Từ vụ cô giáo bắt học sinh liếm đất, nghĩ về “quyền lực” trên bục giảngNhân danh hai chữ “kỷ luật”, một số giáo viên đã đánh mất đi sự thấu cảm trong mình.
Điều hành 2 doanh nghiệp, nam sinh năm ba vẫn có thành tích đáng nểVừa đoạt giải nhất nghiên cứu khoa học, vừa làm chủ nhiệm Câu lạc bộ văn nghệ, Trần Khang Thịnh sinh viên năm thứ ba chia sẻ bản thân đang điều hành cùng lúc cả hai doanh nghiệp.
Ước mong "mẹ sớm khỏe" mãi dang dở của cậu học trò lớp 11Chị Đào Thị Thanh ở Hà Tĩnh đã qua đời sau thời gian chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, để lại người chồng mang nhiều bệnh tật và 2 con đang tuổi đến trường.
Xử lý 52 tài khoản Facebook, TikTok đăng tin sai sự thật về mưa lũQua rà soát, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện 52 tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật, không có kiểm chứng về tình hình mưa lũ gây hoang mang dư luận.
Dấu hiệu giết người vụ đẩy CSGT vào đầu xe tải"Hành vi của Thịnh là lỗi cố ý, có tính chất nguy hiểm. Nếu tài xế không xử lý nhanh cũng như cán bộ không kịp phản ứng, hậu quả chết người đã có thể xảy ra", luật sư bình luận.
Không khí khẩn trương ở làng sản xuất linh vật TếtNhững ngày cuối năm, thợ mộc tại làng Củi Lũ, Đà Nẵng tất bật chạy đua với thời gian để hoàn thiện các đơn hàng linh vật ngựa bằng gỗ, bàn giao cho khách hàng trưng bày dịp Tết Bính Ngọ.
Mã số 5837: Ước mong nghẹn lời của cậu học trò khi mẹ nguy kịch, cha bệnh tật kiệt sứcHưng lặng lẽ gánh vác việc nhà, chăm sóc em thơ vì cha mẹ lần lượt mắc bệnh nặng. Cậu học trò lớp 11 chỉ có một ước mong giản dị rằng "cha mẹ sớm được về nhà".
Cảnh cáo người phụ nữ ở TPHCM đăng tin sai sự thật về mưa lũ miền TrungPhát hiện người phụ nữ đăng tin sai sự thật gây hoang mang dư luận về tình hình mưa lũ ở tỉnh Phú Yên cũ, Công an TPHCM đã mời làm việc, nhắc nhở, cảnh cáo người vi phạm.
Hai phụ nữ bị xử phạt vì đăng tin, bình luận sai sự thật về mưa, lũHai phụ nữ ở Cà Mau vừa bị cơ quan chức năng xử phạt vì đăng thông tin và bình luận sai sự thật về tình hình mưa, lũ ở tỉnh Đắk Lắk.
Học Bác để dạy tốt hơn, học tốt hơnỞ Hưng Yên, việc học tập và làm theo Bác đã thấm sâu vào từng lớp học. Thầy, cô noi gương Bác để rèn mình, đổi mới cách dạy; học trò noi theo để nỗ lực học tập, rèn luyện, cùng nhau vun đắp môi trường giáo dục nhân văn và bền vững.
Thêm 7 ngôi nhà Nhân ái ở An Giang được khánh thànhBáo Dân trí vừa phối hợp xã Phú Tân, xã Bình Thạnh Đông khánh thành 7 ngôi nhà Nhân ái tặng 7 hộ gia đình với tổng số tiền khoảng 1 tỷ đồng.
Nam sinh viên bị thao túng tâm lý, mất tiền oan vì tin nhắn “cô đơn quá!”Thủ đoạn lợi dụng sự thương cảm của người khác được nhắc đến là một trong những nguyên nhân khiến nhiều nam sinh viên sập bẫy lừa đảo, mất tiền oan.