàn dở", nhưng vợ chồng bà Thủy ở Thanh Hóa vẫn quyết tâm phục tráng, bảo vệ rừng lim xanh.
Nông dân Hà Nội trồng loại bưởi lạ, không nhận khách đặt mua do "cháy hàng"Thôn Đông Cao (huyện Mê Linh, Hà Nội) vốn được biết đến với việc trồng loại bưởi đỏ. Những năm gần đây, bưởi đỏ Đông Cao thường được nhiều người tin dùng làm quà để biếu và bày mâm ngũ quả ngày Tết.
Hai cầu huyết mạch cùng sửa, bệnh viện xin phép cho xe cấp cứu lưu thôngCầu Câu Lâu mới trên quốc lộ 1 qua Quảng Nam dự kiến đóng 60 ngày, từ tháng 11 để sửa chữa. Cả 2 cầu Câu Lâu mới và cũ cùng sửa chữa, ngành chức năng tổ chức phân luồng giao thông ra sao?.
Ra mắt "GIA by KITA" - Bất động sản giữa miền xanh đa lớp tại CiputraVới tầm nhìn chiến lược, nhà phát triển KITA Group thu hút sự chú ý trong cộng đồng bất động sản phía Bắc khi ra mắt dòng sản phẩm siêu sang mang thương hiệu GIA by KITA.
Chuyện cây luồng từ Thanh Hóa ra Lăng BácMỗi khi nhắc lại thời khắc thiêng liêng đưa cây luồng ra Lăng Bác trồng, ông Lê Ngọc Yền (xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa) lại bồi hồi, xúc động xen lẫn niềm tự hào.
Mặt cầu Đắk Mi 1 xô lệch nghiêm trọngDo mưa lớn những ngày qua gây sạt lở, khối lượng đá mồ côi rất lớn lăn xuống cầu Đắk Mi 1 trên tuyến quốc lộ 14E (đoạn qua huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam), làm lệch hệ mặt cầu.
Hải Phòng: Đòn bẩy hạ tầng làm nóng thị trường bất động sảnHải Phòng, một trong 5 trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam, đã kết thúc năm 2024 với những thành tựu vượt bậc, khẳng định vị thế là điểm sáng trên bản đồ kinh tế của đất nước.
Bà cụ bán bánh tráng trộn nổi tiếng vì… ngủ gật0h, ai đi ngang đường Lê Thánh Tôn cũng thấy hình ảnh bà Kim Cương nằm ngủ cạnh sạp bánh tráng trộn. Xung quanh bà, thực khách tự phục vụ, trả tiền rồi rời đi.
Nở rộ phong trào gửi thư ngỏ "xin tiền" cựu học sinh để tổ chức lễ kỷ niệmTình trạng nhiều trường học đua nhau tổ chức các lễ kỷ niệm ngày thành lập, ngày truyền thống rầm rộ, gửi "thư ngỏ" kêu gọi tiền hỗ trợ của cựu học sinh gây tốn kém, lãng phí diễn ra khá phổ biến.
Cây xanh gãy nhánh rơi xuống khu vực Hồ Con RùaSau tiếng động mạnh, người dân phát hiện nhánh cây xanh đường kính khoảng 50cm, dài gần 10m bất ngờ rơi xuống đường ở khu vực Hồ Con Rùa. Vụ việc xảy ra vào sáng sớm, may mắn không có người bị thương.