Thay đổi tư duy từ “chống” sang “sống cùng” với lũ“Những đợt mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng vừa qua tiếp tục đặt ra nhiều câu hỏi lớn cho công tác phòng, tránh thiên tai và quản lý đô thị ở Việt Nam”, Tiến sĩ Tô Văn Trường bày tỏ.
Lũ lụt càn quét các nước Đông Nam Á, hàng trăm người thiệt mạngHàng trăm người đã thiệt mạng và mất tích ở Đông Nam Á, khi các trận lũ lụt càn quét khu vực này.
Xử phạt người đăng tin thất thiệt "hàng trăm người chết do lũ ở Hòa Thịnh"Ông N.S.G. đăng tải lên Facebook ghi lại cảnh một người phụ nữ thông tin sai sự thật về số người tử vong do mưa lũ tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk.
“Lũ không chảy theo địa giới hành chính" và giải pháp căn cơ từ lưu vựcNước rút, câu hỏi đặt ra là chúng ta phải làm gì để không lặp lại vòng luẩn quẩn đợi lũ rồi lại gượng dậy từ đống hoang tàn.
Mưa lũ khiến hơn 900 người thiệt mạng ở châu ÁMưa lớn gây lũ lụt và sạt lở trên diện rộng khắp châu Á, đã khiến hơn 900 người thiệt mạng và hàng trăm người mất tích.
“Lũ quét và sạt lở đất đang là một thách thức lớn không chỉ với Việt Nam”"Lũ quét và sạt lở đất xảy ra rất nhanh, không thể dự báo được mà chỉ có thể cảnh báo. Đây đang là một thách thức lớn không chỉ tại Việt Nam mà còn tại nhiều nơi trên thế giới".
Nhà mất, người trắng tay: Những phận đời bơ vơ sau lũ ở Hòa ThịnhTrở về sau cơn lũ dữ, người dân Hòa Thịnh bàng hoàng khi nhà cửa bị đổ sập, đồ đạc trôi sạch. Nhiều phận đời rơi vào cảnh bơ vơ, không biết sẽ đi về đâu khi nơi trú ngụ duy nhất đã mất.
Hòa Thịnh ấm lòng sau lũ dữ với đủ mọi dịch vụ 0 đồngChín ngày sau khi nước lũ rút, người dân xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk đang nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai và khôi phục sản xuất, với biết bao sự trợ giúp ấm lòng từ người dân cả nước.
Kalmaegi càn quét miền Trung: 8 người chết và mất tích, hàng nghìn nhà sậpBão Kalmaegi (bão số 13) quét qua khiến nhiều tỉnh miền Trung chịu thiệt hại nặng nề. Thống kê ban đầu có ít nhất 8 người chết và mất tích, hàng nghìn ngôi nhà bị sập và tốc mái, mất điện diện rộng.
Năm ngày vượt biển về nhà, người đàn ông khóc nghẹn bên mộ vợHải trình kéo dài 5 ngày đêm đưa ông Nguyễn An đến đất liền. Người đàn ông vội vã về nhà rồi khóc nghẹn khi không kịp nhìn mặt vợ lần cuối.
Lũ “lấy mất” trường, thầy cô đi xin từng cuốn vở, gieo mùa chữ mớiLũ đi mang theo cả ngôi trường, nhiều thầy cô lên mạng xã hội viết vội vài dòng, kêu gọi từng cuốn vở, chiếc áo, tuýp kem đánh răng, mong “gieo lại mùa chữ mới” cho học trò vùng "rốn lũ".
Thủ tướng thăm hỏi, động viên người dân vùng rốn lũ Hòa ThịnhThủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp thăm hỏi, động viên người dân xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) và chỉ đạo cấp ủy, chính quyền khẩn trương khắc phục hậu quả sau mưa lũ cho người dân.