03:05Phòng học tạm bợ ở điểm trường A LaoTựa mình bên dãy núi Lơ Pang là điểm trường “vùng khó” làng A Lao. Vì thiếu phòng nên hàng chục học sinh phải học trong nhà tạm dựng bằng tôn, không quạt, không ánh sáng
Xót xa phòng học tạm bợ bằng tấm lồ ô bên lưng đồi của cô trò lớp 2Lớp học lợp bằng tôn, vách tường là những tấm lồ ô đan lại với nhau. Ánh nắng xuyên qua bức vách tạm rọi thẳng vào những gương mặt lấm tấm mồ hôi đang mải mê lần giở từng trang sách.
Xót xa cảnh dạy học trong túp lều cũ nátCơ sở vật chất thiếu thốn, phòng học tạm bợ, xuống cấp, nhiều nơi các cháu mầm non và học sinh tiểu học phải học tập trong túp lều tranh tre, cũ nát. Đó là thực trạng đáng buồn nhưng đang diễn ra tại nhiều địa phương thuộc tỉnh Quảng Trị.
Thiệt thòi học sinh điểm lẻ vùng cao trước thềm năm học mớiNăm học mới đã bắt đầu, nhưng thầy trò tại nhiều địa phương trên địa bàn miền núi cao của tỉnh Thanh Hóa vẫn đang phải dạy và học trong những điểm trường thiếu thốn về cơ sở vật chất, phòng lớp học xuống cấp. Bên cạnh đó, nhiều học sinh phải học lớp ghép, phòng học tạm bợ, tranh tre nứa lá.
Bỏ hoang phòng học hàng trăm triệu đồngĐã hơn 2 năm nay, một phòng học kiên cố trị giá hàng trăm triệu đồng tại buôn Gia Rai - Kroa, xã Ea Kuêh, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk được xây lên rồi để bỏ hoang. Trong khi đó, hàng chục HS tại xã này phải học trong những phòng học tạm bợ.
Mã số 3046: Học sinh và giáo viên khốn khó vì lốc xoáy cuốn bay mái phòng học, nhà ởPhòng học tạm bợ, nhà công vụ cũng tạm bợ, lại không có điện là tình cảnh của giáo viên điểm trường Nậm Đang, Trường phổ thông THCS Nam Cao (xã Nam Cao, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng). Ngày 29/8, lốc xoáy đã cuốn bay toàn bộ mái của phòng học và nhà công vụ của giáo viên nơi đây, khiến học sinh và giáo viên phải tạm ngừng việc dạy và học để sửa chữa.
Niềm vui của thầy và trò nơi điểm trường biên giớiNằm cách xa trung tâm xã hơn 20km, lâu nay, gần 100 học sinh thuộc điểm lẻ bản Ón của trường Tiểu học Tam Chung, xã Tam Chung, huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) phải học tập trong điều kiện hết sức khó khăn, phòng học tạm bợ. Mới đây, chương trình "Vì trẻ em vùng cao" đã khởi công xây dựng 4 phòng học kiên cố cho thầy và trò nơi đây.
Mã số 5158: Mẹ ở trong căn nhà tạm bợ, gắng lo cho 2 con học đại họcLàm ngày, làm đêm tích góp được chút tiền bà Khéo lại lên ngân hàng gửi cho 2 con gái học đại học ở TPHCM, còn bản thân ăn tằn tiện qua bữa trong căn nhà tồi tàn.
Lao động nghèo sống thấp thỏm trong những ngôi nhà chờ sập giữa TPHCMKhông đủ điều kiện để thuê phòng trọ, nhiều công nhân, lao động nghèo chấp nhận sống trong những ngôi nhà tạm bợ, lụp xụp "chờ sập" trên những con kênh giữa lòng TPHCM.
Bạn đọc tiếp tục giúp đỡ cậu bé bị bỏng điện gần 40 triệu đồngChia sẻ cùng cậu bé Hồ Như Thanh không may bị bỏng điện nghiêm trọng, nhiều bạn đọc Dân trí tiếp tục giúp đỡ số tiền gần 40 triệu đồng.
Cầu dài 9m xây mãi không xong, dân vẫn qua lại bằng cầu tạm bợSau hơn 3 tháng dừng thi công, cây cầu dài 9m vẫn chưa được triển khai làm lại, trong khi hàng ngày có hàng trăm lượt người phải lưu thông qua cây cầu tạm bợ.
Cuộc sống tạm bợ của những hộ dân có nhà xây "lụi" bị tháo dỡNhững hộ dân xây nhà "lụi" trên đất nông nghiệp ở đường Hồ Văn Long (phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM) sau khi bị tháo dỡ vẫn chưa tìm được nơi ở mới, dựng chòi tạm sống qua ngày.