8 ngày phơi nắng mới ra một mẻ muối, diêm dân xót xa bán giá 1.000 đồng/kgGiá muối giảm so với năm ngoái, nhiều diêm dân ở Bến Tre cho biết, dù làm việc vất vả hơn vẫn không đủ tiền cho con ăn học.
Con 5 tuổi nằng nặc đòi nghỉ học và "độc chiêu" của người mẹCô con gái 5 tuổi nhất định không chịu đi học, bà mẹ thử cho nghỉ học vài ngày để con đi bán hàng và cái kết bất ngờ.
Ở nơi đắt đỏ nhất Việt Nam, ông bố 7 con chi 140 triệu đồng/tháng nuôi conTrước đây, anh Hiếu chi khoảng 140-150 triệu đồng/tháng để nuôi 7 đứa con. Tuy nhiên, sau khi nguồn thu kinh tế gia đình giảm sút, ông bố 7 con đã thay đổi chỗ ở, chuyển trường và thắt chặt chi tiêu.
Nghề đứng phía sau sân khấu: Bữa cơm bỏ dở, vợ sắp sinh cũng phải đi!"Nghề này mới vào làm rất vất vả. Nhiều khi đi làm tới 2-3h sáng mới về tới nhà. Vợ sắp sinh cũng đành phải đi công tác vì nếu vắng mình thì cả ê-kíp sẽ bị mất chén cơm", anh Cường nói.
Hoa hậu Phan Thị Mơ nói gì khi lấn sân sang hài kịch?Tham gia "Cười xuyên Việt", Hoa hậu Phan Thị Mơ khẳng định cô không "cưỡi ngựa xem hoa" mà rất nghiêm túc, bỏ thời gian, sức khỏe, thậm chí là từ chối nhiều dự án khác.
Cửa ngõ TPHCM ùn tắc kéo dài từ sáng đến tốiTrong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, khu vực cửa ngõ phía đông TPHCM kẹt cứng từ sáng đến tối. Người dân gặp nhiều khó khăn khi di chuyển ra khỏi thành phố.
Hàng bột chiên 30 năm của chị em cụ bà ở vậy nuôi nhauKhông lập gia đình, chị em bà Hoa và bà Vân hằng ngày mưu sinh bằng hàng bột chiên. Dù không có con cháu phụng dưỡng, phải tự kiếm tiền dù tuổi đã cao, cả hai vẫn rất lạc quan.
Chuyển đổi số có giúp giảm tải cho giáo viên mầm non?Các chuyên gia đánh giá, chuyển đổi số giúp nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, mang lại nhiều lợi ích cho trẻ, giáo viên, phụ huynh và tạo nên môi trường giáo dục chuyên nghiệp, hiệu quả.
4 năm thuê đất trồng cam, lão nông nhận bi kịch tê tái tuổi xế chiềuHai năm liên tiếp cam sành mất giá, chỉ còn 3.000-6.000 đồng/kg khiến người trồng lỗ nặng. Sau những ngày tháng vất vả, nhiều người mất vốn, mắc nợ ngân hàng.
Nữ tân binh duy nhất tại Bạc Liêu: Cao 1,74m, muốn trở thành bác sĩ quân y"Em không sợ khó khăn, vất vả, chỉ lo mình không hoàn thành nhiệm vụ thì phụ niềm tin yêu, sự mong mỏi của gia đình, người thân", Phương Nhi chia sẻ.
Món quà của Thủ tướng dành cho những người "không có Tết"Thăm hỏi công việc của những người lao động làm việc xuyên Tết, Thủ tướng động viên "nghề gì cũng có vất vả và vinh quang riêng". Ông đã tặng quà cho những lao động làm việc không có ngày nghỉ.
Những bóng hồng "săn tử thần", sai lầm không có cơ hội rút kinh nghiệmTuyệt đối không mắc sai lầm trên thực địa, không thời gian làm đẹp, chăm lo gia đình vào buổi sáng, họ là những bóng hồng làm nghề rà phá bom mìn, vật liệu